Vợ Tấn Beo: Tôi không giấu bệnh của chồng nhưng muốn anh ấy được an dưỡng

08/10/2024 09:37 GMT+7

Chị Phùng Thị Dung (vợ của nghệ sĩ Tấn Beo) cho biết vì muốn giữ hình ảnh đẹp cho chồng nên gia đình hạn chế chia sẻ hình ảnh của nam nghệ sĩ khi lâm bệnh.

* Xin chào chị Dung, chị gặp anh trong hoàn cảnh nào?

- Chị Phùng Thị Dung: Ngày xưa, tôi đi xem cải lương, sau đó gặp gỡ và quen anh Tấn Beo ở rạp Đại Đồng năm 1993. Ngày xưa tôi mê coi cải lương lắm, anh Beo là kép hài trong đoàn. Chúng tôi quen nhau vào đầu năm 1993 thì đến cuối năm 1994 là tôi sinh con.

Vợ Tấn Beo: Tôi không giấu bệnh của chồng nhưng muốn anh ấy được an dưỡng- Ảnh 1.

Vợ của danh hài Tấn Beo luôn túc trực, tận tình chăm sóc cho chồng

Ảnh: Minh Hy

* Khi quyết định kết hôn với nghệ sĩ, chị có lo lắng không?

- Lúc tôi quen anh ấy, tôi cũng có nghe nhiều người xung quanh nói về tính tình của anh Tấn Beo. Mặc dù là nghệ sĩ nhưng anh ấy không lăng nhăng. Dẫu vậy, tôi cũng có tìm hiểu kỹ lưỡng từ mọi người xung quanh Tấn Beo rồi mới quyết định đồng ý kết hôn. Tuy nhiên, mình lấy chồng là nghệ sĩ thì mình vẫn lo và hơn ai hết là ba mẹ của tôi cũng lo lắng. Khi đó, mẹ ruột ngăn cản tôi đám cưới nhưng tôi thấy anh Tấn Beo hiền và tử tế nên tôi chấp nhận.

Thật ra, ba mẹ tôi lúc đầu cũng chống đối lắm vì anh Tấn Beo là nghệ sĩ nhưng tôi thuyết phục ba mẹ rằng tính cách anh ấy hiền lắm. Còn ba mẹ anh Tấn Beo đồng ý ngay khi gặp tôi.

* Vì sao trong mấy chục năm qua chưa bao giờ vợ của nghệ sĩ Tấn Beo xuất hiện trước công chúng?

- Tính cách của tôi là không thích những gì phô trương, hào nhoáng. Tôi thích một cuộc sống bình yên, không bon chen và đứng đằng sau chồng vậy thôi.

Tấn Beo lên tiếng về tình hình sức khỏe sau 1 năm bị tai biến

* Là người hậu phương của Tấn Beo, chị cảm thấy công việc của ông xã như thế nào?

- Tôi thấy anh Tấn Beo cực lắm! Lúc tôi vừa kết hôn với anh ấy xong là tôi đi theo đoàn hát luôn nên tôi biết nghệ sĩ cực khổ như thế nào. Có những show diễn phải đi vào những vùng sâu vùng xa, không có nước sinh hoạt, không có chỗ ngủ. Chúng tôi chỉ trải chiếu dưới đất, giăng mùng để ngủ. Sau này cuộc sống mới ổn hơn, anh Beo rời đoàn hát và về Sài Gòn đi tấu hài với má Kim Ngọc.

* Chị có nhớ những kỷ niệm cùng anh đi lưu diễn không?

- Chúng tôi có nhiều kỷ niệm lắm. Khi đến các bến bãi, sân khấu ở các tỉnh để diễn hầu hết mọi người đều không biết tôi là vợ Tấn Beo. Ngoài ra, tôi còn nhớ lần đó tôi theo anh Beo đi diễn ở vùng Núi Sập, An Giang, Tấn Beo lãnh lương vào buổi chiều rồi đưa tôi giữ. Đến khi ngồi ăn ở quán gần đó thì không thấy tiền trong túi đâu nữa. Chúng tôi đều hoảng hồn vì lúc đó 200 ngàn cũng nhiều. Buổi tối khi diễn, ông xã còn kể chuyện này trên sân khấu khiến khán giả cười nghiêng ngả.

Vợ Tấn Beo: Tôi không giấu bệnh của chồng nhưng muốn anh ấy được an dưỡng- Ảnh 2.

Tấn Beo xúc động mỗi khi nhắc về sân khấu, khán giả

Ảnh: Minh Hy

* Vốn là nghệ hài vui tươi nhưng khi những hình ảnh của Tấn Beo lâm bệnh bị đăng tải tràn lan trên mạng, gia đình của chị ảnh hưởng như thế nào?

- Gia đình của chúng tôi đảo lộn hết. Đêm đó tôi buồn lắm vì lúc nào tôi cũng muốn hình ảnh của ông xã phải đẹp vì anh ấy là nghệ sĩ. Tôi sốc lắm, tôi đi tới đi lui trong phòng và khóc. Bấy lâu nay gia đình của tôi luôn giấu vì không muốn những lời ra tiếng vào về hình ảnh không đẹp của anh Beo. Các con của tôi cũng điện thoại hỏi vì sao lại xảy ra chuyện như thế và tôi cũng trấn an các con là sức khỏe của ba đang tiến triển tốt.

* Tấn Beo đang điều trị ở đâu và bác sĩ chẩn đoán như thế nào, thưa chị?

- Hiện tại, anh Tấn Beo đang điều trị ở Bệnh viện 115. Bác sĩ cũng theo dõi, thăm khám và cho thuốc. Nửa tháng, anh ấy đi tái khám một lần. Bác sĩ cũng nói với tôi rằng ông xã có những tiến triển tốt.

* Chị động viên chồng như thế nào trong giai đoạn khó khăn này?

- Tôi thường nói với anh Beo rằng khán giả rất thương anh nên bây giờ mình phải nghĩ tới họ để cố gắng tập vật lý trị liệu, mau chóng khỏe lại để phục vụ khán giả. Thêm nữa, một số đồng nghiệp thân thiết cũng dành lời động viên, khích lệ tinh thần cho anh Beo.

* Mong ước của chị ở thời điểm hiện tại là gì?

- Tôi mong muốn ông xã có không gian nghỉ ngơi yên tĩnh để nhanh phục hồi sức khỏe. Nếu như có nhiều người đến gặp gỡ thì ông xã khó có thể tuân thủ theo nề nếp lịch trình tập luyện, uống thuốc. Tôi không cố tình giấu mọi người về bệnh tình của anh Beo nhưng tôi muốn anh có không gian để tịnh dưỡng. Sau khi ông xã khỏe lại, gia đình cũng sẽ chia sẻ thêm về lý do anh ấy vắng bóng ở sân khấu. Tôi hiểu khán giả rất yêu thương anh Tấn Beo và gia đình luôn biết ơn tình cảm của mọi người.

* Cảm ơn những chia sẻ của chị!

"Tôi cảm ơn quý vị khán giả yêu thương mình. Ở khu trị liệu (Bình Dương) tôi thấy tinh thần thoải mái, phấn khởi và chịu khó tập vật lý trị liệu cũng như tập thể dục hơn ngày xưa. Đồ ăn ở đây món nào bà xã nấu cũng ngon. Bà xã cũng là người động viên tôi. Thật sự, tôi nhớ sân khấu, nhớ những ngày đi diễn được khán giả yêu thương. Tôi chỉ sợ khán giả quên mình thôi nhưng tôi sẽ cố gắng tập luyện để trở lại phục vụ khán giả", nghệ sĩ Tấn Beo.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.