Tối 23.8, chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim do Báo Nhân Dân phối hợp cùng UBND TP.HCM tổ chức tại Khu đô thị Vạn Phúc (TP.HCM) diễn ra trọn vẹn trong những cung bậc cảm xúc. Bất chấp cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống, kéo theo không khí lạnh, hơn 40.000 khán giả vẫn kín các khán đài, cuồng nhiệt cổ vũ đến phút cuối.
Chương trình được dàn dựng công phu, kết cấu thành ba chương nghệ thuật mang đậm tinh thần dân tộc. Mở đầu, chương “Non sông một dải” tái hiện hành trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cùng những hy sinh của các thế hệ người Việt Nam. Tiếp nối, “Sắc đỏ tự hào” lấy hình tượng lá cờ Tổ quốc làm sợi chỉ đỏ xuyên suốt, khắc họa niềm kiêu hãnh và tinh thần đoàn kết. Khép lại đêm diễn, chương “Tổ quốc trong tim” mang đến sắc màu trẻ trung, hiện đại, kết nối những nét đẹp văn hóa 3 miền và truyền cảm hứng về tình yêu quê hương đến thế hệ trẻ.
Ngay từ những phút đầu chương trình, mưa nặng hạt trút xuống nhưng không khí tại Vạn Phúc City vẫn không hề hạ nhiệt. Dàn nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ như NSƯT Cao Minh, NSƯT Đăng Dương, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, SOOBIN, Hòa Minzy, Hương Tràm, Hoàng Bách, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Duy, Muộii, Izara Thiên Nga, Ali Thục Phương, Candy Ngọc Hà cùng nhóm OPlus... mang đến các ca khúc về quê hương, đất nước và những đổi thay của thời đại.
Đáp lại những màn trình diễn đầy nhiệt huyết, hàng vạn khán giả phía dưới, người mặc áo mưa, người chung ô, vẫn giơ cao lá cờ đỏ sao vàng, reo hò và hòa giọng theo từng giai điệu. Sự tương tác giữa sân khấu và khán đài đã tạo nên một đêm diễn đặc biệt, nơi âm nhạc trở thành sợi dây kết nối cảm xúc và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong lòng khán giả TP.HCM.
Nghệ sĩ, khán giả 'cháy' hết mình cùng Tổ quốc trong tim

Ca sĩ Đông Hùng mang đến màn trình diễn đầy nội lực qua ca khúc Nổi lửa lên em. Với chất giọng vang khỏe, rắn rỏi cùng phong cách biểu diễn máu lửa và phần minh họa dàn dựng công phu đã khiến hàng chục ngàn khán giả không thể ngồi yên, liên tục giơ cao cờ đỏ sao vàng, reo hò và vỗ tay theo từng nhịp điệu
Ảnh: Bùi Quốc Hoàng

Tùng Dương với màn trình diễn bùng nổ, khẳng định đẳng cấp giọng hát hào hùng và đầy nội lực qua liên khúc Bài ca Trường Sơn - Bước chân trên dải Trường Sơn
Ảnh: Bùi Quốc Hoàng


Một trong những nốt lắng sâu sắc và lấy nước mắt của khán giả trong đêm nhạc chính là tiết mục Tự nguyện. Trên nền giọng hát trong trẻo, giàu cảm xúc và đầy cao trào của ca sĩ Võ Hạ Trâm, diễn viên Hứa Vĩ Văn cùng dàn diễn viên phụ họa đã mang đến một phần diễn xuất vô cùng xúc động
Ảnh: Bùi Quốc Hoàng

NSƯT Đăng Dương cất giọng hào hùng với Bác đang cùng chúng cháu hành quân, Người là niềm tin tất thắng, Lá cờ Đảng
Ảnh: Bùi Quốc Hoàng

Liên khúc Tiến về Sài Gòn - Đất nước trọn niềm vui đã mang đến một màn trình diễn bùng nổ, làm vỡ òa không khí tại khán đài Vạn Phúc City. Tác phẩm được thể hiện qua giọng hát tràn đầy nội lực của NSƯT Cao Minh kết hợp cùng chất giọng trẻ trung, khỏe khoắn của ca sĩ Phạm Anh Duy. Đặc biệt, sự góp mặt của Đoàn nghệ thuật ST cùng các chiến sĩ thuộc Sư đoàn 309 (Quân khu 7) đã tạo nên một không gian biểu diễn vô cùng hoành tráng
Ảnh: Bùi Quốc Hoàng

