[VIDEO] Chìm tàu Hoàng Phúc 18: Thuyền viên dùng đá gõ vào thân tàu báo hiệu còn sống sót

01/11/2015 13:42 GMT+7

(TNO) Anh Nguyễn Trung Tường (31 tuổi, quê Hà Tĩnh), thuyền viên tàu Hoàng Phúc 18, người được lực lượng cứu hộ cứu thoát sau 15 tiếng ở trong hầm tàu chìm kể: Khi được đưa lên khỏi mặt nước, anh đã kêu lên: “Ba mẹ ơi con vẫn còn sống…”.

(TNO) Anh Nguyễn Trung Tường (31 tuổi, quê Hà Tĩnh), thuyền viên tàu Hoàng Phúc 18, người được lực lượng cứu hộ cứu thoát sau 15 tiếng ở trong hầm tàu chìm kể: Khi được đưa lên khỏi mặt nước, anh đã kêu lên: “Ba mẹ ơi con vẫn còn sống…”.

Anh Nguyễn Trung Tường: "Ba mẹ ơi, con vẫn còn sống" - Thực hiện: Nguyễn Long
Trường hợp anh Tường được cứu sống khá hy hữu. Anh kể lại lúc trong hầm tàu chìm, đối diện với sự sống và cái chết, anh suy nghĩ rất nhiều. Khi nghe tiếng động cơ của lực lượng cứu hộ, anh không thể thốt thành tiếng vì quá mệt. Anh đã dùng đá tiếp tục gõ vào thân tàu báo hiệu cho mọi người biết mình đang còn sống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.