Việt Hương: Nhiều người nói tôi sống đủ đầy sao vẫn cực khổ đi đóng phim

11/08/2024 07:06 GMT+7

Chịu cực, chịu khổ để vào vai bà Lệ trong phim 'Ma Da', Việt Hương hạnh phúc vì có được những trải nghiệm đáng nhớ trong sự nghiệp.

Việt Hương: Nhiều người nói tôi sống đủ đầy sao vẫn cực khổ đi đóng phim- Ảnh 1.

Tạo hình khắc khổ của Việt Hương trong phim Ma Da

ĐPCC

Mới đây, nghệ sĩ Việt Hương đánh dấu sự trở lại với điện ảnh bằng vai diễn bà Lệ trong phim Ma Da. Tác phẩm này do Nguyễn Hữu Hoàng làm đạo diễn, được ghi hình tại Năm Căn (Cà Mau). Khi những thước phim đầu tiên được chia sẻ, nhiều người bất ngờ bởi Việt Hương vào vai người phụ nữ khắc khổ, chuyên làm công việc vớt xác. Một số khán giả tò mò cốt truyện và sự thể hiện của diễn viên 7X trong dự án này.

Trao đổi với chúng tôi, nghệ sĩ Việt Hương nói khi nhận kịch bản, cô đặc biệt ấn tượng với nghề vớt xác. Vợ Hoài Phương quyết định sắp xếp công việc kinh doanh, quản lý sân khấu để trải nghiệm một vai diễn mới trong hành trình làm nghề của mình. Bên cạnh đó, nữ diễn viên bật mí đã phải đi học lặn và ngâm mình trong nước nhiều giờ đồng hồ để có những cảnh quay ưng ý.

Việt Hương: Nhiều người nói tôi sống đủ đầy sao vẫn cực khổ đi đóng phim- Ảnh 2.

Việt Hương kể trong quá trình quay phim, cô nhận được sự yêu thương của người dân quê Cà Mau. Đó là kỷ niệm khó quên đối với nữ nghệ sĩ

ĐPCC

“Việc ngâm nước quá lâu khiến cơ mặt của tôi co lại vì lạnh. Tôi phải châm cứu, uống thuốc bổ để phục hồi dần. Phải nói tôi là chiến binh giỏi nhất trong đoàn vì suốt 36 ngày quay hình mà vẫn không bệnh. Mặc dù xác chết giả nhưng ê kíp làm rất giống, được cột dưới lòng sông. Mọi người cũng phải cột tạ vào người tôi để không bị nổi lên. Cái xác làm cho tôi sợ nên tôi phải làm quen dần”, diễn viên Nhà không bán bày tỏ.

Với Việt Hương, chuyện nuôi dưỡng cảm xúc cho nhân vật hay việc thoát vai là tính chất nghề nghiệp nên cô không quá lo lắng. Để nữ nghệ sĩ có thể làm tốt vai bà Lệ, đoàn phim mướn hẳn một căn nhà giúp cô có những trải nghiệm sinh sống như người dân địa phương.

“Mỗi lần bước ra khỏi nhân vật, tôi nói chuyện với các bạn trong đoàn, gọi điện rủ chồng xuống chơi. Tôi phải làm gì đó để bản thân vui hơn. Chứ cả ngày tôi đã sống trong nhân vật tôi không được đùa giỡn mà phải nuôi dưỡng tâm lý cho nhân vật”, cô chia sẻ.

Việt Hương: Nhiều người nói tôi sống đủ đầy sao vẫn cực khổ đi đóng phim- Ảnh 3.

Việt Hương cùng ê kíp phim Ma Da tham gia quảng bá cho phim tại Úc

ĐPCC

Việt Hương chia sẻ với dự án điện ảnh này, cô phải đi nhuộm da 6 lần để giống với người dân vùng sông nước. Nói về phản ứng của con gái Elyza khi thấy diện mạo của mẹ, nữ nghệ sĩ bật mí: “Con nói nhìn tôi dễ thương. Còn những tạo hình đặc biệt, tôi không cho con nhìn thấy. Elyza rất thương bé Dạ Chúc đóng vai con tôi trong phim”.

Theo dõi hành trình hoạt động nghệ thuật của Việt Hương, nhiều người nhận ra nữ nghệ sĩ không ngại làm khó mình trong các vai diễn. Nếu như trước đó, cô từng chấp nhận cạo trọc đầu cho vai diễn thì với bà Lệ trong Ma Da, diễn viên 7X không ngại quay hình ở chốn “rừng thiêng nước độc”. Nói về lý do, Việt Hương thừa nhận vì cô yêu nghề và mong muốn vượt qua những giới hạn của bản thân.

Việt Hương: Tôi trầm cảm vì phim ‘Ma da’

“Rất nhiều người nói tôi đầy đủ rồi, có thể nghỉ ngơi nhưng sao lại phải tự làm khó mình, cực khổ đi đóng phim. Nhưng khi mình làm được, thấy cả đoàn vỗ tay tôi cảm giác như mình chiến thắng. Khi đứng trước một phân đoạn khó, hoặc là từ bỏ, hoặc là tiếp tục. Khi đó tôi chọn tiếp tục vì muốn xem thử mình có vượt qua được bản thân hay không”, cô trải lòng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.