Mang đến không khí tươi vui, tràn đầy sức sống cho đêm nhạc, ca sĩ Hoàng Bách và Lâm Bảo Ngọc đã có màn kết hợp vô cùng ăn ý trong ca khúc quen thuộc Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh
Ảnh: Bùi Quốc Hoàng

Một trong những khoảnh khắc xúc động trong đêm nghệ thuật là màn giao lưu đầy xúc động với cựu chiến binh Nguyễn Thế Nghĩa - người từng chịu cảnh giam cầm khắc nghiệt tại "địa ngục trần gian" tù Phú Quốc. Trong những năm tháng bị giam cầm, cựu chiến binh Nguyễn Thế Nghĩa và đồng đội đã vẽ lá cờ bằng chính máu của mình...
Ảnh: Bùi Quốc Hoàng

Tiếp nối mạch cảm xúc tự hào, ca sĩ Lâm Bảo Ngọc và Phạm Anh Duy đã mang đến một bản phối tràn đầy năng lượng cho ca khúc Hát mãi khúc quân hành
Ảnh: Bùi Quốc Hoàng

Mang đến tinh thần sục sôi và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ, ca sĩ Tùng Dương cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã có màn kết hợp đầy ấn tượng qua liên khúc: Hy vọng - Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ. Sự kết hợp giữa giọng hát đầy nội lực, biến hóa của Tùng Dương cùng phần đồng diễn hoành tráng từ vũ đoàn đã truyền tải trọn vẹn tinh thần nhiệt huyết, ý chí vươn lên của tuổi trẻ Việt Nam
Ảnh: Bùi Quốc Hoàng

Sự xuất hiện của Noo Phước Thịnh cùng ca khúc Nhà tôi có treo một lá cờ đã khiến hàng vạn khán giả vô cùng thích thú. Trên sân khấu hoành tráng, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay, hòa quyện cùng giai điệu rộn rã, tràn đầy niềm tự hào. Biển cờ đỏ sao vàng phía dưới khán đài liên tục nhịp nhàng vẫy cao, tạo nên một khoảnh khắc gắn kết thiêng liêng và chạm đến trái tim của đông đảo công chúng tham dự
Ảnh: Bùi Quốc Hoàng

Sự kết hợp giữa Hòa Minzy và giọng ca trẻ Muộii trong ca khúc Điều phi thường nhỏ bé thổi vào bài hát sự tươi mới và lan tỏa thông điệp tích cực
Ảnh: Bùi Quốc Hoàng



Hai giọng ca thực lực Hương Tràm và Võ Hạ Trâm đã mang đến màn kết hợp đầy bùng nổ khi làm mới liên khúc Bài ca đất phương Nam - Về miền Tây theo phong cách hiện đại, khỏe khoắn, thổi vào liên khúc một nguồn năng lượng mới, ngợi ca vẻ đẹp trù phú và hào sảng của vùng đất phương Nam
Ảnh: Bùi Quốc Hoàng

Là một trong những cái tên được mong chờ nhất, SOOBIN đã mang đến một tiết mục thăng hoa đầy bứt phá khi thể hiện liên khúc Người Việt - Trống cơm - Vinh quang đang chờ ta. Nam ca sĩ khéo léo kết hợp giữa hơi thở âm nhạc hiện đại cùng chất liệu dân gian truyền thống, tạo nên một không gian nghệ thuật vừa bắt tai, vừa đậm đà bản sắc dân tộc
Ảnh: Bùi Quốc Hoàng

Khép lại đêm nghệ thuật chính luận đầy hào hùng, liên khúc kết mang tên Tổ quốc trong tim đã mang đến một không gian âm nhạc hoành tráng, vỡ òa xúc cảm. Tiết mục là sự hòa quyện của chuỗi liên khúc kinh điển Ta tự hào đi lên - Ôi Việt Nam - Đường chúng ta đi - Dòng máu Lạc Hồng - Nối vòng tay lớn - Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng qua những giọng ca Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Hương Tràm, nhóm OPlus, Izara Thiên Nga, Muộii...
Ảnh: Bùi Quốc Hoàng



Biển người rực rỡ sắc cờ hoa cùng ca hát, nhảy múa trên nền nhạc Nối vòng tay lớn, tạo nên cái kết thăng hoa và trọn vẹn niềm tự hào cho chương trình
Ảnh: Bùi Quốc Hoàng
Bình luận (0)