Vụ người mẹ đơn thân tử vong sau khi nâng mũi: Chủ cơ sở nói gì?

18/03/2022 16:58 GMT+7

Theo chủ cơ sở thẩm mỹ, người mẹ đơn thân 22 tuổi quê Long An tử vong sau khi nâng mũi không phải khách của mình mà một người khác đã mượn cơ sở này để nâng mũi cho nạn nhân.

Liên quan đến vụ chị Phạm Thị Diễm H. (22 tuổi, quê Long An, tạm trú tại Hà Nội) hôn mê, nguy kịch và tử vong sau hơn 2 tháng đi nâng mũi tại cơ sở H.M.P thuộc khu biệt thự trong ngõ 147A Tân Mai (P.Tương Mai, Q.Hoàng Mai, Hà Nội), đại diện Công an Q.Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đã có mặt tại Long An để thực hiện các biện pháp điều tra, làm rõ vụ việc.

Địa điểm chị H. đã đến nâng mũi

kiến trần

Công an Q.Hoàng Mai cũng đang xem xét khởi tố vụ án, đồng thời đánh giá hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định.

Chiều 18.3, trao đổi với Thanh Niên, anh H.M.P (28 tuổi, chủ cơ sở nạn nhân đến nâng mũi) cho biết, anh đang có mặt tại Long An để cùng gia đình lo hậu sự cho chị H. Lực lượng công an, kiểm sát và chính người tiến hành nâng mũi cho chị H. cũng có mặt tại Long An.

Xác nhận với phóng viên, anh P. cho biết chị H. có đến cơ sở của anh để nâng mũi, tuy nhiên đây không phải khách của anh, mà anh cho một người khác mượn địa điểm để thực hiện thủ thuật nâng mũi cho chị H.

Theo anh P., mặc dù không phải khách của mình và cũng không trực tiếp làm nhưng anh P. vẫn sẽ có trách nhiệm vì sự việc đã xảy ra tại cơ sở của anh. Sự việc đã xảy ra, những người liên quan đang cùng nhau giúp đỡ gia đình nạn nhân, còn trách nhiệm của ai đến đâu thì công an đang làm rõ để xử lý.

Theo tìm hiểu, anh P. là một người khá thu hút trên mạng xã hội Facebook và Tiktok với hàng trăm ngàn lượt theo dõi; nhiều video đăng tải lên tới hàng triệu lượt xem. Trên cả 2 nền tảng này, anh P. đều để phần mô tả thể hiện mình chuyên về làm đẹp, nâng mũi, độn cằm,…

Như Thanh Niên đưa tin, được bạn giới thiệu, ngày 14.1, chị H. đến nâng mũi tại cơ sở thẩm mỹ H.M.P. Khoảng 12 giờ cùng ngày, người thân nhận tin nhắn của chị H. đến đón, nhưng đến nơi thì không liên lạc được với chị H. 6 tiếng sau, người được giới thiệu để nâng mũi cho chị H. gọi điện báo người nhà đến ngay Bệnh viện Bạch Mai, vì sức khỏe của chị H. rất yếu.

Nhận hung tin, người nhà chị H. đã vượt hơn 1.500 km ra Hà Nội. Anh Đ.P.A (anh rể chị H.) cho biết khi vào viện, các bác sĩ thông báo chị H. đang hôn mê, tình trạng nguy kịch, chỉ có 20% cơ hội sống sót, nếu sống thì 80% thành người thực vật.

Nói về hoàn cảnh, anh A. cho biết nạn nhân mới ly hôn, có con hơn 1 tuổi và gửi bà ngoại chăm sóc, ra Hà Nội mưu sinh để có tiền gửi về nuôi con.

Theo anh A., sau quá trình điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai không có tiến triển, gia đình đã đưa chị H. về Bệnh viện đa khoa Long An vào ngày 25.2. Khoảng 23 giờ tối 16.3, chị H. tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.