Vô địch Mỹ mở rộng 2018: Sự hồi sinh kỳ diệu của Djokovic

Giang Lao
Giang Lao
10/09/2018 08:33 GMT+7

Cho đến trước khi vô địch giải Wimbledon hồi tháng 7 là một chuỗi ngày trong thảm hoạ với tay vợt Novak Djokovic, khi chấn thương khuỷu tay hành hạ khiến cựu số 1 thế giới này có lúc tưởng chừng không bao giờ có ngày trở lại như hôm nay.

[HIGHLIGHT]: CHUNG KẾT MỸ MỞ RỘNG 2018 DJOKOVIC - DEL POTRO

Thế nhưng, cùng với một chút may mắn và trên hết là sự nỗ lực khi Djokovic hạ được Rafael Nadal trong trận bán kết giải Wimbledon sau 5 set đấu dài căng thẳng để sau đó vào chung kết và thắng luôn Kevin Anderson (Nam Phi) để đăng quang. Niềm tin này giúp Djokovic tin rằng, anh hoàn toàn có thể trở lại đỉnh cao nếu kiên nhẫn từng bước để tìm lại chính mình.

Ở các giải tiếp theo trước khi dự Mỹ mở rộng, Djokovic đã chứng minh điều đó khi phần nào tìm lại sự tự tin dù cũng sớm bị loại ngay vòng 3 giải Canadian Open rồi thắng Roger Federer trong trận chung kết giải Cincinnati Masters.

Nhưng khi đến giải Mỹ mở rộng, Djokovic cho thấy một Djokovic chắn chắn, bình thản và đầy kinh nghiệm như ngày nào để lừng lững tiến vào trận chung kết sau khi hạ Kei Nishikori ở bán kết, và đến rạng sáng ngày 10.9 (giờ VN), đã thắng luôn đối thủ cứng cựa Juan Martin del Potro tỷ số 6/3, 7/6 (7/4), 6/3 trong trận chung kết để sở hữu danh hiệu Grand Slam thứ 14 trong sự nghiệp.

tin liên quan

Mỹ mở rộng 2018: Những 'trận chiến' thể lực

Bền bỉ như Rafael Nadal rốt cuộc cũng đành phải nói lời bỏ cuộc lần đầu tiên khi thi đấu tại giải Mỹ mở rộng trong trận bán kết với Del Potro rạng sáng ngày 8.9 (giờ VN). Trước đó, Roger Federer cũng chia tay từ vòng 4 vì quá sức với những trận đấu kéo dài 5 set.

Tuy nhiên, trên hết là việc đoạt liên tiếp 2 giải Grand Slam danh giá trong phần sau mùa giải năm nay đã giúp Djokovic “vọt” thẳng trở lại vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng ATP. Viễn cảnh này có lẽ ngay cả Djokovic cũng không thể ngờ tới, khi đầu năm nay anh thực sự chẳng biết khi nào mới trở lại đúng đẳng cấp của mình khi thua sớm và liên tiếp trước các đối thủ dưới cơ.

Đã lâu người hâm mộ mới lại nhìn thấy một Djokovic chắn chắn, bình thản và đầy kinh nghiệm như ngày nào AFP

Cho đến trước giải Pháp mở rộng, Djokovic vẫn sa sút và trượt dài trên bảng xếp hạng ATP có lúc sắp rớt ra ngoài tốp 20 thế giới. Giới chuyên môn dù có lúc rất tin tay vợt kỳ cựu này sẽ trở lại, nhưng cũng thực sự đắn đo khi Djokovic không cho thấy dấu hiệu khả quan nào.

Thế rồi, chính trận thắng trước Nadal ở bán kết Wimbledon đã làm thay đổi tất cả. Djokovic đã trở lại ngay lúc hai đàn anh Federer và Nadal lại thoái trào trở lại, báo hiệu một sự đổi ngôi đang đến và đây sẽ là lúc để Djokovic lấy lại những gì đã mất cũng như thu hẹp cách biệt kỷ lục đoạt các giải Grand Slam. Với 14 danh hiệu hiện có, Djokovic còn cách không xa Nadal (17 danh hiệu) và Federer (20 danh hiệu).

Ở mặt khác, thì dù đoạt ít hơn các danh hiệu Grand Slam, nhưng với số tiền thưởng 3,8 triệu USD vừa có từ chức vô địch giải Mỹ mở rộng đã giúp Djokovic vượt qua Federer trở thành tay vợt có tổng số tiền thưởng nhiều nhất trong sự nghiệp tính đến nay. Cụ thể là có tổng cộng 119 triệu USD so với 116 triệu USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.