7.7 được coi là ngày đẫm máu nhất của thủ đô nước Anh kể từ Thế chiến 2. Hôm qua, cảnh sát khẳng định đã có ít nhất 50 người chết và hơn 700 người bị thương, trong đó 22 người bị thương rất nặng. Số người chết có thể tiếp tục tăng.
| Nhìn lại thế giới trong 4 năm qua chúng ta không khỏi rùng mình. Năm 2001 là sự kiện chấn động nước Mỹ mang tên 11.9. Năm 2002 là vụ nổ bom tại đảo Bali (Indonesia) khiến 202 người chết vào ngày 12.10; sau đó đúng 10 ngày là cuộc khủng hoảng con tin tại nhà hát ở Moscow mà kết cục là 120 con tin và 40 kẻ bắt cóc bị giết. Năm 2003, Tòa lãnh sự Anh và Ngân hàng HSBC tại Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công khủng bố, 57 người chết, 700 bị thương. Ngày 11.3.2004, một loạt vụ đánh bom rung chuyển thủ đô Tây Ban Nha, 191 người chết, 1.500 bị thương. Tháng 8 cùng năm, 2 chiếc máy bay tại Nga bị đánh bom khiến 90 người thiệt mạng. Tiếp sau đó là cuộc khủng hoảng con tin tại Beslan (Bắc Ossetia, Nga - 344 người chết) và vụ đánh bom tại Đại sứ quán Úc ở thủ đô của Indonesia. Đó là chưa kể những vụ gây ít thương vong hơn hoặc xảy ra ở những miền đất nóng như Iraq, Afghanistan, vùng Kashmir... |
Trong vài chục năm qua, Vương quốc Anh không ít lần bị khủng bố tấn công. Ngay tại London, người ta cũng ghi nhận không dưới 6 vụ khủng bố lớn từ năm 1982 - 2001. Điều khác biệt là nếu như trong quá khứ, thủ phạm là Tổ chức Quân đội Cộng hòa Ireland (IRA) thì giờ đây, mọi nghi ngờ đổ dồn vào mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda. Tuy nhiên, ngoài tuyên bố nhận trách nhiệm của nhóm al-Qaeda Jihad tại châu u ra thì chưa có một manh mối nào khác về thủ phạm gây ra các vụ nổ ngày 7.7. Bộ trưởng Nội vụ Anh C.Clarke thừa nhận nhiệm vụ tìm ra thủ phạm chẳng khác gì "tìm kim trong đống cỏ khô". Ông Clarke thậm chí còn nói rằng, sử dụng thẻ nhận dạng cá nhân trong các dịch vụ chở khách công cộng không giúp ích gì cho việc ngăn chặn những thảm họa tương tự. Người ta cũng nghi ngờ bọn khủng bố đã lợi dụng "lỗ hổng an ninh" tại London sau khi thành phố này chi viện 1.500 cảnh sát tới bảo vệ Hội nghị G8 tại Scotland.
|
Ngày 8.7, trả lời câu hỏi của các nhà báo đề nghị cho biết phản ứng của VN về các vụ tấn công khủng bố ở London làm nhiều người bị chết và bị thương, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng nói: Chúng tôi hết sức phẫn nộ và cực lực lên án các vụ đánh bom khủng bố tại hệ thống tàu điện ngầm và trên các xe buýt ở thủ đô London ngày 7.7 gây tổn thất vô cùng nặng nề về sinh mạng và tài sản. Chính phủ và nhân dân VN xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới chính phủ, nhân dân Vương quốc Anh và gia đình các nạn nhân. Thủ phạm của những hành động khủng bố tội ác này cần phải bị trừng trị đích đáng. Hôm qua, Thủ tướng Phan Văn Khải đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Anh Tony Blair. (Theo TTXVN) |
Đỗ Hùng
Bình luận (0)