Vũ Hà: Từng nhận đi hát giá 5-6 cây vàng một đêm

04/01/2024 13:54 GMT+7

Dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao nhưng Vũ Hà vẫn có cuộc sống thoải mái, sung túc. Hiện tại anh chỉ đi hát để thõa mãn đam mê và gặp gỡ khán giả chứ không quan trọng thu nhập.

Vũ Hà: Từng nhận đi hát giá 5-6 cây vàng một đêm- Ảnh 1.

Vũ Hà xuất hiện tại buổi công bố chương trình Vibe Fest 2024 do UBND tỉnh Bình Thuận - Sở VHTT & DL tỉnh Bình Thuận tổ chức

NVCC

Khi đi hát, tôi 'cấm' vợ đi theo

* Xin chào ca sĩ Vũ Hà, sau 2 năm dịch bệnh công việc của anh như thế nào?

- Ca sĩ Vũ Hà: Cũng tạm thôi vì bây giờ kinh tế còn khó khăn nên các doanh nghiệp cũng giảm bớt tổ chức sự kiện. Cho nên show của các anh chị em nghệ sĩ dịp cuối năm bị giảm mấy chục phần trăm, chứ không được như ngày xưa. Năm 2023, các gameshow mới bùng nổ nhưng đó là bề nổi. Nhiều người tưởng rằng những nhân tố mới sẽ lôi kéo được khán giả đến sân khấu nhưng kết quả lại không như mong muốn.

Khoảng 5,6 năm gần đây tôi không còn đặt nặng chuyện đi hát nữa, tôi giống như đi chơi hơn. Tôi kiếm sống từ những nguồn khác từ lâu rồi, còn đi hát chỉ để đỡ nhớ nghề và gặp gỡ khán giả.

Vũ Hà: Từng nhận đi hát giá 5-6 cây vàng một đêm- Ảnh 2.

Vũ Hà không còn đặt nặng chuyện cát sê vì anh có những nguồn thu khác

NVCC

* Bạn thân của anh làm giám đốc âm nhạc của chương trình này. Vũ Hà làm sao để vượt qua những sân si, đố kỵ với bạn cùng nghề?

- Đó là tình thương, nếu chúng ta xem nhau như gia đình thì không còn khoảng cách nữa. Không còn sự đố kỵ, tủi thân khi nhìn thấy bạn hơn mình hay bạn nhìn thấy tôi yếu kém hơn họ vì chúng tôi xem nhau như gia đình. Có thể chửi nhau ầm ầm nhưng khi lên sân khấu vẫn cười nói bình thường.

* Mỗi khi năm mới đến, anh có sợ mình già đi?

- Đây là câu hỏi tôi được nhiều người hỏi. Phải công nhận rằng mình đã cảm nhận được cơ thể bên trong già đi dù vẻ ngoài còn ổn. Hiện tại tôi cảm nhận được mình đau xương, đau khớp, nhức mỏi vai lưng nên bắt đầu sợ rồi.

* Anh có đi diễn vào ngày tết không?

- Mùng 1, 2 và 3 tôi ở nhà, sau đó tôi đi hát còn bà xã ở nhà. Ngày xưa chúng tôi đã "ký hợp đồng miệng" với nhau khi tôi đi hát thì "cấm" vợ đi theo và chuyện này được 33 năm rồi. Vì ngày xưa có nhiều ca sĩ đi hát mà có vợ đi theo xảy ra nhiều chuyện không hay nên tôi muốn bà xã ở nhà.

* Thời đỉnh cao, anh nhận được cát sê bao nhiêu?

- Thời điểm một cây vàng khoảng 5 đến 6 triệu đồng thì cát sê của tôi khoảng 30 đến 40 triệu đồng. Một đêm tôi được trả khoảng 5 hoặc 6 cây vàng, còn ít nhất cũng được 2,5 cây vàng. Diễn về có bao nhiêu tôi đều đưa hết cho vợ.

