Vụ cháy ở Tứ Hiệp, Thanh Trì: Người chồng vẫn chưa biết vợ và 2 con đã mất

27/10/2023 14:17 GMT+7

Bị thương ở chân, tay, mặt và được điều trị ở Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác (Q.Hà Đông, Hà Nội) nhưng anh Y. vẫn liên tục hỏi về vợ, con và xin điện thoại về quê để hỏi thăm tình hình.

Liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà buôn đồng nát ở khu vực đường mới Hồng Hà (xã Tứ Hiệp, H.Thanh Trì, Hà Nội) khiến 3 mẹ con tử vong, Công an TP.Hà Nội xác định đám cháy xuất phát từ khu lán tạm thu gom phế liệu.

Giây phút người chồng bất lực nhìn ngọn lửa khiến 3 mẹ con tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ cháy

NGUYÊN QUANG

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà và lán có 4 người gồm anh Mai Văn Y. (35 tuổi, trú H.Xuân Trường, Nam Định), chị Nguyễn Thị T. (31 tuổi, vợ anh Y), 2 con là cháu Mai Tuấn Đ. (11 tuổi) và cháu Mai Bảo A. (5 tuổi).

Ghi nhận của Thanh Niên, gần 1 ngày sau vụ hỏa hoạn, anh Y. vẫn đang nằm điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác). Hiện sức khỏe của anh Y. đã ổn định nhưng mặt, 2 tay và chân vẫn đau rát do bị thương trong vụ hỏa hoạn.

Nằm trên giường bệnh, anh Y. được anh họ chăm sóc, xoa bóp người và liên tục động viên. Thế nhưng, nỗi đau quá lớn về thể chất cũng như tinh thần khiến người đàn ông 35 tuổi liên tục kêu rên.

Thảm kịch cháy lán phế liệu khiến 3 mẹ con tử vong ở Hà Nội

"Tôi mất tất cả rồi, mất vợ con, mất tài sản, giờ tôi là người trắng tay", anh Y. liên tục gào lên dù người thân, bác sĩ vẫn đang giấu nạn nhân về thông tin vợ và 2 con của anh đã tử vong.

Anh Y. kể 10 năm trước, vợ chồng anh rời quê hương, bôn ba tại nhiều tỉnh, thành ở miền Bắc để kiếm sống bằng nghề đồng nát. Năm 2019, anh thuê 40 m2 đất ở đường mới Hồng Hà, dựng căn nhà tạm bằng khung sắt, quây xung quanh và lợp mái tôn để buôn bán.

Biết nghề nghiệp vất vả, vợ chồng anh luôn cố gắng đi nhiều nơi để mua được những mối lớn, sau đó mang về ép, đóng thành khối chờ bán cho khách. Sau nhiều năm cố gắng làm việc, vợ chồng anh phần nào trang trải được cuộc sống ở thủ đô.

"Vất vả lắm em ạ, nghề này gọi là có công hơn những nghề làm thuê như thợ xây, phụ hồ một chút thôi", anh Y. nói và cho hay bình thường, mẹ anh cũng từ quê lên Hà Nội phụ giúp cơm nước, đưa đón cháu, nhưng đã về quê mấy hôm trước do nhà có việc.

Giây phút người chồng bất lực nhìn ngọn lửa khiến 3 mẹ con tử vong - Ảnh 2.

Anh Y. đang được điều trị tại Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác

ĐÌNH HUY

Ngày 25.10, anh Y. mua được hàng trăm bình xịt khoáng hết hạn sử dụng rồi mang về nhà ép lấy kim loại. Các bình đều còn khí.

Một ngày sau, vợ chồng anh mang lô hàng mới nhập ra ép bằng máy thủy lực. Đến khoảng 17 giờ 30 ép xong, vợ anh Y. đi tắm cho con còn anh đứng gần lô hàng, cạnh cửa ra vào thì bất ngờ có tia lửa từ bình phụt ra và bốc cháy.

Lửa từ lô hàng đang ép bùng lên, bén sang những vật xung quanh và xuất hiện một số tiếng nổ khiến anh Y. không kịp trở tay. Trong khoảng thời gian tính bằng giây, anh Y. bị áp lực bên trong nhà đẩy văng ra ngoài cửa.

Xem nhanh 12h ngày 27.10: Thảm kịch cháy 3 mẹ con thiệt mạng | Truy bắt nhóm trộm bình cổ ở Đà Lạt

"Tôi chạy vào hô hoán vợ con ra ngoài nhưng họ khiếp lửa, cứ chạy vào sâu bên trong căn nhà. Tôi đuổi theo, lao vào bên trong đám cháy nhưng lửa bùng lên to quá, đành phải chạy ra ngoài", anh Y. nhớ lại.

Người đã bị thương ở chân, tay và mặt nhưng anh Y. vẫn gào thét gọi "vợ con ơi" rồi định lao vào đám cháy nhưng bị người dân cản lại và gọi xe cấp cứu.

"Giá như lúc đó chạy ra ngoài thì chỉ bị thương nhẹ", anh Y. thở dài rồi liên tục xin một cuộc điện thoại để điện về nhà, hỏi thăm tình hình của vợ con.

Giây phút người chồng bất lực nhìn ngọn lửa khiến 3 mẹ con tử vong - Ảnh 3.

Một số cơ quan, đoàn thể đến hỗ trợ gia đình anh Y. tại bệnh viện

ĐÌNH HUY

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện gia đình nạn nhân cho biết, khoảng 10 giờ hôm nay 27.10, thi thể vợ và 2 con anh Y. được đưa về quê nhà trong sự tiếc thương của gia đình, hàng xóm. Hiện tại, gia đình đang lo hoàn tất các thủ tục phát tang, chiều nay sẽ tổ chức lễ viếng. Đến sáng mai sẽ tiến hành chôn cất các nạn nhân theo phong tục địa phương.

"Gia đình tôi cũng rất lo sức khỏe của anh Y., sự việc xảy ra khiến ai nấy đều rất đau lòng. Vợ chồng em ấy là người chịu khó làm ăn nên đã xây nhà cửa ở quê. Y. là con duy nhất trong gia đình", người anh họ của nạn nhân chia sẻ.

Khoảng 17 giờ 30 ngày 26.10, nhận tin báo về vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà cấp 4 và lán tạm ở khu vực đường mới Hồng Hà, Công an H.Thanh Trì đã điều động lực lượng PCCC và cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường tổ chức dập lửa, cứu nạn.

Công an xác định đám cháy xuất phát từ khu lán tạm thu gom phế liệu. Phát hiện cháy, anh Y. kịp thời thoát ra ngoài và bị thương, được đưa đi cấp cứu. Chị T. và 2 con nhỏ không kịp thoát, mắc kẹt bên trong nhà cấp 4 và bị ngạt khói dẫn đến tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.