Thế nhưng những "chú ngựa ô" tưởng như "chưa biết gì" ấy đã thực hiện cuộc chinh phục ngoạn mục Trường thành của cuộc thi Robocon Việt Nam 2005. Không chỉ giành chiến thắng rất thuyết phục từ vòng đấu bảng đến trận chung kết, BKCBG1 còn là đội duy nhất tại vòng chung kết có trận thắng với điểm số tuyệt đối, được dừng trận đấu trước khi kết thúc giờ đấu vì đã hoàn tất "Vượt Trường thành - Thắp lửa thiêng" (robot bỏ được bóng ở tất cả các đài lửa, ngọn đuốc trung tâm và hai ngọn đuốc phía ngoài theo đường chéo). Các robot của BKCBG1 hoạt động rất ổn định, đặc biệt là robot bỏ bóng cho ngọn đuốc trung tâm có thiết kế bỏ bóng độc đáo: không như hầu hết các đội bỏ bóng vào cánh tay robot rồi từ từ nâng lên cao thả bóng vào ngọn đuốc, robot trung tâm của BKCBG1 ngay khi tiếp cận ngọn đuốc lập tức bung cánh tay ôm phủ cả ngọn đuốc như một cánh hoa rồi từ trên cao thả bóng chính xác vào để ghi điểm.
Đội BKCBG1 gồm 14 thành viên, hầu hết đều đang học năm 3 Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Một điều đặc biệt thú vị, nhà vô địch của Robocon Việt Nam 2005 là đội duy nhất tại vòng chung kết có 2 thành viên nữ. Hai cô gái đang là sinh viên khoa Điện tử - Viễn thông là Nguyễn Thúy Quỳnh và Nguyễn Thị Hòa cùng tham gia chịu trách nhiệm thiết kế mạch điện tử cho robot. Sau trận chung kết, Quỳnh hồ hởi cho biết: "Tụi em nhận được quá chừng tin nhắn chúc mừng, ban đầu tham gia cuộc thi tụi em chỉ xác định mục tiêu học hỏi là chính chứ không nghĩ là mình sẽ giành chiến thắng vô địch. Từ "chưa biết gì" giờ đã thực sự đam mê chế tạo robot rồi ạ!".
Sẽ còn khoảng 2 tháng chuẩn bị cho BKCBG1 cải tiến, hoàn thiện đội quân robot của mình để đại diện Việt Nam chinh phục "Trường thành" của Giải Robocon châu Á - Thái Bình Dương tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Tin rằng với niềm đam mê và những ý tưởng sáng tạo độc đáo, những chú robot “chưa biết gì” của BKCBG1 sẽ một lần nữa lập lại thành tích xuất sắc của sinh viên Việt Nam tại đấu trường Robocon quốc tế !
|
|
|
Thành viên nữ của đội BKCBG1 điều khiển robot ra trận |
Tố Tâm

Bình luận (0)