Vụ PMU 18 dưới mắt người dân

07/04/2006 00:24 GMT+7

Xin cảm ơn bóng đá ! Tôi thực sự hoang mang khi mấy hôm nay liên tục đọc được những tin mà tôi cứ tưởng báo chí viết trong ngày "Cá tháng tư". Hóa ra, những chuyện động trời ở một bộ to như Bộ GTVT toàn là chuyện thật, những người là lãnh đạo chủ chốt ở bộ đó đều là người thật, chỉ những chuyện họ làm thì toàn là chuyện đểu.

Chúng ta lâu nay quen nín nhịn vì nhiều lý do, và đôi khi to tiếng cũng không có lý do, nhưng bây giờ, sau những chuyện động trời ở PMU 18 và Bộ GTVT, tôi thú thật, cả tâm thế, cả con người tôi đã thay đổi. Không biết, bao năm nay mình đã tồn tại như thế nào, mình đã đi những con đường những chiếc cầu mà mình biết là "có vấn đề" nhưng chưa bao giờ tự khảo sát và nói rõ những con đường ấy, những chiếc cầu ấy là thế nào, nó là "thật" hay là "đểu", bên dưới lớp nhựa đường mỏng mảnh kia là cái gì? Hiểm họa bắt đầu chính từ những sự "vô tư" như thế. Xin cảm ơn bóng đá, tôi nói thật đấy, nếu không có bóng đá, làm sao chúng ta biết được những chuyện động trời không dính dáng gì tới bóng đá cả, nhưng tác hại không biết bao nhiêu đến đất nước này.

Hồ Nhật  (Thị xã Quảng Ngãi)

Phải thay tất cả cán bộ không có tài, không có đức

Chúng ta hãy lấy vụ việc PMU 18 làm một bài học và qua sự việc này cũng mong Đảng và Nhà nước hãy làm một cuộc cách mạng mới, rà soát lại tất cả các bộ và ban ngành từ trung ương đến địa phương, điều tra và xử lý tất cả các cán bộ có tham nhũng và sai phạm, đồng thời thay đổi tất cả các cán bộ không có khả năng và tài đức. Việc buôn quan mua chức đã ràng bó và thậm chí hủy hoại đất nước Việt Nam đến mức báo động, cần phải xử lý triệt để. Đất nước Việt Nam có nhiều đức anh tài sẵn sàng đóng góp khả năng của mình cho đất nước, hãy hướng đến họ bằng nhiệt huyết và bằng trách nhiệm của một công dân Việt Nam.

Ngọc Vũ (sacotahs@yahoo.com)

Đề nghị cơ quan điều tra đánh mạnh hơn nữa!

Cứ mỗi lần chúng ta phát hiện ra những sai phạm thì những sai phạm đó đã có hậu quả quá lớn. Bộ trưởng nói không biết tí gì về sai phạm của cấp dưới là vô lý. Đề nghị cơ quan điều tra hãy đánh mạnh hơn nữa, truy lùng bằng được nguồn tài chính khổng lồ của nhân dân đã bị thất thoát. Việc cấp trên dung túng cấp dưới vì cấp trên cũng sẽ có hưởng quyền lợi, tôi nghĩ rằng ai trong chúng ta cũng đủ thông minh để suy luận được điều đó.

Đã đến lúc, cả nước phải nghĩ đến việc thay đổi lại guồng máy, cơ chế hoạt động kiểm soát nhân sự mà trong đó báo chí là cơ quan kiểm soát cực kỳ quan trọng của nhân dân. Phải thay máu mới cho bộ máy lãnh đạo. Nhân lực trẻ phải được vào thay. Những nhân vật giữ cương vị có nhiều quyền lợi thì chỉ được làm một nhiệm kỳ thôi.

James (james-ngo@hotmail.com)

Cơ quan kiểm tra bị qua mặt

Chúng tôi là những người trẻ, ra trường xong, đi làm cho các công ty nước ngoài, thấy cách kiểm tra đánh giá nhân viên của họ cực kỳ khác. Đừng nói gì đến vài năm, chỉ cần 2-3 tháng làm việc không hiệu quả là đã có thể bị cảnh cáo lần đầu liền. Nếu tình hình làm việc vẫn không cải thiện thì chắc tối đa là 6 tháng là bị đuổi. Chứ đâu như kiểu mấy ông này, bậy bao nhiêu năm nay mà cả một cơ quan kiểm tra khổng lồ của Nhà nước ta cũng bị qua mặt thì đúng thiệt là tài quá... mà cũng lạ quá! Hèn chi ổng lên làm tới Bộ trưởng!?

