Vợ đoảng

09/06/2009 14:49 GMT+7

(TNTS) Khi mới lấy nhau, những lời nói nhõng nhẽo, những việc làm đểnh đoảng của Ly đôi khi làm cho Toàn thấy vui vui, yêu yêu, nhưng rồi càng ngày anh càng mệt, càng... sợ. Nhất là khi đứa con đầu lòng ra đời.

“Anh ơi lúc nãy em cho con bú chưa nhỉ?”, câu hỏi ngây thơ của Ly  làm Toàn trố mắt nhìn lại vợ. “Ủa, sữa ở ngực em, em cho con bú hay chưa chỉ có em biết, chứ anh làm sao mà biết?”, Toàn định nói vậy nhưng rồi anh lắc đầu thở dài, biết có nói cũng bằng thừa. Chuyện là vào lúc khoảng chín  giờ tối, theo bữa thì bé Mi sẽ bú mẹ, nhưng lúc đó Ly vừa cho bé Mi bú vừa thiu thiu ngủ, nên lúc mười rưỡi, khi Toàn buông mùng cho hai mẹ con, Ly sực tỉnh và chẳng nhớ mình đã cho con bú hay chưa (!). Những việc như vậy thường xuyên xảy ra, khiến Toàn bù đầu. 

Hồi mới cưới, Ly thỏ thẻ với Toàn, rằng cô không biết nấu ăn và làm việc nhà, vì từ nhỏ đã được mẹ cưng chiều, nhà có bà vú lo cho từ A đến Z, Toàn nghĩ sẽ “huấn luyện” dần, vì những việc như vậy là thiên chức của phụ nữ, chắc cũng không có gì gay go lắm. Nhưng với Ly, giỏi lắm là biết phân biệt cá bạc má với cá ngân, tôm bạc với tôm sú... còn thì việc gì cô làm Toàn cũng phải “chữa” lại. Anh phải lo suốt ngày, khi hai vợ chồng đi làm, từ sáng sớm Toàn đã phải soạn đồ cho con để gửi nhà trẻ, vì nếu để Ly soạn thì thế nào buổi chiều cũng bị cô giáo phàn nàn, khi thì thiếu khăn lau, khi thì bình sữa quên vú cao su, lúc có áo thiếu quần... Tối về Toàn cũng phải chạy qua nhà bà nội mang đồ ăn bà nấu hộ về cho con vì Ly “không rành nấu món ăn cho trẻ”, mà có loay hoay thì cũng mất cả mấy tiếng đồng hồ. Rồi anh cũng phải ngồi phụ Ly cho con ăn. Nói là phụ, chứ thực ra bố đút cho con là chính, mẹ chạy lăng xăng xung quanh. Hôm nào có việc bận mà về muộn thì y như rằng nhà cửa như... bãi chiến trường. Ly làm gì Toàn cũng lo, phải dặn đi dặn lại mà vẫn không yên tâm. Một lần, bé Mi sốt cao, Toàn tá hỏa khi về nhà thấy Ly đang chườm cho con bằng cái khăn quấn mấy cục nước đá to đùng!

Đoảng việc nhà dù sao cũng còn chấp nhận được. Đằng này Ly còn vô tư đến mức nhiều lúc Toàn vô cùng khó chịu. Thỉnh thoảng cô lại thắc mắc không biết vì sao mình tiêu tiền nhiều thế, không hiểu sao tính đi tính lại những khoản tiêu trong một tuần mà thiếu mấy trăm nghìn. Mẹ chồng ở quê vào chơi, biết tính bà ưa sang trọng nhưng nền nã, Ly lại mua tặng bà mảnh vải may áo dài sặc sỡ, chói chang như... người mẫu, chỉ vì cô thấy nó đắt tiền! Những khi đi đâu cùng chồng Ly thường hay kể một cách tự hào về sự giỏi giang của Toàn, chồng nào chẳng thích vợ khen, nhưng nhiều khi Ly khen quá làm anh chồng ngượng: “Anh Toàn nhà em là số một, rửa bát quét nhà, nấu nướng giỏi hơn chị em phụ nữ nhiều!”.

“Trót chọn vợ đoảng thì phải mình phải làm ông chồng đảm đang vậy. Nhưng tôi sẽ rút kinh nghiệm, phải huấn luyện cho bé Mi tính tự lập và biết làm việc nhà, chứ để giống như mẹ nó là không được”, Toàn tâm sự.

Huệ Hường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.