Một con đèo dài hơn 15 km, cao trình trung bình 60 đến 70 mét so với mực nước biển, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là biển xanh. Thế nhưng có nhiều người muốn nhiều hơn thế.
Vô tư kê ghế sát mép vực cao 50 mét để ngồi uống nước, chụp ảnh check-in
Nhiều hàng quán tự phát đã dựng bàn ghế, dù bạt sát mép vách đá. Có đoạn, vách đá dựng đứng ngay chỗ khách ngồi cao tới khoảng 50 mét, nhưng hoàn toàn không có lan can hay rào chắn nào bảo vệ.
Họ đang tận hưởng một khung cảnh đẹp, nhưng lại không nghĩ đến an toàn của chính bản thân.
Đây là đèo Lương Sơn, trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, từ lâu đã là một trong những cung đường ven biển đẹp nhất khu vực.
Nhưng phía sau vẻ đẹp đó là một thực trạng đáng lo ngại: nhiều quán nước và hàng ăn vặt tự phát đang hiện diện dọc tuyến đèo.
Trong năm 2023, khu vực đèo Lương Sơn từng ghi nhận ít nhất 2 trường hợp rơi xuống vực sâu, trong đó có một phụ nữ bị gãy chân, chấn thương nhiều bộ phận trên cơ thể khi leo xuống vực chụp ảnh.
Tuy các nạn nhân đều được lực lượng chức năng cứu hộ kịp thời, nhưng thực tế không ai mong muốn những tai nạn đó tái diễn.
Nhiều quán nước tự phát bày bàn ghế sát mép vực trên tuyến đèo Lương Sơn (phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa) bất chấp nguy hiểm
ẢNH: BÁ DUY
Đọc tiếp bài viết tại đây.

Bình luận (0)