Vụ ông Trump bị bắn: Một người thiệt mạng khi dũng cảm che chắn cho cả nhà

Khánh An
Khánh An
15/07/2024 10:36 GMT+7

Nạn nhân Corey Comperatore (50 tuổi) che chắn cho cả nhà và bị trúng đạn tử vong trong vụ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị ám sát hụt.

Vụ ông Trump bị bắn: Một người thiệt mạng khi dũng cảm che chắn cho cả nhà- Ảnh 1.

Ông Comperatore (giữa) là lính cứu hỏa tình nguyện

REUTERS

Tờ The New York Times ngày 15.7 dẫn lời Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro cho hay ông Corey Comperatore (50 tuổi) bị trúng đạn tử vong khi đang che chắn cho người nhà trong vụ cựu Tổng thống Donald Trump bị ám sát hụt khi đang vận động tranh cử sáng sớm 14.7 (theo giờ Việt Nam).

Ông Comperatore là một lính cứu hỏa tình nguyện và làm việc tại một nhà máy sản xuất nhựa. Ông sống cùng vợ và 2 con gái, được người thân và bạn bè khen ngợi là một người cha tận tụy vì các con.

Toàn cảnh vụ ám sát hụt Tổng thống Trump

Theo Thống đốc Shapiro, ông Comperatore là người nhiệt tình ủng hộ và đến dự buổi vận động tranh cử của ông Trump tại Butler (Pennsylvania) cùng gia đình.

Khi một tay súng bắn từ nóc một tòa nhà gần đó, ông Comperatore đã lao mình qua để che chắn cho các thành viên trong gia đình. Cơ quan chức năng cho biết ông Comperatore bị bắn vào đầu và tử vong tại hiện trường. Hai người khác tham dự cuộc vận động bị thương nặng trong vụ việc.

Vụ ông Trump bị bắn: Một người thiệt mạng khi dũng cảm che chắn cho cả nhà- Ảnh 2.

Chiếc áo lính cứu hỏa của ông Comperatore

REUTERS

Các quan chức và em gái ông Comperatore là bà Dawn Comperatore Schafer hôm 14.7 xác nhận danh tính của ông. "Chúng tôi đã xem thông tin ông ấy tử vong trên các bản tin mới biết", bà vừa kể vừa khóc.

Thống đốc Shapiro nói rằng ông Comperatore "đã chết như một anh hùng". Ông có 2 con gái là Allyson (27 tuổi) và Kaylee (24 tuổi).

Ông và người bạn Jeff Lowers đều là lính cứu hỏa tình nguyện. Ông Lowers nói rằng bản năng nhanh chóng của ông Comperatore dường như đã thể hiện khi xảy ra vụ nổ súng. Ông Lowers cho biết vợ của bạn mình là bà Helen đã kể về việc ông Comperatore đã che chắn cho cả nhà.

Bác sĩ phòng cấp cứu James Sweetland có mặt tại sự kiện đã lao tới giúp đỡ ông Comperatore. Bác sĩ này kể rằng ông Comperatore đang nằm trên vũng máu và có 2 người đã đưa nạn nhân lên một băng ghế để làm hô hấp nhân tạo.

Có người bịt vết thương phía trên tai ông Comperatore, nhưng ông Sweetland cho biết nạn nhân không còn mạch đập.

Hai nạn nhân bị thương là ông David Dutch (57 tuổi) và James Copenhaver (74 tuổi) hiện được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Allegheny ở Pittsburgh.

Cơ quan chức năng cho biết các nạn nhân đã bị tay súng bắn từ một vị trí trên cao bên ngoài vành đai an ninh. Tay súng được xác định là Thomas Matthew Crooks (20 tuổi) đã bị các nhân viên Mật vụ bắn chết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.