Vũ điệu thiếu đam mê

02/10/2010 20:08 GMT+7

Là bộ phim ca nhạc hip hop đầu tiên tại Việt Nam nhưng Vũ điệu đam mê lại thể hiện rõ một điều: làm phim ca nhạc không dễ!

Nội dung phim đơn giản nhưng chưa đạt đến độ tinh tế cần thiết với một kịch bản ít để lại dấu ấn. Bộ phim xoay quanh câu chuyện của các bạn trẻ đam mê nhảy hip hop và mong muốn sống hết mình với đam mê đó. Sau nhiều lần đổi tên: Bụi đường tinh khôi rồi Bụi đường, sau cùng là Vũ điệu đam mê nhằm thu hút khán giả trẻ, rồi dời ngày phát hành (ban đầu dự kiến chiếu Tết 2010, nhưng nay đến 8.10 mới khởi chiếu) nhưng thông điệp bộ phim chuyển tải đến khán giả trẻ khá đơn điệu, không như mong đợi.

Xác định là phim ca nhạc nhưng dường như đạo diễn Nguyễn Đức Việt và các diễn viên chưa thể hiện được rõ nét phần âm nhạc lẫn các điệu nhảy hip hop trong phim mà lại sa đà vào những tình tiết: cha giận con, anh giận em, đôi tình nhân hiểu lầm nhau… Chính điều này ít mang đến cảm xúc cho khán giả nhất. Phim dài hơn 90 phút nhưng phần âm nhạc kèm các điệu nhảy hip hop chỉ chiếm độ 10% thời lượng, còn lại là đặc tả diễn biến tâm lý của các nhân vật. Tiếc thay, những nhân vật này, hoặc do kịch bản còn hạn chế, hoặc do khả năng diễn xuất của diễn viên chưa tới nên nét tính cách vẫn chưa được thể hiện rõ. Rồi phần nhạc phim để đẩy cảm xúc của người xem lên cao trào cũng chưa được thể hiện trọn vẹn khiến cảm giác khi xem xong khó mà kết luận đây là bộ phim ca nhạc hay tâm lý tuổi mới lớn.

Dù sao thì Vũ điệu đam mê cũng ghi dấu những nỗ lực của Hãng phim truyện Việt Nam cùng dàn diễn viên trẻ: Hạnh Sino, Cường Seven, Tùng Min, Cao Thùy Dương, Hà Lê… qua từng bước nhảy với những động tác khá phức tạp. Nhưng như thế vẫn chưa đủ để có thể hấp dẫn khán giả, bởi trước đó hàng loạt phim ca nhạc của Hollywood như Hannah Montana, High school musical, Step up 3D… đã thật sự làm giới trẻ Việt choáng ngợp bởi phong cách làm phim hiện đại, góc máy lạ và không có sự kết hợp vừa đậm phong cách hip hop vừa đậm bản sắc Việt như trong Vũ điệu đam mê. Đơn giản hip hop là văn hóa Mỹ, được phổ biến toàn cầu thì việc kết hợp hip hop mang đậm phong cách Mỹ với bản sắc Việt (qua nhiều cảnh nhảy hip hop trước sân chùa hay cô gái mê hip hop vào chùa lánh gia đình vì bị cha cấm nhảy hip hop để tập trung cho việc ôn thi đại học…) xem ra khá khập khiễng.  

Đỗ Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.