Vòng 8 V-League 2019: Minh Vương tỏa sáng, HAGL thắng dễ tại Pleiku

05/05/2019 19:09 GMT+7

Trong ngày đón chào 3 trụ cột Văn Thanh, Minh Vương, A Hoàng và Kim Bong-jin trở lại sau chấn thương, HAGL dễ dàng có chiến thắng 2-0 trước Nam Định, trong ngày Minh Vương tỏa sáng rực rỡ.

Tường thuật trực tiếp
V8 VLeague

* BÌNH LUẬN TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Ở vòng đấu trước, trong trận hòa 3-3 với Thanh Hóa, HAGL trong sự tiếc nuối vẫn nhận được tin vui khi hậu vệ Vũ Văn Thanh đã có bước chạy đầu tiên trên sân cỏ sau nửa năm trời vắng mặt.
Chàng trai quê Hải Dương chỉ có 30 giây có mặt ở sân Pleiku, thậm chí chưa chạm được bóng.
Mặc dù vậy, việc HLV Lee Tae-hoon tung giúp Văn Thanh vào sân là tín hiệu cho thấy khả năng anh sẽ ra sân và chơi bóng nhiều hơn ở trận gặp Nam Định chiều nay.
Theo các thông tin có được đến lúc này, trước Nam Định thuộc diện vừa cân, Văn Thanh sẽ được thi đấu nhiều hơn trong vòng 30 phút đổ lại. Đó sẽ là màn ra mắt rất đáng chờ đợi nhất là khi HAGL đang khủng hoảng lực lượng hàng thủ trầm trọng.
Một cái tên khác sẽ chắc chắn hơn là tiền vệ Minh Vương. Vương cũng được tung vào sân ở hiệp 2 trận gặp Thanh Hóa.
Chiếu theo tiến độ hồi phục ấn tượng những ngày qua, thì chàng trai quê Thái Bình sẽ đá chính trước trận cầu được coi là “6 điểm” trước Nam Định. 
Văn Thanh được kỳ vọng sẽ giúp HAGL trở nên mạnh mẽ hơn Minh Trần
Minh Vương trở lại sẽ giúp hàng công của HAGL biến hóa hơn, bớt phụ thuộc Văn Toàn khi có thêm những sự lựa chọn trong các mũi tiến công. Nhờ thế, HAGL kỳ vọng sẽ tấn công linh hoạt và nguy hiểm hơn.
Đặc biệt, một cái tên khác sẽ trở lại không ồn ào nhưng hứa hẹn sẽ đem đến sự hiệu quả về chuyên môn cho HAGL là hậu vệ đa năng A Hoàng.
Chàng trai vẫn hay được anh em đội tuyển chọc là “bạn học cấp 2 Văn Quyết” chắc chắn sẽ đá chính tại Pleiku sau rất nhiều tháng điều trị chấn thương cổ chân và cơ.
Minh Vương sẽ giúp hàng công HAGL trở nên sắc bén và đa dạng hơn Minh Trần
Có thể đá tốt trong vai trò trung vệ lẫn công thủ ở 2 biên, A Hoàng sẽ giúp HLV Lee Tae-hoon chủ động hơn rất nhiều trong các phương án của mình, hòng giúp bịt lại các lỗ rò toang hoác ở hàng thủ.
Một sự trở lại rất được kỳ vọng khác là Xuân Mạnh của SLNA. Nhìn SLNA chật vật và bế tắc trước Nam Định ở vòng trước, các CĐV nơi đây mong hơn bao giờ hết sự trở lại của bộ đôi sao trẻ Phạm Xuân Mạnh - Phan Văn Đức.
Nếu “Đức cọt” vẫn còn cần thời gian thì ở trận trước Xuân Mạnh đã được đăng ký trong thành phần dự bị sau gần 7 tháng điều trị chấn thương dây chằng và xương mác mắc phải ở bán kết Cúp Quốc gia 2018. 
Quế Ngọc Hải trong màu áo SLNA, nơi là đội bóng quê hương trước khi anh khoác áo Viettel Minh Tú
Đến trận này, khi SLNA làm khách tại Hàng Đẫy của Viettel, rất có thể Xuân Mạnh sẽ được tung vào sân để giúp đội quân áo lam ngăn cản đà thắng lợi gần đây của Viettel.
Ở bên kia chiến tuyến, Viettel đang chơi hay sẽ càng đáng chờ đợi hơn khi trung vệ Quế Ngọc Hải trở lại sau án treo giò.
Như định mệnh khéo sắp đặt, Hải sẽ đối đầu với đội bóng quê hương từng chăm bẵm, nuôi dưỡng và trao cơ hội để trở thành thủ quân đội tuyển quốc gia. 
A Hoàng và Phi Sơn được kỳ vọng sẽ giúp ích cho các CLB của mình khi trở lại Khả Hòa
Hải sẽ chơi bóng thế nào cũng là chủ đề được quan tâm bởi nỗi lo anh bị “chột” cảm giác khi chơi tại V-League là có thật, khi những quyết định kỷ luật lại dựa nhiều vào cảm tính hơn là chuyên môn.
Gặp SLNA có khi sẽ là tin tốt vì ít nhất các đàn em của Hải tại SLNA sẽ chơi bóng đàng hoàng chứ không ăn vạ hoặc tìm cách gây sức ép buộc anh phải chơi bóng thận trọng kiểu “sợ làm đau đồng nghiệp”.
Tại sân Thống Nhất, CLB TP.HCM sau trận thua Hà Nội sẽ có cơ hội để tìm lại mạch chiến thắng khi đón chào sự trở lại của tiền vệ Hoàng Thịnh.
Anh đã hoàn toàn bình phục chấn thương lật cổ chân ở trận gặp Viettel vòng 5, để giúp tuyến giữa CLB TP.HCM mạnh mẽ và năng động hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.