Vụ các cầu thủ U.23 bán độ: Quốc Vượng được giảm 2 năm tù

20/04/2007 16:09 GMT+7

15h10 chiều nay (20.4), phiên tòa phúc thẩm vụ án các cầu thủ bán độ tại SEA Games 23 đã kết thúc với mức án 4 năm tù cho Lê Quốc Vượng với 2 tội danh: đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Như vậy là so với mức án 6 năm tù mà toà sơ thẩm ngày 26.1 .2007 tuyên, Quốc Vượng sẽ sớm có cơ hội quay trở lại hòa nhập với xã hội. >> Bấm vào đây để xem video clip

Đại diện HĐXX, chủ tọa phiên tòa ông Lê Quốc Trung đánh giá: "Căn cứ chứng cứ cũng như lời khai tại phiên toà phúc thẩm, cho thấy vụ án nhóm cầu thủ bán độ tại SEA Games 23 là phù hợp với các chứng cứ của CQĐT. Tính chất vụ án là rất nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho toàn xã hội bởi tội danh đánh bạc gây nhiều hệ lụy đau toàn cho toàn xã hội".

Ông Trung nhấn mạnh rằng: "Nhóm cầu thủ trong đó có Lê Quốc Vượng mặc dù đã được nhà nước chăm lo, tạo mọi điều kiện để phát triển nhưng lại lợi dụng nghề nghiệp của mình, bất chấp pháp luật để tổ chức dàn xếp tỷ số và tham gia đánh bạc. Điều đó đã làm tổn hại vinh dự của dân tộc, phản bội lại lòng tin của người hâm mộ. Án sơ thẩm đã xác định Quốc Vượng là người đóng vai trò chủ mưu đứng ra bàn bạc với các cầu thủ khác để dàn xếp tỷ số, tham gia đánh bạc để thu lợi bất chính".


Quốc Vượng giữa sẽ sớm có cơ hội trở lại

"Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm này, bị cáo Lê Quốc Vượng đã thay đổi kháng cáo, thừa nhận hành vị đánh bạc. Ngoài ra, bị cáo cũng đã tích cực vận động gia đình nộp lại một phần số tiền thu lợi bất chính là: 30 triệu đồng. Điều đó thể hiện thái độ thành khẩn, ăn năn hối cãi của bị cáo. Ngoài ra, chính quyền đại phương nơi bị cáo cư trú cũng xác định rằng, ông nội và các chú bác của Quốc Vượng đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, cha của bị cáo là ông Lê Minh Quang cũng có thời gian dài tham gia quân đội. Mặt khác, Liên đoàn bóng đá VN cũng đã nhiều lần có văn bản đề nghị toà xem xét tạo điều kiện giảm nhẹ tội cho bị cáo, giúp bị cáo sớm có cơ hội quay trở lại với xã hội. Đây là nhựng tình tiết giảm nhẹ mới so với phiện toà sơ thẩm". - Ông Trung công bố.

Với những tình tiết trên, toà phúc thẩm quyết định chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Quốc Vượng. Tuyên xử phạt bị cáo Lê Quốc Vượng 2 năm tù giam về tội danh đánh bạc; 2 năm tù giam về tội danh: tổ chức đánh bạc. Tổng cộng hình phạt cho bị cáo là 4 năm tù, thời hạn tù được tính từ ngày 20.12.2006.


Ông Quang - bố Vượng - bật khóc nức nở sau khi nghe mức án

Ngay sau khi mức án được tuyên, ông Lê Minh Quang - cha của Quốc Vượng đã bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt xen lẫn nỗi buồn cùng niềm vui khôn xiết. Ông Quang cho biết: So với đề nghị của VKS, ông không ngờ là tòa lại tuyên mức án có tính chất khoan hồng như vậy cho Vượng. Theo ông, mức án này, sẽ sớm giúp Vượng trở về với gia đình và xã hội trong một ngày không xa. 

