Vòng 16 V-League: Thắng tưng bừng HAGL, FLC Thanh Hóa xây chắc ngôi đầu

02/07/2017 20:34 GMT+7

Omar và Uche cùng lập cú đúp cộng với bàn thắng của Trọng Hoàng đã giúp FLC Thanh Hóa hoàn toàn khuất phục HAGL. Đây là trận đấu mà Văn Thanh đã có cú đúp và đường chuyền thông minh cho Công Phượng rút ngắn tỷ số xuống còn 3-5.

Thanh Hóa

5:3
kết thúc

HAGL

 Omar (33', 54')
Trọng Hoàng (36')
Uche (46', 58')
  Văn Thanh (30', 39')
Công Phượng (72')
 

 Cần Thơ

2:0
kết thúc

Hải Phòng 

 Sunday (18')
Nsi (60')
   
 Quảng Nam 1:1
kết thúc
 
Sài Gòn 
Claudecir (66')    Patrick Cruz (30' pen)
 TP.HCM 2:2
kết thúc
SLNA 
Đặng Văn Robert (45')
Hồng Việt (57')
 
  Văn Vinh (24')
Văn Đức (86') 
 
 Bình Dương  3:4
kết thúc
Đà Nẵng 
Trung Tín (27')
Anh Đức (42')
Văn Vũ (61') 
   Merlo (25', 57')
Anh Đức (40' phản lưới)
Huy Toàn (72')
 Quảng Ninh  2:1
kết thúc
Long An
Minh Tùng (39')
Dyachenko (90'+5)
  Eydison (9') 
 Hà Nội  2:3
kết thúc
Khánh Hòa 
Văn Quyết (85')
Loris (90'+3)
  Duy Thanh (16')
Quốc Chí (62')
Zarour Chaher (79')
ĐỘI HÌNH RA SÂN
FLC Thanh Hóa: Thanh Thắng, Đình Đồng, Đinh Tiến Thành, Bakel, Mai Tiến Thành, Trọng Hoàng, Thế Dương, Văn Bình, Quốc Phương, Omar, Uche Iheruome.
HAGL: Văn Tiến, Mobi Fehr, Tăng Tiến, Motta, Văn Toàn, Việt Hưng, Ngọc Quang, Tuấn Anh, Hồng Duy, Công Phượng, Văn Thanh.
ĐỘI HÌNH RA SÂN
XSKT Cần Thơ: Bửu Ngọc, Hoàng Vissai, Ngọc Mạnh, Đức Lộc, Tùng Quốc, Quang Tình, Quang Huy, Trung Anh, Nsi, Sunday, Việt Phong.
Hải Phòng: Văn Lâm, Ngọc Tân, Hoài Xuân, Ngọc Thịnh, Văn Nhiên, Hoàng Dương, Quốc Trung, Ngọc Nam, Đình Bảo, Fagan, Stevens.

ĐỘI HÌNH RA SÂN
Quảng Nam: Văn Cường, Văn Học, Thiago, Văn Hậu, Ngọc Nguyên, Thanh Trung, Đình Thắng, Anh Tuấn, Huy Hùng, Claudecir, Đại Dương.
Sài Gòn: Đức An, Anh Vũ, Tiến Duy, Đình Trọng, Ngọc Duy, Văn Thuận, Hữu Thắng, Công Thảo, Văn Triền, Patrick, Văn Đại.

ĐỘI HÌNH RA SÂN
TP.HCM: Quốc Thiện Esele, Âu Văn Hoàn, Đình Luật, Đặng Văn Robert, Việt Cường, Victor, Hữu Tuấn, Minh Trung, Quang Nam, Quang Vinh, Da Sylva.
SLNA: Nguyên Mạnh, Ngọc Đức, Văn Khánh, Minh Đức, Văn Vinh, Phi Sơn, Xuân Mạnh, Khắc Ngọc, Văn Đức, Phúc Tịnh, Olaha Michael.



ĐỘI HÌNH RA SÂN
Hà Nội: Văn Công, Văn Kiên, Thành Chung, Duy Mạnh, Đức Huy, Văn Quyết. Hùng Dũng, Thành Lương, Moses, Quang Hải, Loris Arnaud.
Sanna Khánh Hòa: Tuấn Mạnh, Trọng Bình, Đình Lợi, Zarour, Hoài An, Quốc Chí, Đình Nhơn, Tấn Tài, Duy Thanh, Ti Phông, Toure Youssouf.
 