Le Hung (hung1978cb@yahoo.com)

Đừng để lòng tin của nhân dân sụp đổ


Bị can Nguyễn Việt Tiến

Tôi đồng ý với tác giả Thanh Thảo. Cần phải dũng cảm cắt bỏ những "khối u ung nhọt" khỏi cơ thể, không chỉ cái ung nhọt Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Việt Tiến, Đào Đình Bình mà còn nhiều ung nhọt khác (như ung nhọt Mai Văn Dâu nữa... và nhiều khối u ung nhọt khác chưa bị lộ), cho dù nó có phải đụng chạm đến cơ quan đầu não và đớn đau thế nào chăng nữa. Hãy dũng cảm vì lòng tin của toàn thể quần chúng nhân dân đang bị lung lay vì các ung nhọt này. Nếu không, ung nhọt càng lớn càng nguy hại và đến lúc nó sẽ cũng tự vỡ ra, khi đó cơ thể sẽ không chịu được và không hồi phục được. Đến lúc đó, lòng tin của nhân dân sụp đổ. Hãy dũng cảm cắt bỏ những ung nhọt khi chưa muộn và cơ thể còn khả năng sống để hồi phục.

Lê Lợi (Leloidaithang@yahoo.com)

Vô cảm, vô trách nhiệm...

Người dân vô cùng bất bình với thái độ vô cảm và thờ ơ trước trách nhiệm của ông Bộ trưởng Đào Đình Bình. Tôi còn nhớ, hình ảnh ông Lê Huy Ngọ, nguyên Bộ trưởng Bộ NN và PTNT lặn lội với dân để chống lũ nhưng đến khi có sự việc xảy ra đối với ngành, ông sẵn sàng từ chức, chịu trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu ngành. Thật đáng trân trọng! Còn ông Đào Đình Bình, trong lúc tàu E1 bị tai nạn thảm khốc, ông lại "ngụp lặn hoan lạc để tắm bùn"! Thật đáng hổ thẹn cho ngành giao thông vận tải có một người đứng đầu, một ông Bộ trưởng như ông!

Ngô Quang Thắng  (C1 Thành Công - Hà Nội. ĐT: 824 6321)

Phải giải quyết triệt để

Những thông tin liên tiếp về diễn biến tiêu cực tại PMU 18, rồi đến Bộ GTVT có lẽ làm không ít người bất ngờ, nhưng đó chỉ là những ngày đầu. Giờ đây, khi những vi phạm dần được điều tra thì người ta không bất ngờ nữa mà chờ đợi diễn biến đó như một tất yếu, và những tiêu cực vi phạm đi đến đâu thì bây giờ cũng đã rõ, thứ trưởng thường trực bị bắt tạm giam, bộ trưởng đã từ chức. Nhưng, người ta cũng tự hỏi nếu không xuất phát từ một vụ cá độ bóng đá thì những sai phạm đó đến bao giờ mới được khám phá ? Điều nguy hiểm ở đây là những người này là những người đứng đầu, đầy quyền lực. Nếu không có sự cương quyết của cơ quan điều tra thì liệu tiêu cực đó có được bóc dỡ ? Và liệu còn ông tổng giám đốc, thứ trưởng nào vi phạm pháp luật nghiêm trọng chưa bị sờ tới hoặc không ai sờ tới được? Liệu quần chúng nhân dân, cấp dưới có thể phát giác những vi phạm của họ? Ở đây, những vi phạm đó đã thành hệ thống, hệ thống trong chính bộ máy đó và hệ thống về thời gian. Cơ chế quản lý giám sát của Đảng và bộ máy chính quyền cần xem xét, đổi mới. Mong sao những tiêu cực phải được giải quyết triệt để cũng như công cuộc phòng chống, đấu tranh được thực hiện tốt hơn.

Lê Hồng Chỉnh (Từ Liêm - Hà Nội. ĐT: 834 8756) 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.