Vụ nữ nhân viên thư viện tử vong: Nghi phạm là giáo viên cùng trường

Hữu Tú
Hữu Tú
Công an tỉnh Đắk Lắk xác định một giáo viên cùng trường có liên quan vụ nữ nhân viên thư viện tử vong, thi thể được phát hiện tại một rẫy cà phê.

Ngày 14.8, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã xác định N.H.L (38 tuổi, ở xã Ea Drăng), giáo viên môn thể dục tại Trường tiểu học Lê Đình Chinh (xã Ea Wy, Đắk Lắk), là người có liên quan đến vụ nữ nhân viên thư viện tử vong và đang lấy lời khai ban đầu.

Vụ nữ nhân viên thư viện tử vong: Nghi phạm là giáo viên cùng trường- Ảnh 1.

Khu vực phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện Trường tiểu học Lê Đình Chinh (xã Ea Wy, Đắk Lắk)

ẢNH: CTV

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an xã Ea Wy triển khai các biện pháp điều tra, xác minh.

Kết quả bước đầu xác định N.H.L là nghi phạm liên quan trực tiếp đến vụ chị L.T.M.D (39 tuổi), nhân viên thư viện, tử vong. Cả hai cùng công tác tại Trường tiểu học Lê Đình Chinh. L. đã có vợ và 2 con, trong khi chị D. ly hôn từ tháng 3.2026 và đang nuôi 2 con gái.

Theo cơ quan công an, khoảng 21 giờ ngày 10.8, sau khi tham dự buổi liên hoan tại trường, L. đến phòng ở của chị D. tại khu tập thể của trường để nói chuyện. Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn và tranh cãi.

Sau đó, L. đã dùng vũ lực với chị D. khiến chị tử vong. Do hoảng loạn và lo sợ hành vi bị phát hiện, L. đốt quần áo, chăn, gối tại phòng ở với mục đích xóa dấu vết.

Hé lộ nghi phạm vụ nữ nhân viên thư viện ở Đắk Lắk tử vong

Theo lời khai ban đầu của L., vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn, ghen tuông trong quan hệ tình cảm.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu, vật chứng liên quan để củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của L. và xử lý theo quy định.

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 10.8, sau buổi liên hoan tại trường, chị D. về phòng riêng trong khu tập thể để nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, gia đình và đồng nghiệp không thể liên lạc với chị.

Khoảng 9 giờ ngày 11.8, mọi người phát hiện khói bốc ra từ phòng chị D. Một góc nệm và phần tủ quần áo bị cháy, nhưng không thấy chị D. Xe máy, tiền bạc và một số tài sản của chị vẫn còn tại trường.

Đến sáng 14.8, thi thể chị D. được phát hiện tại một rẫy cà phê ở xã Ea Drăng, cách trường khoảng 20 km.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.