Sau trận thua đậm XSKT.Cần Thơ 0-3, lãnh đạo HAGL khẳng định tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Tuy nhiên, có vẻ như mọi thứ đã vượt khỏi sự kiểm soát của ông thầy từng là thủ môn này.
Làm khách trên sân FLC Thanh Hóa, hàng công HAGL đã chơi tốt. Thể hiện qua cú đúp đẳng cấp của Văn Thanh, một từ quả đá phạt trực tiếp phút 30 và sau đó là quá sút bất ngờ mà quyết đoán vào góc gần đánh bại thủ môn Thành Thắng ở phút 39.
Văn Thanh tiếp tục là linh hồn trong các đợt tấn công của HAGL bên cạnh Tuấn Anh. Đến phút 72, anh là người có pha tỉa bóng thông minh, giúp Văn Toàn phá bẫy việt vị để căng ngang cho Công Phượng dễ dàng đệm lòng ghi bàn thứ 3 cho HAGL phút 72 để rút ngắn tỷ số 3-5.
Công Phượng (10) đã có bàn thắng khá dễ để rút ngắn tỷ số xuống còn 3-5 cho HAGL Phương Lê
Nhưng một lần nữa hàng phòng ngự HAGL tiếp tục chơi như vô hồn. 3 ngày trước, khi hiệp 1 chưa qua một nửa thời gian, HLV Quốc Tuấn đã thay Đông Triều ra như thể anh là người có lỗi trong các bàn thua trước XSKT.Cần Thơ.
Nhưng sau đó thực tế trên sân Cần Thơ cho thấy HAGL tiếp tục dễ dàng bị đánh sập bởi cách dụng binh rất đơn giản của đội chủ nhà.
Đến hôm nay, trước FLC Thanh Hóa chơi biến hóa và khôn ngoan hơn nhiều của HLV lão làng Petrovic, các vấn đề về tổ chức phòng ngự của HAGL càng lộ rõ. Nó không phải là lỗi cá nhân bởi những Tăng Tiến, Mobi Fehr hay Motta đều rất cố gắng. Nhưng họ không có được sự chuẩn bị tốt nhất trước hàng công FLC Thanh Hóa có bộ đôi Omar - Uche đẳng cấp cùng dàn tiền vệ làm bóng rất hay với Văn Bình, Trọng Hoàng, Quốc Phương hay về sau là Hoàng Thịnh.
Omar lập cú đúp cho FLC Thanh Hóa Phương Lê
Sự giằng co chỉ diễn ra trong hiệp 1, khi Omar và Trọng Hoàng 2 lần giúp FLC Thanh Hóa vượt lên dẫn trước ở các phút 33 và 36, trước khi HAGL gỡ hòa 2-2.
Đến hiệp 2, những điều chỉnh đầy kinh nghiệm của HLV Petrovic đã đánh đúng điểm yếu của HAGL, đặc biệt là khoảng trống mênh mông phía sau các trung vệ để có thêm 3 bàn thắng nữa do công Omar và cú đúp của Uche. Bàn gỡ của Công Phượng giúp trận đấu không chấm dứt sớm, phần vì FLC Thanh Hóa có vẻ cũng không muốn vùi dập quá HAGL trẻ trung. Nhưng có vẻ, sau trận đấu này HAGL - có 2 tháng dài, sẽ cần phải xem lại nhiều về cách xây dựng cho đội bóng của mình.
15 giờ
Đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra vì phong độ của 2 đội khách gần đây không tốt. HAGL vừa thua đậm tại Cần Thơ do vẫn còn quá non kinh nghiệm, còn KH 2 lượt trận vừa qua đều thua. Trong khi đó đội bám sát là Sài Gòn có thể bị Quảng Nam chặn đứng nên càng tạo cơ hội cho TH và HN bứt đi.
Ở nhóm dưới, Becamex Bình Dương (BD, 13 điểm) cần có điểm trước SHB Đà Nẵng (ĐN) nếu không muốn bị Cần Thơ (11 điểm) vượt lên, nhất là khi đội bóng Tây Đô đang sống lại hy vọng trụ hạng. Lịch truyền hình trực tiếp: TH - HAGL (17 giờ, trên VTV6), BD - ĐN (18 giờ, BTV2), CT - Hải Phòng (17 giờ, Thể thao TV), HN - KH (18 giờ 30, Bóng đá TV).

tin liên quan

Sân Cần Thơ lo ngại cổ động viên Hải Phòng
Sau khi cổ động viên (CĐV) Hải Phòng “quậy tưng” sân Mỹ Đình bằng pháo sáng trong trận Hà Nội thắng Hải Phòng 2-0 ở vòng 14, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã cấm CĐV đội bóng này tới sân đối phương khi đội bóng đất cảng làm khách ở phần còn lại của V-League 2017.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.