Victor Vũ đem “Chuyện tình xa xứ” chiếu tại Mỹ

01/10/2009 10:53 GMT+7

(TNTT>) Vào ngày 8-10 tới đây, bộ phim "Chuyện tình xa xứ" do Victor Vũ đạo diễn sẽ được công chiếu trong các rạp chính tại một số tiểu bang ở Hoa Kỳ. Trước khi "mang chuông đi đánh xứ người", Victor Vũ đã dành cho Thanh Niên TT & GT cuộc trò chuyện thân mật.

"Chuyện tình xa xứ" đã chiếu ở Việt Nam từ ngày 13-2-2008 vì sao đến tháng 10 năm nay mới được chiếu tại Mỹ?

Khi làm phim và công chiếu tại VN, tôi đã nghĩ đến việc mang phim sang Mỹ. Tuy nhiên tại thời điểm đó cần tìm nhà phát hành, và còn phải chuẩn bị nhiều thứ khác. Ngoài ra nếu phát hành sớm tại Mỹ thì chắc chắn Chuyện tình xa xứ không thể cạnh tranh lại các phim mùa hè thuộc loại “bom tấn”. Vả lại nhà phát hành Everest Productions cần ít nhất 6 tháng cho chiến dịch PR.

Anh nghĩ "Chuyện tình xa xứ"  sẽ chinh phục khán giả Mỹ bằng cách gì, vì tôi nghĩ nhiều phim của Hollywood "siêu đẳng" hơn rất nhiều?

 
Trước đây một số phim Việt khi chiếu ở những rạp dành cho phim nghệ thuật thì có rất nhiều người Việt đến xem. Điều đó cho thấy khán giả hải ngoại rất ủng hộ phim Việt Nam. Họ vẫn mong muốn thấy những khung cảnh bình dị của quê hương, những câu chuyện rất giống với câu chuyện của bạn bè, người thân, và của chính họ.

Anh có tiên liệu được sự thành công về mặt doanh thu là bao nhiêu không?  

Khi công chiếu ở trong nước, phim đã đạt doanh số bán vé cao nhất trong tuần đầu tiên,  vì vậy tôi mong lần này phim cũng được khán giả ở Mỹ ủng hộ. Còn về doanh thu thì tôi không thể đoán được.

Từng xem những phim của các đạo diễn nước ngoài khác như "Dòng máu anh hùng" của Charlie Nguyễn, "Xích lô" của Trần Anh Hùng, tôi thấy rất khó chịu khi người Việt, xem phim tiếng Việt mà phải nhìn phụ đề tiếng Anh mới hiểu, bởi không thể nghe được phần thoại lơ lớ và rất “sách vở” của diễn viên, làm thế nào anh tránh được điều này khi làm "Chuyện tình xa xứ"?

Thông tin thêm

Victor Vũ sinh năm 1975, sinh ra và lớn lên tại North Hollywood, Nam California, Hoa Kỳ.

Sau khi tốt nghiệp khoa đạo diễn tại Đại học Loyola Marymount, Victor Vũ làm việc 6 năm về kỹ xảo điện ảnh cho một hãng phim ở Mỹ. Tuy nhiên anh thú thật mình không thích kiểu lạm dụng kỹ xảo trong phim ảnh.

Bộ phim "Chuyện tình xa xứ" đã gặt hái thành công với 3 giải: Giải Khán giả bình chọn, giải Khuyến khích ở thể loại phim truyện nhựa, và giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc của Kathy Uyên tại giải thưởng Cánh diều vàng 2008.

Thật ra nói ra điều này cũng hơi buồn cười, tôi sinh ra và lớn lên ở Mỹ, dù có nhiều khóa tiếng Việt tại trung tâm, nhưng chỉ thực hành tiếng Việt ở…nhà với bố mẹ, vì vậy tiếng Việt của tôi không giỏi cho lắm. Cũng có nhiều từ ngữ tôi không hiểu. Tuy nhiên tôi có thể phân biệt được giọng chuẩn và không chuẩn và rất chú trọng phần thoại của diễn viên. Chúng tôi đã cố gắng làm sao cho lời thoại phải thật tự nhiên, thật đời. Trong phim chỉ mỗi Kathy Uyên là nói giọng lớ, nhưng điều đó là hợp logic bởi Kathy vào vai một Việt kiều sống lâu năm ở Mỹ nên nếu nói giọng chuẩn quá thì lại không thực. 

Sau bộ phim này anh có dự định sẽ làm tiếp phim khác tại Việt Nam?

Hiện tại tôi đang chuẩn bị cho bộ phim nhựa Giao lộ tử thần. Đó là một phim trinh thám tâm lý rất ly kỳ hồi hộp, hứa hẹn sẽ khiến khán giả căng thẳng từ đầu đến phút chót. Thể loại này không lạ ở Mỹ, hoặc các phim châu u, nhưng còn khá mới ở VN. Hiện tại tôi vẫn còn đang tìm kiếm thêm 2 diễn viên chính nữa, hy vọng có thể tìm ra họ sớm. Điều thích nhất khi làm phim ở VN là không sợ thiếu diễn viên. Ở Mỹ, diễn viên người Việt rất hiếm, và thường tiếng Việt của họ không chuẩn. Tôi đang có trong tay rất nhiều kịch bản và ý tưởng để làm phim về VN.

Lê Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.