Vĩnh biệt 'anh Giai xuất bản'!

04/11/2022 07:03 GMT+7

Ông Nguyễn Văn Giai (ảnh), nguyên giám đốc và tổng biên tập đầu tiên của Nhà xuất bản Đà Nẵng , một người anh thân thiết với anh chị em văn nghệ miền Trung, mới qua đời, thọ 91 tuổi, 75 năm tuổi Đảng.

Ông Giai vào Đảng năm 1949, khi mới 17 tuổi, suốt cuộc đời ông là một đảng viên trong sáng, gương mẫu. Khi làm giám đốc và tổng biên tập đầu tiên của NXB Đà Nẵng, ông là “bà đỡ” mát tay cho rất nhiều quyển sách văn nghệ, cả thơ lẫn văn xuôi và phê bình văn nghệ của các văn nghệ sĩ miền Trung, không riêng Đà Nẵng.

T.L

Thú thật, trong đời cũng đã từng làm việc từ bản thảo, in sách với nhiều giám đốc và tổng biên tập, nhưng tôi chưa gặp một giám đốc - tổng biên tập xuất bản nào dễ thương, dễ chịu và yêu quý anh em văn nghệ như ông Nguyễn Văn Giai. Tôi xin phép thay mặt những anh em văn nghệ được ông Giai “đỡ đầu” - bằng cách in những tác phẩm của họ, xin thắp nén tâm nhang tưởng niệm một người anh, một đảng viên, một cán bộ vừa mẫu mực vừa thân thiện cởi mở, luôn quan tâm đến người khác, đến anh em văn nghệ như ông.

Ai rồi cũng đi tới bước cuối cùng là rời cõi tạm, nhưng sống, làm việc, đối xử với mọi người đẹp và tốt như ông Nguyễn Văn Giai thì tôi nghĩ, ông hoàn toàn có thể yên tâm khi thong dong về cõi khác. Sinh thời ông Nguyễn Văn Giai, chúng tôi vẫn thường gọi đùa thân mật và yêu thương là “anh Giai xuất bản”.

Xin kính vĩnh biệt ông!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.