[VIDEO ĐIỀU TRA] Bóng tối trong mái ấm tình thương – Kỳ 2: Hành hạ không thương tiếc

[VIDEO ĐIỀU TRA] Bóng tối trong mái ấm tình thương – Kỳ 2: Hành hạ không thương tiếc

04/09/2024 07:58 GMT+7

Không chỉ nhóm trẻ sơ sinh, hàng loạt trẻ em khác (độ tuổi từ 1-4 tuổi) tại Mái ấm Hoa Hồng cũng bị các bảo mẫu hành hạ không thương tiếc.

Ở kỳ 1 phóng sự điều tra, một phần sự thật kinh hoàng bên trong cơ sở Mái ấm Hoa Hồng (L52 Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM) đã được phơi bày. Phía sau bảng hiệu Mái ấm Hoa Hồng là cảnh tượng bạo hành kinh hoàng mà các bảo mẫu giáng xuống đầu hàng chục em bé bất hạnh.

[VIDEO ĐIỀU TRA] Bóng tối trong mái ấm tình thương – Kỳ 2: Hành hạ không thương tiếc

Nơi tạo ra những "hung thần"

Trước những hình ảnh ghi lại sự bạo hành của bảo mẫu Tuyền (43 tuổi) với các trẻ sơ sinh, chúng tôi tự hỏi vì sao người đàn bà này lại được trao trách nhiệm công việc bảo mẫu đòi hỏi sự kiên nhẫn và nhiều tình thương. Không chỉ có bà Tuyền mà còn nhiều bảo mẫu khác tại Mái ấm Hoa Hồng cũng thực hiện những hành vi bạo hành dã man.

Những hình ảnh, video thu thập được đã lột trần một sự thật đau lòng: Các em bé tại đây bị đánh đập, hành hạ liên tục, bất kể ngày hay đêm. 

Bảo mẫu Cẩm (47 tuổi, quê ở Đồng Nai) như một hung thần thực sự tại căn phòng nuôi dưỡng các em bé từ 1 đến 2 tuổi. Bà Cẩm không chỉ bạo hành thể xác, mà còn sử dụng các biện pháp bạo lực tinh thần để hành hạ những em bé vô tội. Từ việc dùng lược đánh đập, nhốt trẻ vào nhà vệ sinh cho đến hành động đổ thuốc vào miệng các em đầy thô bạo.

[VIDEO ĐIỀU TRA] Bóng tối trong mái ấm tình thương – Kỳ 2: Hành hạ không thương tiếc- Ảnh 1.

Cảnh “thuốc chan nước mắt” theo đúng nghĩa đen

ẢNH: PV

Rạng sáng 25.8.2024, bà Cẩm lôi một bé trai từ chỗ ngủ ra phía nhà vệ sinh. Tại đây, bà này nhẫn tâm cầm đũa đánh gần 30 cái vào hai lòng bàn chân của em bé. Tiếng khóc thét của đứa trẻ vang lên chói tai trong màn đêm; rồi sau cơn bạo hành khủng khiếp, em bé này bị xách bổng lên và ném về chỗ ngủ.

[VIDEO ĐIỀU TRA] Bóng tối trong mái ấm tình thương – Kỳ 3: Tuổi thơ bị ‘đầu độc’

Những đứa trẻ học theo bạo lực?

Những cảnh tượng tương tự không chỉ xảy ra vào ban đêm mà cả ban ngày, bảo mẫu Cẩm cũng “sơ hở" là đánh đập những đứa trẻ. Trong giờ thay tã sáng sớm 25.8.2024, bà Cẩm liên tục đánh đập nhiều đứa trẻ với lời hăm dọa.

Điều đáng báo động hơn, một số đứa trẻ đã sao chép hành động đánh đập của các bảo mẫu, xúm lại đánh bạn mỗi khi các bảo mẫu hành hung bạn đó. Thậm chí có em bé còn bắt chước lôi kéo, chửi thề. Sự méo mó trong nhân cách dường như đang được truyền lại từ chính những người đáng ra phải bảo vệ, chăm sóc các em.

[VIDEO ĐIỀU TRA] Bóng tối trong mái ấm tình thương – Kỳ 2: Hành hạ không thương tiếc- Ảnh 2.

Nhiều trẻ đã bắt chước hành vi đánh bạn, thậm chí còn lôi kéo thô bạo

ẢNH: PV

Điều này không chỉ gây tổn thương về thể xác cho các em nhỏ, mà còn tiềm ẩn những nguy cơ nghiêm trọng về mặt tâm lý, sự phát triển của các em.

Thế nhưng, bóng tối đằng sau cơ sở Mái ấm Hoa Hồng không chỉ có thế. Với nỗ lực đeo bám và đi đến tận cùng sự thật, phóng viên Báo Thanh Niên đã tiếp tục lột trần những sự thật khác về cơ sở này. Tất cả sẽ có trong kỳ 3 của loạt điều tra được đăng tải trên các nền tảng của Báo Thanh Niên, kính mời quý vị theo dõi.

[VIDEO ĐIỀU TRA] Bóng tối sau mái ấm tình thương - Kỳ 1: Nỗi bất hạnh của trẻ sơ sinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.