Vụ lừa hy hữu: 15 ký vàng giá chỉ 30.000 USD!

17/10/2005 15:30 GMT+7

* Mượn danh đồng hương để lừa * Đã tìm hiểu cặn kẽ, chọn mặt để... lừa Chiều 12/10, người dân dẫn đến trụ sở Công an phường Bến Thành (Q.1, TP.HCM) 2 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc, tên Zong Fulian (45 tuổi) và Huang Ping (35 tuổi). Theo đơn tố cáo của gia đình ông Lý Sìu Lần (ngụ tại đường Lạc Long Quân, P.9, Q.Tân Bình) thì 2 người này cùng một người nữa tên Zeng Deijun (40 tuổi, đã bỏ trốn) vừa thực hiện một vụ lừa đảo, nạn nhân chính là ông Lần.

Vàng giả đổi đô thiệt

Trước đó, ông Lần nhận được nhiều cuộc gọi từ số máy lạ, xưng là nhóm "thương nhân" Trung Quốc hẹn gặp bàn việc làm ăn. Lần đầu thấy ba vị khách cao ráo, đầu đinh, đeo mắt kính gọng vàng, tay xách cặp da, lại nghe họ giới thiệu người gốc Quảng Đông nên ông Lần quý mến ngay khách đồng hương mới gặp. Từ chuyện hứa hẹn mua hàng làm quen (ông Lần là chủ cơ sở sản xuất hàng thủy tinh), khách lạ dẫn dắt ông Lần đến một câu chuyện khác hấp dẫn, ly kỳ hơn. Theo lời khách, mới đây họ may mắn phát hiện được một... hũ vàng, trong đó có hơn chục ký vàng thỏi kiểu xưa. Bây giờ tình cờ gặp được ông Lần, họ muốn giao toàn bộ số vàng cho ông theo kiểu "nửa bán, nửa cho" nhưng nếu ông Lần kiếm lợi được thì phải bỏ ra một số tiền làm công đức.

Ông Lần tin lời khách khi thấy họ đưa ra một bức vải lụa ố vàng, lủng lỗ chỗ, ghi toàn chữ Hán, đóng triện đỏ. Họ nói: "Bức di chúc này được tìm thấy cùng lúc với hũ vàng" có nội dung: "Người để lại kho báu này nguyên là một đại diền chủ có hàng trăm mẫu ruộng, hàng chục căn nhà. Chiến tranh làm ba đứa con trai của ông qua đời, tài sản không biết giao lại cho ai. Nếu ai có duyên phát hiện được của thì phải nguyện trích ra một phần làm từ thiện"...

Đúng hẹn, chiều 12/10, ba người Trung Quốc đi taxi tới nhà ông Lần. Họ mang theo túi xách chứa 136 thỏi vàng hình chiếc thuyền, dưới có khắc chữ "Khang Hy" cùng ba tượng Phật Di Lặc màu vàng...

Fulian, "đại diện", cho biết số vàng nặng hơn 15 ký, bán phải mấy trăm ngàn đô la, bây giờ "bán mão" cho ông Lần chỉ 70.000 USD. Fulia cho ông Lần bốc đại một nén vàng để... cưa đôi, mang ra tiệm kim hoàn thử xem thật hay giả. Ông Lần sau khi kêu thợ mang nửa nén vàng ra chợ thử và được phản hồi "vàng thật" liền mở két ứng trước 30.000 USD.

Việc mua bán diễn ra trong vòng nửa giờ tại nhà riêng ông Lần và hết sức bí mật. Tuy nhiên, vợ ông Lần đã nghi ngờ trước đó nên âm thầm cho người bám theo ba người bán vàng "hào phóng" trên.

Trên đường đi, ba người Trung Quốc liên tục đổi taxi hoặc xuống đường đi bộ một đoạn... Về đến khách sạn Thiên Hoa (đường Lý Tự Trọng, P.Bến Thành, Q.1), họ vội vàng trả phòng, mang hành lý xuống đón taxi định "bái bai". Lúc này, nhóm "thám tử" nhận được điện thoại từ nhà "136 thỏi vàng đều là đồ dỏm" liền ùa tới chặn taxi lại. Biết "bể", Deijun mở cửa xe, dùng kế cuối cùng trong 36 kế: chạy. Còn Ping và Fulian đã nhanh chóng thừa nhận hành vi lừa trước Công an P.Bến Thành.

