Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Chung tay hỗ trợ các nạn nhân

15/09/2023 07:54 GMT+7

Trong vụ cháy chung cư mini ngõ 29, phố Khương Hạ (P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) khiến 56 người tử vong và 37 người bị thương, một số gia đình không còn ai sống sót.

CÓ HỘ CẢ 7 NGƯỜI ĐỀU MẤT

Ngày 14.9, hơn 1 ngày sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn tại chung cư mini ngõ 29, phố Khương Hạ (P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) khiến 56 người tử vong và 37 người bị thương, rất đông người dân đã đến hiện trường đặt hoa, thắp hương cho các nạn nhân xấu số.

Tại hiện trường, hàng chục chiếc xe máy bị thiêu rụi vẫn để nguyên, phía ngoài có lực lượng chức năng canh gác. Ngoài việc phong tỏa hiện trường, lực lượng chức năng còn hỗ trợ người dân đến đây thắp hương.

Chia sẻ với Thanh Niên, em Nguyễn Lâm Tuệ Nhi (học sinh lớp 9A6 Trường THCS Khương Đình) cho biết tranh thủ tan học vào buổi trưa, em cùng 4 bạn trong lớp đến trước bàn thờ ở tầng 1 chung cư thắp hương tưởng niệm người bạn cùng lớp là Trần Lê A. và các nạn nhân khác. Cầm bó hoa trắng trên tay, Tuệ Nhi nói em không thể tin rằng người bạn mình mới trò chuyện hôm trước lại tử nạn trong vụ cháy. Càng đau lòng hơn khi gia đình Lê A. mất cả ông, bà, bố, mẹ và 2 em, tổng cộng 7 người.

Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Chung tay hỗ trợ các nạn nhân - Ảnh 1.

Gia đình nạn nhân khóc ngất khi nghe tin dữ, trong đó có người thân của gia đình 7 người thiệt mạng

ĐÌNH HUY

"Lớp em hôm qua khóc nhiều lắm, chúng em rất thương bạn ấy. Lê A. ngoan ngoãn, lễ phép và học giỏi. Giờ đây, bao nhiêu hoài bão, dự định của bạn ấy đều dang dở", Tuệ Nhi xúc động nói.

CẢ GIA ĐÌNH CHỈ CÒN 1 CHÁU NHỎ SỐNG SÓT

Tối 12.9, trong chung cư mini 9 tầng này, nhiều gia đình 3 - 4 thành viên không còn ai sống sót khi ngọn lửa ở tầng 1 bốc lên, các lối thoát hiểm bị bịt kín.

Theo đại diện Khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực, Bệnh viện (BV) Đại học Y Hà Nội, trong số 7 người bị thương trong vụ cháy chung cư mini được đưa vào cơ sở y tế này, có 4 người đã được xuất viện. Trong số đó, có 1 bệnh nhân là người duy nhất sống sót trong gia đình gồm 4 người. Đó là em Lê Tâm Nh. (13 tuổi, trú xã Thọ Xuân, H.Đan Phượng, Hà Nội). Sáng 13.9, sau khi được người thân đón ra viện, Nh. được đưa đi nhận mặt bố mẹ và trở về nhà chịu tang. Sáng 14.9, họ hàng, người thân và chính quyền địa phương đã tổ chức lễ tang cho bố mẹ và em trai của Nh.

Nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: ‘Tôi lo cho 3 đứa trẻ, may mà các cháu bản lĩnh’

Nhìn cảnh bé gái đứng trước bàn thờ bố, mẹ, ông Lê Xuân Hưng, Chủ tịch UBND xã Thọ Xuân, không cầm được lòng. Ông cho biết mình không may mồ côi bố từ nhỏ nên hiểu rõ cảm giác mất mát, đau thương này. "Tôi không dám nhìn thẳng khi bé gái đứng chịu tang bố, mẹ và em, nó quá ám ảnh. Thậm chí cháu vẫn chưa đủ lớn để hiểu hết được sự mất mát to lớn này", ông Hưng xúc động nói.

Chia sẻ về hoàn cảnh các nạn nhân, ông Hưng cho biết gia đình bé Nh. lên thành phố làm ăn và sinh sống từ lâu, ở quê còn ông, bà nội đã hơn 70 tuổi, không còn khả năng lao động.

"Ngay sau khi nhận được thông tin vào tối 13.9, chúng tôi đã cử cán bộ xuống gia đình thăm hỏi. Thực sự đây là sự việc quá đau xót, và chúng tôi cũng rất lo lắng cho tương lai của cháu Nh.", ông Hưng nói và cho hay chính quyền xã đã kêu gọi hỗ trợ để gia đình cháu Nh. vượt qua giai đoạn khó khăn này.

HỖ TRỢ TÂM LÝ NẠN NHÂN

Theo đại diện Phòng Công tác xã hội BV Bạch Mai, tại BV, các cháu nhỏ nạn nhân vụ cháy chung cư mini được theo dõi sức khỏe tại Trung tâm Nhi hiện đang bình phục, chưa ghi nhận vấn đề nghiêm trọng. Đáng lưu ý, các bác sĩ vẫn hỗ trợ tâm lý cho các cháu có chị, em ruột mất trong vụ cháy. Đến đầu giờ chiều qua 14.9, BV Bạch Mai đang điều trị 25 trường hợp, sau khi tiếp nhận thêm 1 trường hợp từ BV Bưu điện chuyển sang.

Các cán bộ, nhân viên Phòng Công tác xã hội chia sẻ, ngay từ khi tiếp nhận các nạn nhân trong vụ cháy, BV dành tối đa nhân lực, thuốc, các phương tiện để cứu chữa. Tuy nhiên, vụ cháy gây sang chấn rất lớn về tâm lý, tinh thần cho những người ở lại. Nhiều trường hợp vào viện không có người thân ở bên hoặc vẫn chưa rõ tình trạng người thân của mình, cũng có những người đã mất người thân. Không chỉ chịu tổn thất về sức khỏe, về nỗi đau lớn do mất người thân, khi bình phục, cuộc sống của họ cũng đảo lộn khi nhà cửa, tài sản đã cháy rụi; chỗ ăn ở, sinh hoạt, phương tiện đi lại, sinh hoạt không còn gì.

Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Chung tay hỗ trợ các nạn nhân - Ảnh 2.

Tuệ Nhi và các bạn đến hiện trường tưởng niệm bạn và các nạn nhân xấu số.

ĐÌNH HUY

Khi biết Báo Thanh Niên đang kêu gọi chung tay chia sẻ, giúp đỡ nạn nhân vụ cháy, nhân viên Phòng Công tác xã hội BV Bạch Mai xúc động: "Việc Báo Thanh Niên kêu gọi hỗ trợ các hoàn cảnh trong vụ cháy này chắc chắn sẽ tăng thêm nguồn lực chia sẻ với những đau buồn, mất mát mà nhiều người không may gặp phải". 

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ Các nạn nhân bị hỏa hoạn ở Hà Nội; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình các nạn nhân trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.