Vì sao nhiều người đến 30 tết mới về quê?

Thanh Nam
Thanh Nam
21/01/2023 16:30 GMT+7

Sân bay ngày 30 tết vẫn đông đúc. Nhiều người quyết định về quê đón tết vào ngày cuối cùng của năm.

Có nhiều người đến 30 tết mới về quê

X.P

Ngày 30 tết, sân bay Tân Sơn Nhất dù không ken đặc người như những ngày 25, 26 tháng chạp. Tuy nhiên lượng người đến đây để về quê đón tết vẫn đông đúc.

Dù bay chuyến 6 giờ sáng về Đà Nẵng, nhưng chị Nguyễn Thị Tuyết Thanh (26 tuổi, quê ở huyện Tiên Phước, Quảng Nam) đã đến sân bay lúc 0 giờ. Sau khi làm xong thủ tục, chị tìm một khoảng ghế để nằm và tranh thủ chợp mắt chờ đến giờ bay.

30 tết, nhiều người tranh thủ đến sân bay sớm để bay về quê đón tết với gia đình

X.P

Theo chị Thanh, sở dĩ đến 30 tết mới về quê đón tết cùng gia đình vì cố gắng làm xong công việc của công ty. "Công ty may (ở khu công nghiệp Tân Bình, Q.Tân Bình, TP.HCM - PV) còn nhiều đơn hàng phải hoàn thành nhằm giao cho khách trong dịp đầu năm. Chính vì thế, hầu hết công nhân đều phải làm đến hết ngày 29 tháng chạp mới được về quê. Như trong chuyến bay lần này, ngoài tôi, còn 6 đồng nghiệp khác cũng bay chung chuyến", chị Thanh kể.

Nhiều người đến sân bay Tân Sơn Nhất từ sớm, trước khi bay tận 6, 7 tiếng đồng hồ vì sợ trễ chuyến bay, sợ không kịp về quê đón tết

X.P

Không riêng gì chị Thanh mà còn có rất nhiều người trẻ làm ăn xa xứ, rời quê nhà vào TP.HCM lập nghiệp cũng chọn ngày 30 tết để về quê.

"Cả một năm làm việc quần quật, tôi muốn về quê nghỉ ngơi một thời gian mới vào lại. Nếu về sớm thì phải vào sớm. Nên tôi chọn về muộn để có thể xin công ty nghỉ thêm vài ngày. Tôi định qua rằm mới vào lại thành phố", anh Lê Duy Hinh (33 tuổi, quê ở Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) nói.

Vì nhiều lý do khác nhau mà nhiều người trẻ chọn về quê đón tết vào ngày cuối cùng của năm

X.P

Chị Vũ Thị Thùy Oanh (28 tuổi, quê ở H.Đức Phổ, Quảng Ngãi) thì cho biết chọn về ngày 30 tết vì không còn vé những ngày trước đó. Chặng bay TP.HCM về Quảng Nam rất ít chuyến. Tiền vé khá cao. "Nghĩ đi tính lại, nếu mua vé về những ngày 27, 28, 29 thì khá cao. Nên đành chọn vé ngày 30 tết về. Giá tiền ít hơn được một khoản. Nhờ vậy sẽ có thêm tiền lì xì cho cha mẹ, các cháu", chị Oanh tâm sự.

Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 30 tết

X.P

Còn rất nhiều lý do khác được những người trẻ đưa ra khi được hỏi vì sao đến ngày 30 tết mới rời thành phố về quê đón tết. Có thể kể như: bận bịu "đón tết trước" ở phía chồng (hoặc phía vợ) quê ở các tỉnh miền Nam, sau đó đến 30 tết mới có thể về quê nhà, hay sợ phải chen chúc đông đúc trong những ngày cao điểm của sân bay Tân Sơn Nhất...

Nhiều người hi vọng không trễ chuyến, bình an để về quê đón tết với gia đình trong ngày cuối cùng của năm

X.P

"Nhưng dù sao thì khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa thôi tôi cũng có mặt ở quê, huyện Đại Lộc, Quảng Nam, để cùng cha mẹ đón chào năm mới. Sau một năm xa quê làm việc ở xứ người, giờ được về với người thân cảm thấy rất vui. Dù về hơi muộn khi ngày mai đã là tết. Nhưng có về là được, còn hơn là ở lại thành phố trong những ngày tết", Huỳnh Phan Bảo (25 tuổi, làm việc tại công ty TNHH Vỹ Thái, Q.7, TP.HCM) chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.