Tuồng cũ diễn lại?

Cần phải nhắc lại cú lừa ngoạn mục này không phải mới xảy ra lần đầu. Cách đây hơn một năm, tại P.15, Q.11 đã xảy ra một vụ lừa tương tự.

Nạn nhân là ông S. - thành viên hội đồng quản trị Công ty TNHH thương mại L.T trên đường Lữ Gia. Ông S. là người thích làm từ thiện, sẵn sàng bỏ tiền triệu cho người nghèo chữa bệnh, xây nhà. Bỗng dưng ông S. liên tục nhận được điện thoại người lạ xin gặp ông để "góp tiền, vàng làm từ thiện".

Sáng 2/4/2004, có ba người đàn ông Trung Quốc sang trọng đến công ty tìm ông S. Họ tự giới thiệu cùng quê Quảng Tây với ông S., là chuyên viên, kỹ sư xây dựng qua Việt Nam thực hiện một dự án đầu tư. Khi thi công phần móng công trình trung tâm thương mại tại góc đường Nguyễn Trãi (Q.5) tình cờ đào được một hũ sành, mở ra bên trong toàn là vàng thỏi. Giữa những thỏi vàng có lá thư cũ kỹ viết bằng Hán tự: "Ai tìm được vàng phải bỏ ra một nửa làm từ thiện". Nghe tiếng ông S. là nhà hảo tâm, lại đồng hương nên họ muốn quyên góp nửa số vàng cho ông S. Câu chuyện hũ vàng tìm được cùng lời đề nghị "đóng góp nhiệt tình" khiến ông S. không kịp suy nghĩ, phản ứng gì. Nỗi nghi ngờ của ông cũng tan biến khi ba vị khách tự nguyện móc ra hai thỏi vàng trong số đó để ông S. mang ra tiệm vàng thử lửa.

Số vàng thỏi ước trên 10 ký. Ông S. được "hiến tặng" phân nửa và thối lại một nửa bằng tiền là hơn 500 triệu đồng...

Sau khi nhận tiền, ba người Trung Quốc vội vã leo lên taxi. Ông S. cẩn thận cho người bám theo họ đến chung cư Phạm Ngọc Thạch (Q.5) mới quay về. Chiều cùng ngày, ông S. mang toàn bộ số vàng nhờ thợ kiểm tra mới tá hỏa khi biết đó là chì pha bạc mạ vàng, liền tới Công an Q.11 trình báo sự việc. Tiếc rằng khi công an tìm đến chung cư thì ba người khách "hảo tâm" đã biến mất.

Trở lại vụ hai người Trung Quốc bị tạm giữ về hành vi lừa đảo. Ngay lúc bị lập biên bản, Fulian và Ping lén lấy sim ra khỏi điện thoại di động định bẻ nát. Công an đã kịp thời ngăn chặn.

Khám xét hành lý, công an thu giữ 20.000 USD và 800 nhân dân tệ, ba hộ chiếu, hai điện thoại di động, một quyển sổ ghi tên tuổi, điện thoại của một số doanh nhân Việt Nam. Theo lời khai ban đầu, ba người Trung Quốc này tìm hiểu cặn kẽ từng chi tiết về lai lịch, quy luật của "con mồi". Họ biết ông Lần vừa bán nhà hơn 100 cây vàng nên chọn mặt để... lừa. Ngay sau khi lừa được ông Lần, cả ba đón taxi định đi cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Deijiun bỏ chạy mang theo 10.000 USD.

Một số nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo. Hiện hồ sơ, đối tượng cùng tang vật vụ "vàng giả đổi đô thật" đã được chuyển sang cơ quan điều tra Công an TP.HCM để điều tra mở rộng vụ án.

Theo Nguyễn Dũng/PL TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.