Cách đây hai mươi mấy năm, vợ thường để dằn trong túi tôi vài trăm ngàn, hết thì châm thêm vì sợ tôi bồ bịch, ăn chơi. Bây giờ tuổi này còn ăn chơi gì nữa, vợ biết tôi đi đâu nên thoải mái.

Vũ Hà: Từng nhận đi hát giá 5-6 cây vàng một đêm- Ảnh 3.

Vũ Hà cho biết bà xã là người hiền lành và sống tử tế

FBNV

Tôi với bà xã đến với nhau bằng tình cảm thật

* Khi nhìn thấy bạn thân có con, anh có khát khao mình cũng có một đứa con?

- Dĩ nhiên, ai mà không muốn có con. Tôi cũng có một đứa con nuôi năm nay 31 tuổi và tôi có cháu nội rồi, đó chính là niềm hạnh phúc của mình. Còn với Đàm Vĩnh Hưng, tôi mừng lắm vì bạn đã đạt được những gì mong muốn.

* Trước đây, Vũ Hà có từng nghĩ mình sẽ nhờ đến phương pháp thụ tinh nhân tạo để có con?

- Tôi có nghĩ tới nhưng cách đây 10, 20 năm trước chuyện này khó lắm chứ không phải như bây giờ. Ngày xưa, tôi có từng đi làm rồi nhưng sau đó từ bỏ vì nhiều người nói sinh con khi đã lớn tuổi thì bé có nguy cơ bị bệnh nên tôi sợ. Trước khi làm người ta hù ghê lắm chứ không dễ dàng như hiện tại. Còn bây giờ, vợ chồng tôi già hết rồi, nếu thực hiện phương pháp đó, con mới 10 tuổi thì có thể chúng tôi đã ngồi bàn thờ ngắm "gà khỏa thân". Vậy ai nuôi con nên tội nghiệp đứa bé lắm.

* Vậy anh có suy nghĩ đến người thừa kế những tài sản của mình?

- Mình nằm xuống, tất cả mọi thứ đều không thể đem theo cho nên tôi cứ sống vui vẻ. Tài sản là thứ mình để lại, ai có phước người đó hưởng. Tôi không tính trước vì mình tính toán thì ông trời sẽ tính lại với mình. Còn nếu nói hơi tiêu cực một chút, những người nghĩ rằng sẽ được thừa hưởng, có chắc là họ sống nổi để có được khối tài sản đó. Cuộc đời không ai biết trước được, của ai người đó hưởng, nợ ai thì phải trả. Ví dụ, có những người rất giàu nhưng cuối cùng tài sản trở về số không.

* Bí quyết nào giúp anh "giữ lửa" cho cuộc hôn nhân suốt hơn 3 thập niên?

- Chẳng có bí quyết gì ở đây cả, chúng tôi đến với nhau bằng tình cảm thật, không có mua bán hay vì bất kỳ điều gì. Tôi thương bà xã vì cô ấy là người phụ nữ hiền lành, tử tế và rất tôn trọng tôi. Còn cô ấy thương tôi vì tôi thẳng thắn, không gian dối và cũng không biết nịnh nọt.

* Vũ Hà có buồn không nếu nghe bình luận giới tính của anh, và hôn nhân với bà xã là bình phong chẳng hạn?

- Chuyện này xảy ra bao nhiêu năm nay rồi nên tôi thấy bình thường, chỉ ở trong chăn mới biết chăn có rận. Còn chuyện người khác nhìn vào, đàm tiếu ai cũng bị chứ không chỉ riêng mình và đó là chuyện của thiên hạ nên tôi cũng kệ. Nếu là bình phong thì chỉ một hai năm còn chúng tôi ở với nhau mấy chục năm rồi thì là bình gì (cười).

* Cảm ơn những chia sẻ của ca sĩ Vũ Hà


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.