Vợ giận, chồng hãy... làm thinh!

10/03/2008 14:31 GMT+7

(TNO) Những dòng thư dưới đây là chút kinh nghiệm của những người đàn ông, chút giãi bày của những người phụ nữ, gửi đến Như Lễ - người đàn ông quá căng thẳng vì vợ hay giận dỗi. Nếu bạn học cách để “thích nghi” với tính tình của vợ, biết đâu cô ấy lại biết tự sửa mình, để căn nhà sẽ thực sự là tổ ấm mà bạn muốn trở về...

Bong lang du  <vnlan250883@yahoo.com>: Tôi cho rằng cô gái này mắc bệnh quá ghen, anh nên có những biện pháp tế nhị để cho cô ấy tin tưởng vào sự quan tâm của anh. Thỉnh thoảng phải biết khen cô ấy, dù chỉ là những công việc bình thường. Lâu lâu nên đưa cô ấy đi chơi riêng, đến những "điểm hẹn của tình yêu", giúp cô ấy quên đi những nhọc nhằn của ngày thường. Người ta nói "Lời nói không mất tiền mua...", nhất là với người bạn đời của mình thì càng nên để ý. Chúc anh thành công.

Minh Hiếu <minhi250@yahoo.com.vn>: Có lẽ tôi rất giống vợ bạn. Bạn trai - chồng sắp cưới của tôi cũng nhận xét về tôi y chang bạn. Vợ bạn và tôi đều muốn mình là trung tâm vũ trụ, muốn mình luôn được quan tâm lo lắng, và thường xuyên không kềm chế được cảm xúc của mình. Tôi không biết làm cách nào để giúp bạn, tôi chỉ biết giúp chính mình bằng cách thay vì giận dỗi thì tôi tâm sự, nói cho bạn trai biết suy nghĩ của mình. Tôi chỉ mong bạn đừng chia tay vợ, vì tôi hay cô ấy cũng thế, dù thế nào cũng không thể sống thiếu người mình yêu thương...

Phương Mai <phuongmai291@yahoo.com>: Xin chia sẻ với hoàn cảnh của bạn. Sau một ngày làm việc vất vả, ai chẳng muốn về tổ ấm, có ai muốn về tổ lạnh đâu. Nhưng bạn à, có điều gì là toàn vẹn được đâu. Có thể vợ bạn chưa hài lòng việc gì đó mà chưa nói ra được. Bạn hãy thật bình tĩnh và đừng làm tổn thương vợ, cũng không nên nói với người thân của cô ấy, có thể làm cho cô ấy giận thêm. Cuộc sống chung với đại gia đình đôi khi cũng gây cảm giác ngột ngạt, mất tự do. Thỉnh thoảng hãy cùng nhau đi chơi, đi ăn riêng. Hãy thật sự yêu thương và bao dung bạn ạ, khi người phụ nữ không làm chủ được họ thì chính mình phải tự chủ. Nếu đã chọn lựa rồi thì nên ráng khắc phục để có thể hòa hợp. Hai bạn cũng nên cùng bàn bạc, xây dựng một kế hoạch cho tương lai, như cùng tiết kiệm để có thể mua nhà riêng chẳng hạn. Phái yếu có giận hờn đôi chút chỉ là muốn được quan tâm hơn mà thôi. Chúc bạn hạnh phúc!

Đỗ Sơn Hải <haikt001@yahoo.com>: Tôi cũng từng giống như bạn, khi vợ giận thì mọi thứ như đảo lộn, công việc trì trệ, hay cáu gắt... Nhưng mọi việc điều có nguyên nhân, tôi đã cố tìm hiểu để điều chỉnh, từ chuyện nhỏ nhất, chẳng hạn khi ngủ bạn hãy quay hướng về phía vợ. Chúc bạn thành công.

