Việt Hương hóa người vớt xác, hé mở câu chuyện rùng rợn trong 'Ma Da'

03/07/2024 21:26 GMT+7

Phim kinh dị 'Ma Da' có Việt Hương đóng chính vừa tung thước phim 'nhá hàng' với loạt chi tiết u tối, rùng rợn, mở ra câu chuyện kỳ bí vốn được truyền miệng trong dân gian.

Việt Hương hóa người vớt xác, hé mở câu chuyện rùng rợn trong 'Ma Da'

- Ảnh 1.

Việt Hương với hình ảnh khắc khổ, thô kệch khi hóa thân thành một phụ nữ làm nghề vớt xác

NSX

Hôm 3.7, nhà sản xuất phim điện ảnh Ma Da chính thức tung teaser trailer của tác phẩm, mở ra không gian kỳ dị, u tối với những chi tiết mang đến cảm giác vừa sợ hãi, vừa bi thương. Mở đầu đoạn phim "nhá hàng" là câu hát ru quen thuộc của bao thế hệ người dân miền Nam và lời cảnh báo, căn dặn của người bà (nghệ sĩ Diệu Đức) với sắp nhỏ: "Những đứa nào chơi cạnh bờ sông sẽ bị ma da bắt". Và ở xóm làng nơi họ sống, "oan hồn" bắt đầu đi tìm kiếm người thế mạng, xác người đã mất cứ thế trôi trên sông cho đến khi được vớt đưa về nhà.

Việt Hương xuất hiện với vai nữ chính tên Lệ - phụ nữ trung niên làm nghề vớt xác, đem những người mất dưới sông trở về bên gia đình. Vì làm công việc liên quan đến người chết, bà Lệ tâm niệm: "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành" nên trước khi đi tìm kiếm, vớt xác, bà luôn thực hiện những nghi thức cúng bái để mọi thứ suôn sẻ, dẫn dắt người đã mất không còn phải lạc lối, chịu lạnh lẽo mà về với những người thân yêu.

Việt Hương hóa người vớt xác, hé mở câu chuyện rùng rợn trong 'Ma Da'

- Ảnh 2.

Những thước phim "nhá hàng" mở ra câu chuyện kỳ dị

NSX

Bỗng một ngày, vì lý do nào đó mà bé Nhung - con bà Lệ, bị "ma da kéo giò". Trước đó, bà Lệ được một người thầy (nghệ sĩ Trung Dân đóng) cảnh báo về tai ương sắp tới và nhắc nhở gia đình phải cẩn thận. Những chi tiết đầu tiên được hé lộ khiến người xem đặt nhiều câu hỏi: Liệu vai diễn của nghệ sĩ Trung Dân có phải nút thắt để giải quyết những điều tâm linh không lường trước sẽ xảy ra trong phim?, có bí ẩn nào đằng sau những sự việc thương tâm?, phải chăng bà Lệ đã phạm vào điều cấm kỵ gì của những oan hồn trên sông mà phải trả cái giá đắt?… Cùng với đó, những hình ảnh kinh dị, kỳ bí, rùng rợn trong phim vừa khiến người xem thoáng "rợn da gà" vừa khơi dậy sự tò mò, thu hút.

Bên cạnh mạch nội dung chính được hé lộ, 2 phút ngắn ngủi của teaser cho thấy sự "lột xác" của nghệ sĩ Việt Hương khi hóa thân thành một phụ nữ khắc khổ, thô kệch.

Trong quá trình quay phim tại rừng ngập mặn Năm Căn (Cà Mau), nữ diễn viên phải học bơi, học lặn, sẵn sàng ngâm mình dưới nước 10 tiếng mỗi ngày, không ngại sình lầy, muỗi, đỉa, vắt cùng những nguy cơ mắc bệnh ngoài da để hoàn thành vai diễn. Gác lại những khó khăn, lăn xả trong quá trình sống cùng nhân vật, cô khẳng định đây là dự án để lại cho bản thân nhiều kỷ niệm, ấn tượng sâu sắc và cũng là "tác phẩm để đời" trong sự nghiệp của mình.

Việt Hương hóa người vớt xác, hé mở câu chuyện rùng rợn trong 'Ma Da'

- Ảnh 3.

Những hình ảnh rùng rợn trong phim khơi dậy nỗi sợ hãi cùng sự tò mò của người xem

NSX

Ma Da là bộ phim lấy cảm hứng từ câu chuyện tâm linh về "ma da kéo giò" được tương truyền trong dân gian qua bao đời, trở thành nỗi ám ảnh qua nhiều thế hệ.

Tác phẩm quay suốt 35 ngày tại rừng ngập mặn ở Năm Căn (Cà Mau). Phim do Nguyễn Hữu Hoàng làm đạo diễn, quy tụ nhiều tên tuổi: NSƯT Thành Lộc, NS-NGƯT Diệu Đức, nghệ sĩ Trung Dân, Việt Hương, Cẩm Ly… Ma Da dự kiến khởi chiếu vào ngày 16.8.2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.