Vòng 19 V-League 2018: HAGL thắng dễ, TP.HCM 'vượt đèn đỏ' ngoạn mục

14/07/2018 20:49 GMT+7

Tại Pleiku, HAGL đã không gặp nhiều khó khăn để vượt qua XSKT.Cần Thơ đang trong khủng hoảng bằng tỷ số 3-1. Còn tại sân Thống Nhất, CLB TP.HCM đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục, thắng SHB.Đà Nẵng 4-2 để thoát khỏi nhóm 'cầm đèn đỏ'.

Tiếp tục được chơi trên sân nhà và chỉ đón tiếp một XSKT Cần Thơ đang trong khủng hoảng ở cuối bảng xếp hạng, HAGL quyết tâm giành trọn 3 điểm nuôi hy vọng top 3 cho mùa giải năm nay.
Quyết tâm đó đã được các chàng trai phố núi cụ thể hóa ngay phút thứ 2 của trận đấu, Văn Toàn đã đưa HAGL vượt lên với một pha băng vào đánh đầu cắt mặt, lái bóng vào góc xa khung thành khiến thủ thành Tô Vĩnh Lợi của XSKT.Cần Thơ bó tay. Đây là bàn thắng thứ 7 của Văn Toàn ở Nuti Café V-League năm nay. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của hiệp 1.
Sang hiệp 2, Văn Toàn một lần nữa để lại dấu ấn khi có pha đi bóng tốc độ bên cánh phải rồi căng ngang như đặt cho Osmar đệm bóng dễ dàng vào khung thành trống, nâng tỷ số lên 2-0.
Văn Toàn (phải) ghi 1 bàn và có đường kiến tạo cho đồng đội lập công Minh Trần
Sau bàn thua này, XSKT.Cần Thơ vùng lên mạnh mẽ và khiến khung thành HAGL liên tục chao đảo với những tình huống bóng bổng. Một trong số đó được Wander Luiz tận dụng thành công, mang về bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho đội bóng Tây Đô.
Từ bàn rút ngắn này, nhiều CĐV HAGL đã cảm thấy lo lắng cho đội nhà khi ám ảnh về những cuộc chia điểm hoặc thất bại khi đã dẫn trước của HAGL lại hiện về. Rất may là Wander Luiz hay Patiyo của XSKT.Cần Thơ đều không thể đưa bóng vào lưới HAGL lần thứ 2 dù đã có thêm những cơ hội.
Đến phút 90+3, cầu thủ vào thay người là Văn Anh của HAGL có một pha kết thúc tinh tế sau đường chuyền thuận lợi của Minh Vương, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng phố núi.
Giành trọn 3 điểm trên sân nhà đã giúp HAGL tiếp tục trụ lại vị trí thứ 5 với 27 điểm. Trong khi đó, thất bại trước HAGL và cùng với việc CLB TP.HCM bất ngờ thắng ngược SHB.Đà Nẵng đã đẩy XSKT.Cần Thơ rơi xuống vị trí 12.
Chỉ một trận thắng đã giúp cho HLV Miura và CLB TP.HCM dễ thở hơn Minh Tú
Cũng chính trận thắng không tưởng trên sân nhà, TP.HCM đang từ vị trí bét bảng xếp hạng đã lập tức vươn lên thứ 11 với 18 điểm đã khiến cho cuộc đua trụ hạng trở nên thực sự gay cấn và hấp dẫn.
Giấc mơ lọt vào top nọ top kia của TP. HCM với sự đầu tư nhiều bạc tỉ đã tan thành mây khói kể từ khi lượt đi V-League 2018 còn chưa kịp khép lại. Và đến thời điểm này, khi lượt về đã trải qua vài vòng đấu, thầy trò HLV Miura tiếp tục chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng chỉ với 15 điểm. Mỗi trận đấu với họ bây giờ có khác gì một trận chung kết bởi cứ thua thêm một trận là cánh cửa xuống hạng lại càng gần.
Dĩ nhiên, HLV Miura không muốn níu giữ cái kỷ lục thậm tệ mà đời cầm quân của ông có lẽ chưa từng dính phải:13 trận liên tiếp không thắng (thua nhiều hơn hòa). Trong trận “chung kết” chiều 14.7 trước SHB.Đà Nẵng trên sân Thống Nhất, TP.HCM đã chơi quật khởi và lội dòng nước ngược thành công với chiến thắng 4-2.
Sanna Khánh Hòa (xanh nhạt) thắng Sài Gòn FC ngay tại sân 19.8 Khả Hòa
Công bằng mà nói, SHB.Đà Nẵng không phải đối thủ quá đáng sợ như một số đội mạnh khác mà TP.HCM đã từng thất bại (ví dụ mới đây ở lượt 18, Hà Nội đã thắng đậm TP.HCM mới tỷ số 6-3). Thế nhưng trong cơn mưa nặng hạt, đội chủ nhà vẫn để đội khách có hai bàn thắng dẫn trước đều bằng đầu do công của Ewode và Hà Đức Chinh. Phương án chiến thuật của ông Miura suýt đổ bể nếu như ngay trong hiệp 1, TP.HCM không có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.
Hiệp 2, với thế trận tốt hơn, TP.HCM không chỉ gỡ hòa 2-2 mà còn ghi thêm hai bàn thắng khác nữa. Trận đấu trở nên rất căng thẳng và suýt nữa có đụng độ sau khi thủ môn Lê Văn Hưng của SHB.Đà Nẵng nhận thẻ đỏ.
Hải Phòng (áo đỏ) chia điểm với B.Bình Dương tại sân Lạch Tray Minh Tú
Thắng lợi nằm ngoài sự tưởng tượng này đã đưa TP.HCM lên hẳn vị trí 11 với 18 điểm. Đẩy một số đối thủ xuống vị trí nguy hiểm hơn. Sài Gòn thua Sanna Khánh Hòa BVN với tỷ số 1-2, rơi xuống thứ 13, sau XSKT.Cần Thơ. Nam Định đứng thứ 14 với 16 điểm.
Ngày 15.7 sẽ có 3 trận đấu còn lại của vòng này gồm SLNA gặp Quảng Nam, FLC Thanh Hóa gặp Than Quảng Ninh và Hà Nội gặp Nam Định.
Kết quả
HAGL 3-1 XSKT.Cần Thơ
Sanna Khánh Hòa 2-1 Sài Gòn FC
Hải Phòng 1-1 B.Bình Dương
TP.HCM 4-2 SHB.Đà Nẵng
Lịch thi đấu ngày 15.7
17 giờ:
SLNA - Quảng Nam
FLC Thanh Hóa - Than Quảng Ninh
19 giờ:
Hà Nội FC - Nam Định
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.