Vợ không cho tiền tiêu, cảnh sát trộm tiền cúng dường mua cà phê, thuốc lá

18/12/2021 10:43 GMT+7

Một viên cảnh sát Nhật Bản đã bị kỷ luật vì lấy trộm 200 yen từ thùng tiền may mắn đặt ở ngôi đền thờ.

Thùng tiền cầu may tại một ngôi đền ở Nhật

Ảnh chụp màn hình Japan today

Viên cảnh sát 42 tuổi thuộc sở cảnh sát Nabari ở thị trấn Komono, tỉnh Mie đã dùng chìa vít để mở thùng đựng tiền cầu may ở ngôi đền và lấy trộm 200 yen (hơn 40.000 đồng).

Trong các ngôi đền, miếu thờ tại Nhật Bản thường có các thùng gỗ để người đi viếng ném đồng xu, thường là 5 yen, vào để cầu may.

Theo Japan Today ngày 16.12, sự việc xảy ra hồi tháng 3 và người cảnh sát này mới đây bị cơ quan công tố buộc tội trộm cắp.

Viên cảnh sát đã nhận tội và nói chỉ lấy chút tiền để mua thuốc lá và cà phê. Ông này khai rằng vợ ông không đưa ông tiền tiêu vặt trong 10 năm qua.

Tại Nhật Bản, phụ nữ được cho là người quản lý tài chính của gia đình và vẫn đưa tiền chi tiêu cho chồng. Tuy nhiên, có vẻ viên cảnh sát phạm tội lần này là một trong số những trường hợp ngoại lệ.

Ngoài việc bị buộc tội, viên cảnh sát còn bị đình chỉ công tác 3 tháng. Sau khi phán quyết được đưa ra, ông này đã nộp đơn xin về hưu sớm.

Trên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra thông cảm và muốn tha thứ cho viên cảnh sát, cho rằng có thể ông này có thể bị ly dị. “Có nhiều cảnh sát làm điều xấu và đây rõ ràng không phải là điều tốt, nhưng tôi vẫn cảm thấy tệ cho ông ấy”, một cư dân mạng bình luận.

“Có lẽ ông ấy không thể nói lời nào trước mặt vợ nữa. Tôi hiểu cảm giác đó”, một tài khoản khác viết. Trong khi đó, một tài khoản khác lại thắc mắc vì sao người vợ lại không đưa tiền tiêu cho chồng: “Vợ ông ấy đã làm gì với toàn bộ số tiền của ông ấy? Trước đấy ông ấy mua cà phê bằng gì? Tôi có rất nhiều thắc mắc”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.