Ngay sau khi Trung Phương sa lưới, những hoạt động phạm tội của chúng bị báo chí đăng tải, thượng tá Phạm Khắc Dũng, Trưởng công an thị xã Cẩm Phả đã cho biết: "Cách đây mấy ngày, chị Bùi Thị Nga chính là người cùng quê Chí Linh, Hải Dương với tôi đã dẫn cháu Khanh đến tận nhà tôi. Chị Nga bảo, cậu xem thế nào chứ thằng Trung Phương dưới Cẩm Phả sang tận đây đánh cháu, nó tranh giành về việc ở chỗ cháu đang làm. Tôi hỏi làm sao? Bà Nga bảo, thằng Trung mang theo cả dao, kiếm, súng ống sang đây đánh cháu, cậu xem thế nào dẹp đi. Tôi bảo, dẹp có gì là khó đâu, giữa hai thằng này với nhau thì quá đơn giản. Bà Nga lại bảo, như thế phải tìm người đánh lại bọn nó. Tôi gàn bà Nga, đừng làm thế, mình đang phải lại thành trái và vi phạm pháp luật. Tốt nhất đây là địa bàn của em, bọn nó mới bị bọn em đánh cho tan tác ở Cẩm Phả cho nên mới chạy sang Hạ Long đấy mà. Chị làm ngay đơn gửi công an phường, công an thành phố Hạ Long và công an tỉnh họ sẽ có trách nhiệm dẹp ngay chúng chứ đừng tổ chức đánh lại. Bà Nga bảo sợ bị trả thù. Tôi nói đừng sợ, bà Nga đã nghe tôi về viết đơn và ngay sau đó mấy ngày là công an tỉnh bắt Trung Phương".
Ông Dũng cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần: "Cách đây gần 1 tháng chúng tôi đã quây đánh chúng nó, hết địa bàn ở đây nên nó chạy sang Hạ Long để tìm địa bàn mới chứ không phải không ai dám làm gì nó. Chúng nó còn nói công an tỉnh nó cũng không sợ nên sang đó quậy phá để khuếch trương thanh thế, để thể hiện tầm cỡ thôi chứ nó không là cái gì cả". Ông Dũng còn khẳng định Cẩm Phả không có than "thổ phỉ" mà chỉ có than tận thu, anh em Trung Phương, Dũng Phương cũng chỉ là đối tượng thu gom than mà thôi. Trung hoạt động ở đây còn Dũng thì hoạt động ở mãi Mông Dương. Thế nhưng khi được hỏi tại sao Trung và Dũng chỉ quen thu gom than thì mở rộng địa bàn hoạt động sang Bãi Cháy, Hạ Long để làm gì, bên đó là khu du lịch chứ đâu có mỏ than, đâu có nguồn lợi than. Liệu có phải chúng đã nhòm ngó đến lĩnh vực du lịch? Ông Dũng lập tức trả lời, thằng Khanh, cái thằng bị đánh cũng chính là một đối tượng thu gom than. Chúng nó tranh giành than nên mới đánh nhau đấy chứ.
Tuy nhiên trao đổi với phóng viên, gia đình bị hại Bùi Tuấn Khanh, cụ thể là bà Hồng (mẹ đẻ anh Khanh) cho biết: "Chồng tôi là Bùi Văn Nga, chứ không có bà Bùi Thị Nga như ông Dũng nói. Chúng tôi cũng không hề biết ông Dũng là ai, chưa từng đến nhà bao giờ, quê tôi ở Hưng Yên chứ không phải Hải Dương như ông Dũng nói. Việc con trai tôi, cháu Bùi Tuấn Khanh bị chém như vậy chồng tôi đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng và các cơ quan báo chí. Tôi là đàn bà đâu biết gì mà đi gặp ông Dũng. Ông ấy nói như vậy là sai sự thật hoàn toàn, là đặt điều cho gia đình tôi. Anh Bùi Văn Long, em trai của anh Khanh cũng khẳng định không có ai trong gia đình tiếp xúc với ông Dũng, gia đình nhiều năm nay chỉ kinh doanh ngành du lịch chứ chưa bao giờ làm than".
Tại sao ông Dũng lại cung cấp cho báo chí những thông tin không chính xác về gia đình bị hại như vậy? Phải chăng ông quá thiếu thông tin hay vì mục đích nào đó? Tại sao lãnh đạo công an thị xã từ cấp trưởng đến cấp phó đều một hai "nói đỡ" cho băng nhóm Trung Phương? Dư luận đang đợi câu trả lời từ các cơ quan pháp luật tỉnh Quảng Ninh.
Đông Bắc
Bình luận (0)