Vụ giẫm đạp lễ Halloween ở Seoul: Thêm người chết, Yongsan thành vùng thảm họa đặc biệt

31/10/2022 07:43 GMT+7

Ít nhất 154 người thiệt mạng và 133 người bị thương trong vụ giẫm đạp chết người tại khu Itaewon ở Seoul khi giới trẻ đi chơi lễ hội hóa trang Halloween tối 29.10.

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo sáng 31.10 thông báo số người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại khu Itaewon ở Seoul tối 29.10 đã tăng lên thành 154 người. Yonhap đưa tin số người thiệt mạng có thể còn tăng thêm khi có 37 người bị thương nghiêm trọng.

Người Hàn Quốc đặt hoa tưởng niệm gần hiện trường vụ giẫm đạp

Reuters

Trong bản tin của Yonhap trước khi Thủ tướng Han cập nhật, trong số 153 nạn nhân, có 97 người là nữ. Đa số các nạn nhân đều trong độ tuổi 20. Số liệu của sở cứu hỏa cho thấy có 20 người nước ngoài thiệt mạng. Trong khi đó, một quan chức tại trụ sở ứng phó thảm họa và an toàn trung ương cho hay một người Úc và một người nước ngoài khác chưa rõ quốc tịch đã được xác nhận tử vong nhưng chưa được bổ sung vào số liệu chính.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc công bố số liệu khác cho thấy có 26 người nước ngoài thiệt mạng, tính đến 21 giờ ngày 30.10 (giờ địa phương) và các nạn nhân đến từ 14 quốc gia.

Thảm kịch giẫm đạp lễ Halloween: 154 người thiệt mạng, Hàn Quốc đau buồn

Cảnh sát thông báo 141 trong số 153 nạn nhân tử vong đã được nhận diện và người thân đã được thông báo.

Nhà chức trách Hàn Quốc vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ giẫm đạp, xảy ra tại con đường hẹp và dốc.

Tổng thống Yoon Suk Yeol đã chỉ định thiết lập quận Yongsan, nơi có khu Itaewon, ở trung tâm Seoul là vùng thảm họa đặc biệt để dễ dàng cung cấp tài chính và các hỗ trợ khác từ chính quyền trung ương. Trong bài phát biểu ngày 30.10, ông Yoon cho rằng thảm kịch này đáng lẽ không bao giờ được phép xảy ra. Ông cũng ra thời hạn để tang trên cả nước và cho treo cờ rủ tại tất cả các tòa nhà chính quyền.

Cờ rủ được treo ở tòa nhà chính quyền tại Seoul

Reuters

Trong bài xã luận sáng 31.10, tờ Korea JoongAng Daily cho rằng thảm họa có thể tránh được nếu cảnh sát và lực lượng cứu hỏa chuẩn bị kỹ trước cho mọi tình huống có thể. Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Lee Sang-min lại tuyên bố ngược lại khi cho rằng vụ giẫm đạp này không phải là vấn đề có thể giải quyết bằng cách triển khai cảnh sát hoặc lính cứu hỏa đến trước.

Du học sinh Việt ở Hàn Quốc: “Mình thoát chết khi đến Itaewon chơi trễ giờ”

Tương tự, tờ Korea Times trong bài xã luận sáng 31.10 gọi vụ giẫm đạp là “ác mộng Halloween” và kêu gọi “hành động mạnh hơn để ngăn chặn tái diễn”. “Thảm kịch này là lời nhắc nhở rõ ràng rằng đất nước thiếu chuẩn bị để ngăn những sự cố chết chóc như vậy”, bài viết nêu, dẫn lại những vụ tai nạn chết người đáng chú ý trước đó như vụ chìm phà Sewol năm 2014 hay vụ sập tòa nhà Sampoong tại Seoul hồi năm 1995.

Thủ tướng Han Duck-soo trong cuộc họp được phát sóng trực tiếp ngày 31.10 hứa sẽ điều tra rốt ráo và thực hiện những thay đổi cần thiết nhằm ngăn chặn tai nạn tương tự xảy ra, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.