Vợ chồng và... tin nhắn giả

29/05/2010 10:53 GMT+7

Sau khi Báo Thanh Niên thông tin về tin nhắn giả từ dịch vụ tin nhắn giả mạo nên vợ đã... hết nghi chồng lăng nhăng. Chỉ tại cái thời công nghệ phát triển quá, vượt ngoài kiểm soát của an ninh mạng nên “an ninh” gia đình cũng... bất ổn.

Vợ xuýt xoa: “May mà báo chí vào cuộc kịp thời, thông tin nhanh lẹ, nếu không tình hình căng thẳng sẽ kéo dài giữa vợ chồng mình”. Riêng chồng cũng hết vía, vì tình ngay lý gian, số điện thoại rành rành là của chồng, nhắn cho bạn của vợ với những lời “tỉnh tò” ngọt như... mía lùi!

1. Một ngày cuối tháng tư, vừa đi làm về, vợ mặt nặng, mày nhẹ truy ngay: “Tại sao anh lại làm cái chuyện không thể chấp nhận được như vậy hả? Anh xem thường em và bạn em quá đấy”. Chồng chưa kịp phản ứng gì thì vợ đã đưa vật chứng: “Đây nè, điện thoại của bạn em đây nè, số điện thoại của anh đây nè. Sao anh lại tỏ tình với bạn em, cô bạn mà em thân nhất? May mà bạn em đưa cho em xem, nếu bạn em mà... thích anh, chắc...”. Vợ nói đến đó, ngắt quãng và khóc ầm lên. May mà còn có con “giải cứu”, vợ không làm lớn chuyện trước mặt con nhưng “chiến tranh lạnh” đã xảy ra gần tháng nay làm tổ ấm của hai vợ chồng bỗng thành “tổ lạnh”, ngột ngạt, khó chịu.

Chồng thì cũng “bó tay” vì không biết ai đã lấy điện thoại mình nhắn tin cho bạn thân của vợ. Chồng bóp trán, ngồi suy nghĩ hoài mà hổng ra bởi máy điện thoại di động thuộc sở hữu của chồng, đâu có ai đụng vào vì nó cứ kè kè trong túi quần?

2. Một ngày tháng năm, chồng lật báo ra và... mừng húm vì “thủ phạm đây rồi” - dịch vụ tin nhắn giả mạo. Chồng lật đật vọt lên mạng, buzz vợ một cái và gửi đường link: “Vợ đọc đi, anh bị oan, anh bị ai đó “xỏ lá”, nhắn tin bậy bạ chứ chồng... ngoan mà. Vợ hiểu chồng phải không? Vợ tin chồng nha, vợ yêu”. Chồng vẫn thường xuống nước, năn nỉ mỗi khi có sự cố giữa hai vợ chồng, bởi chồng hiểu trong đời sống vợ chồng thì một người cương phải có người nhu, nếu không gia đình sẽ có “chiến sự”, “bom” sẽ làm nổ tung hạnh phúc mà cả hai vun vén nhiều năm. Đấy cũng là công thức bảo vệ hạnh phúc mà chồng học được từ bố mẹ.

Vợ xem xong bài báo đã hạ giọng: thật hả chồng? Và qua vài thao tác xác minh cũng như nhớ lại những tình cảm mà chồng dành cho vợ, cho gia đình bé nhỏ, đầm ấm của mình nên vợ tự nhận là đã hiểu lầm, vì quá yêu nên ghen. Mà cũng phải cảm thông cho vợ bởi “nhân chứng, vật chứng” rành rành đó, ai mà không tin? Hai vợ chồng quyết định hẹn bạn của vợ đi ăn một bữa để “ba mặt một lời”, giải tỏa nỗi hàm oan của chồng cũng như không khí nặng nề của hai vợ chồng trong gần một tháng qua.

Chồng hú hồn, tự than: “Trời đã nắng nóng, công việc căng thẳng mà những chuyện từ trên trời cứ rớt xuống thế này làm hai vợ chồng suýt... bùng nổ”. Cảm ơn báo chí và hai vợ chồng cũng tự hỏi: “Hổng biết trong công việc vợ hay chồng có xích mích gì không, để cho đối thủ phải “gắp lửa bỏ tay người” làm xáo trộn gia đình mình? Hay đó chỉ là trò đùa ác ý của một người quen?”. Nhưng, dù sao thì cả hai vợ chồng cũng được một phen “thất điên bát đảo”, hú hồn...

Tất nhiên đó là chuyện oan thật, nhưng vợ mình cũng không quên lo giùm cho các bà xã khác: khối ông cũng mừng vì nhờ vụ báo đăng này mà nếu lỡ bị vợ phát giác cũng dịp đổ thừa ngọt... đó là tin nhắn giả!

Lưu Mạnh Khôi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.