Đó là những vần thơ chứa chan lòng yêu nước được trích trong bài thơ Nhớ Bắc của thi tướng rừng xanh Huỳnh Văn Nghệ (tập Thơ văn Huỳnh Văn Nghệ), mà nhân cách và cuộc đời của ông đã được khắc họa phần nào trong bộ phim dài 37 tập Vó ngựa trời Nam. Huỳnh Văn Nghệ được xem như một nhân vật huyền thoại, bởi ông không chỉ là một nhà quân sự tài ba, một trí thức yêu nước mà còn là một nhà thơ. Bộ phim được nhà biên kịch Phạm Thùy Nhân viết dựa trên hai tác phẩm: Thi tướng Chiến khu xanh (nhà văn Nguyên Hùng) và Thơ văn Huỳnh Văn Nghệ.
Phim kể lại một giai đoạn lịch sử của người dân miền Đông Nam bộ, trong đó, thi tướng Huỳnh Văn Nghệ là một nhân vật dẫn dắt toàn bộ câu chuyện như một nhân chứng của lịch sử cách mạng vào đầu thế kỷ 20, khi mà những người dân không chấp nhận kiếp sống nô lệ...
Những con số biết nói
Chuẩn bị 1 năm, tuyển chọn diễn viên 6 tháng, quay hình 17 tháng, hậu kỳ 7 tháng là con đường thật dài mà Vó ngựa trời Nam đã đi qua trước khi phát sóng.
Đạo diễn Lê Cung Bắc đã 3 lần ngã bệnh, 1 lần bị ngất vì…kiệt sức trong lúc làm phim.
Có 8 con ngựa được thuê “đóng phim”, đã theo đoàn rong ruổi khắp nơi, từ TP.HCM, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Trà Vinh, An Giang…
Phim có nhiều diễn viên thuộc nhiều quốc tịch khác nhau (Nhật, Thái, Campuchia, Pháp…).
Bối cảnh “ngoại” tại “nội”
400 triệu đồng cho một tập phim không đủ để thực hiện một phim truyền hình lịch sử hoành tráng. Vì nguồn kinh phí có hạn, nên có một số cảnh không thể quay tại Thái Lan và Campuchia như ý muốn. Đó là giai đoạn Nam kỳ khởi nghĩa nổ ra và thất bại, giặc truy lùng gắt gao những người Cộng sản. Huỳnh Văn Nghệ may mắn thoát khỏi tay mật thám trốn sang Campuchia và Xiêm (Thái Lan). Đạo diễn và tổ chế tác phải lùng sục khắp các vùng đồi núi tại VN mới tìm ra một khu nhà sàn dành cho khách du lịch nghỉ qua đêm, để làm giả cảnh đại bản doanh của tướng phỉ Voòng, trùm mua bán á phiện ở khu Tam Giác Vàng (vùng đất chuyên trồng thuốc phiện và chế biến thành các sản phẩm khác như heroin, các loại ma túy tổng hợp nằm ở ngã ba biên giới Lào - Thái Lan - Myanmar).
Những bóng hồng trên phim
|
Thông tin thêm Biên kịch: Phạm Thùy Nhân |
Người thứ hai là Ba Thành, em của Tương, bạn Nghệ. Tuy biết anh mình làm cho quân Nhật, khác chí hướng với Nghệ, nhưng Thành vẫn cảm mến Nghệ là một người Cộng sản chân chính. Cái tình Ba Thành dành cho Nghệ rất sâu đậm mà không có tham vọng chiếm đoạt, trái lại còn sẵn sàng làm tất cả những gì cho người mình yêu. Diễn viên Quỳnh Lam, người đảm nhận vai Thành, thú thật đã bị áp lực rất lớn khi nhận vai này vì đây là một nhân vật có thật và còn sống. Sau khi nghe đạo diễn và Huỳnh Đông nói qua về cô Ba, Quỳnh Lam vẫn chưa tin mình thể hiện được đúng tính cách ngay thẳng, yêu ghét phân minh của cô. Vì vậy, Quỳnh Lam đã tìm cách tiếp cận cô Ba, được nghe cô kể về chuyện ngày xưa, để có thể nắm bắt tâm lý nhân vật dễ dàng hơn. Tiếc rằng, đến lúc phim được lên sóng, thì cô Ba không còn tại thế để nghe và xem mình trên phim, cô đã qua đời sau khi phim bấm máy ít ngày.
Nhà biên kịch Phạm Thùy Nhân cho biết người đẹp thứ ba, tên Nhàn, là nhân vật được hư cấu hoàn toàn. Để thi vị hóa cuộc sống tình cảm của ông Nghệ cho màu sắc hơn, nhà biên kịch đã tổng hợp một số dữ kiện và xây dựng nên hình tượng cô Nhàn, người con gái xinh đẹp trên đất Thái.
Một người tài hoa như Huỳnh Văn Nghệ, văn võ song toàn thì không thể không trở thành "người đàn ông trong mơ của nhiều phụ nữ", lại xa nhà, lưu lạc, tha phương khắp nơi, làm sao tránh khỏi có những phút xao lòng, nhưng trong một chừng mực nào đó mà đạo lý Việt Nam có thể chấp nhận được. Một Huỳnh Văn Nghệ rất con người, rất gần gũi với đời thường! Đó là những gì mà bộ phim muốn nói, xuất phát từ lòng ngưỡng mộ vị thi tướng rừng xanh này.
Minh Tuyền
Bình luận (0)