Ngấn lệ ngày về Bến Tre tránh dịch: “Nhớ chứ, ai rời Sài Gòn cũng nhớ “
Sáng 30.7.2021, hàng trăm bà con nghèo, công nhân, sinh viên quê ở Bến Tre đã theo đoàn xe Phương Trang trở về quê hương sau thời gian chật vật sống tại TP.HCM những ngày Covid-19 hoành hành. Tất cả đều được test nhanh Covid-19 và sẵn sàng tâm lý cách ly tập trung trước khi về quê nhà.
Tự động phát
![]() Nhiều công nhân, người lao động gặp khó khăn ra Bến xe Miền Tây từ sớm để về quê Lê Nam |
![]() Nhiều cảm xúc trong ngày rời Sài Gòn... Lê Nam |
![]() Người dân xếp hàng chờ test nhanh Covid-19 trước khi lên xe Lê Nam |
![]() Ông Đào Viết Anh, Phó TGĐ Công ty CP Xe khách Phương Trang – FUTA Bus Lines (bên trái) đang trao đổi cùng lãnh đạo địa phương buổi sáng 30.7.2021 Lê Nam |
Tính đến thời điểm này, Tập đoàn Phương Trang đã góp hiện vật, hiện kim xấp xỉ 200 tỉ đồng, chưa kể đến chi phí vận chuyển hàng trăm chuyến xe mỗi ngày đưa đội ngũ y, bác sĩ và lực lượng tuyến đầu, bệnh nhân Covid-19 chữa hết bệnh về nhà, cùng hàng trăm chuyến xe đưa người dân sinh sống tại TP HCM về quê, vận chuyển hàng hoá miễn phí cho các Hội đoàn.
Hành trình “trả ơn Đất Nước, đóng góp Cộng Đồng” của Tập đoàn Phương Trang vẫn đang tiếp diễn với nhiều hoạt động ý nghĩa sớm mang bình yên trở lại trên mảnh đất quê hương.
|
Bình luận