Quá trình phạm tội của Quốc Vượng và nhóm cầu thủ U.23

Trưa 24.11.2005, sau khi họp kỹ thuật trước trận đấu giữa U.23 VN và U.23 Myanmar, tại phòng nghỉ số 214 ở một khách sạn tại Philippines, Quốc Vượng hỏi Hải Lâm: "Nếu VN chấp cao thì mình ăn 1 - 0 có được không?". Hải Lâm nói: "Thế thì để gọi bọn nó sang bàn luôn." Vượng gọi điện cho Lê Văn Trương, Trương gọi Quyến cùng đi, khi qua phòng Vượng đã thấy Vượng, Lâm, Bật Hiếu. Vượng đặt lại vấn đề như đã nói với Lâm, đồng thời cho biết nếu dàn xếp được thì sẽ có người cho mỗi cầu thủ 20 đến 30 triệu đồng. Vượng gợi ý mỗi cầu thủ cá độ thêm 20 đến 30 triệu đồng, ai có tiền thì đánh, nếu không thì Vượng sẽ nhờ đánh giùm.

Ăn cơm trưa xong, cả 5 lại tập trung ở phòng Quốc Vượng. Vượng gọi thêm Phước Vĩnh và Lê Tấn Tài, Văn Trương gọi thêm Phan Văn Tài Em. Khi các cầu thủ có mặt đầy đủ thì Văn Trương "phổ biến" lại vấn đề mà Vượng đã đề cập trước đó. Tài Em từ chối thẳng và bỏ về, Tấn Tài thì nói: "Em giúp các anh đá thắng chứ chuyện tiền nong em không dính vào". Còn lại nhóm cầu thủ trên đều đồng ý với Lê Quốc Vượng về việc dàn xếp thắng Myanmar cách biệt 1 bàn để lấy tiền. Riêng việc cá cược thì chưa ai nhờ Quốc Vượng đánh hộ nhưng cũng không ai từ chối. Sau đó cả bọn về phòng riêng nghỉ trưa. Buổi chiều cùng ngày, Tài Em đã báo cáo toàn bộ vụ việc này với hai ông Lê Thụy Hải và Trần Hùng Cường.

Sau khi thống nhất việc dàn xếp tỷ số, Quốc Vượng đã trao đổi với một người ở VN là Trương Tấn Hải, thông báo cho Hải biết có 7 - 8 cầu thủ đã đồng ý tham gia dàn xếp tỷ số. Vượng cũng nhờ Hải theo kèo Myanmar với số tiền 250 triệu đồng. Hải tiếp tục trao đổi với đàn anh của mình là Lý Quốc Kỳ (hiện đang bỏ trốn) về những nội dung trên và được Kỳ đồng ý.

Trong trận đấu này Quốc Vượng, Văn Quyến, Văn Trương, Quốc Anh, Bật Hiếu, Phước Vĩnh, Hải Lâm đều được tung vào đá chính. Tuy nhiên, theo lời khai của các cầu thủ này, vì hướng đến kết quả thắng cách biệt 1 bàn nên khi vào sân các cầu thủ rất khó đá do nặng về tâm lý, đá dưới sức so với các trận khác. Sau khi Tài Em mở tỷ số, đội U.23 VN có thêm rất nhiều cơ hội nhưng không ghi bàn được. Để giữ khoảng cách 1 bàn này các cầu thủ đã phân phát bóng chậm lại và cố ý giữ bóng bên phần sân của mình.

Tỷ số 1-0 đủ để VN vào bán kết và đủ để các cầu thủ nhận tiền như đã bàn bạc, đồng thời giúp Quốc Vượng thắng độ 250 triệu đồng. Sau trận đấu 1 - 2 ngày, Vượng có nhờ bạn gái là Phạm Thị Cẩm Lai (tiếp viên hàng không) đến gặp Trương Tấn Hải để lấy tiền, bao gồm 25.000 USD và 90 triệu đồng. Trong số này, Kỳ trả công 240 triệu đồng cho 8 cầu thủ (thực ra chỉ có 7) tham gia dàn xếp tỷ số, số còn lại là tiền Vượng thắng độ.

Khi về đến TP.HCM, ngày 5.12, Vượng đã trả công cho Văn Quyến, Bật Hiếu, Quốc Anh mỗi người 20 triệu đồng; gửi Quốc Anh cầm hộ Phước Vĩnh 20 triệu đồng và bỏ túi riêng cho mình gần 410 triệu đồng...

Bài, ảnh: Thành Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.