Ngọc Hiền <hien.ttn@greenfeed.com.vn>: Tôi cũng là một phụ nữ, rất hiểu tâm trạng của anh. Nhưng anh cũng đừng căng thẳng quá. Cuộc sống vợ chồng khó thể tránh khỏi mâu thuẫn, giải quyết được mâu thuẫn thì hai người sẽ hiểu nhau hơn, để cuộc sống ngày thêm gắn bó. Người xưa nói “có lửa mới có khói”. Anh có từng tự xét lại mình không? Lúc gây nhau anh nên đặt mình vào vị trí của vợ, khi đó anh sẽ hiểu và thông cảm cho vợ mình hơn. Theo lời kể của anh, tôi nhận thấy vợ anh chỉ giận tức thời thôi chứ trong lòng thương anh lắm. Tôi cũng vậy, những lúc giận nhau tôi cũng muốn chia tay cho xong nhưng khi qua cơn giận và nghe lời giải thích của chồng, tôi lại thấy hối hận và thương anh nhiều hơn. Phụ nữ thường như vậy, giận dỗi đến không làm chủ được mình nhưng lại dễ mềm lòng. Khi giận, tôi cũng dữ lắm (biết nhưng không thay đổi được), lúc đó chồng tôi không nói gì cả, không giải thích cũng không la mắng. Cho đến khi biết tôi nguôi giận thì anh mới giải thích nhưng nói nhỏ nhẹ bên tai và dĩ nhiên là khi chỉ có hai người thôi. Có khi anh lại nhắn tin qua điện thoại, kiểu như: “Đừng giận anh nữa, anh chỉ có hai mẹ con em là trên hết, mình huề nhé em. Chiều nay anh làm về sớm chở hai mẹ con đi dạo nhé”... Thế là hòa bình! Phụ nữ thường ưa ngọt. Nếu anh đã “hoàn thành tốt vai trò của người chồng” thì anh cũng nên nhường vợ một bước khi vợ đang giận bằng cách đừng nói gì hết, và quan trọng hơn là anh đừng la mắng vợ vì làm như vậy sự tức tối trong lòng sẽ tăng cao hơn. Được như vậy, tôi nghĩ vợ anh sẽ cảm nhận được, sẽ hiểu và sẽ thay đổi. Chúc anh hạnh phúc!

Minh Thúy <bethuy842005@yahoo.com>: Tôi là một người con gái vừa mới cưới chồng. Tôi cũng có một chút tính giống như vợ anh. Tôi rất hiểu tâm trạng của vợ anh. Người vợ nào cũng muốn được quan tâm, muốn chồng hiểu mình. Phụ nữ thường nhạy cảm, chỉ cần "mếch lòng" một chút là giận đó. Mức độ giận tùy thuộc rất nhiều vào thái độ và cách xử sự của chồng. Nếu chồng không tỏ thái độ gì, giận ngược lại hay tiếp tục hành động trái ý vợ, thì vợ nổi cơn "thiên lôi" là đúng rồi. Mỉm cười nhẹ nhàng, nói câu "Anh xin lỗi" (dù chưa biết là mình có lỗi hay không), hoặc ôm vợ vào lòng (hay một hành động thể hiện tình cảm tương tự) thì cơn giận của cô ấy sẽ nguôi ngay thôi. Khi đã hết giận, hai người hãy giải thích rõ với nhau lý do hành động, thái độ của mình. Như thế sẽ hiểu nhau hơn. Tất nhiên, tính nhõng nhẽo, sự quá nhạy cảm ấy chẳng phải là điều đáng khuyến khích trong đời sống hôn nhân. Tuy nhiên, chính anh đã yêu và chọn chị ấy kia mà. Hãy học cách hiểu vợ; dùng sự rộng lượng, bao dung của một đấng nam nhi, một người chồng, người cha để thông cảm, chia sẻ với vợ tất cả những khúc mắc hàng ngày. Khi anh làm được như thế, tôi tin vợ anh sẽ biết tự điều chỉnh mình để không làm khổ anh nữa. Chúc anh bình tĩnh, và gia đình anh mãi hạnh phúc.

Vườn tâm tư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.