Vụ rơi máy bay trực thăng Bell 505: Chuyến du lịch mừng sinh nhật định mệnh

Huy Đạt
Huy Đạt
06/04/2023 12:42 GMT+7

Có 3 nạn nhân tử nạn trong vụ rơi máy bay trực thăng Bell 505 ở vùng biển Hải Phòng - Quảng Ninh là người cùng một gia đình. Cả nhà 7 người từ TP.Đà Nẵng đi du lịch mừng sinh nhật…

Tử nạn ngay trong dịp sinh nhật

Sáng 6.4, không khí tang thương bao trùm ngôi nhà trên đường Tôn Đản (P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng). Người dân địa phương và họ hàng có mặt để động viên, chia sẻ trước nỗi đau quá lớn ập đến với gia đình có 3 nạn nhân tử nạn trong vụ rơi máy bay trực thăng Bell 505 ở vùng biển Hải Phòng - Quảng Ninh.

Vụ rơi trực thăng Bell 505: Chuyến du lịch mừng sinh nhật định mệnh của gia đình   - Ảnh 1.

Người thân dựng rạp, chuẩn bị cho tang lễ cho các nạn nhân trong vụ rơi máy bay trực thăng Bell 505

H.Đ

Đứng tựa lưng vào tường nhà với khuôn mặt thất thần khi nhận được tin dữ 3 người em ruột đã tử nạn trong chuyến du lịch Quảng Ninh, bà Hồ Thị Phương (72 tuổi, trú Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) cho biết chuyến đi định mệnh vào ngày 5.4, cả gia đình gồm 7 người tổ chức đi du lịch tại Hải Phòng - Quảng Ninh.

Họ gồm ông Hồ Tá Lực (59 tuổi), vợ là bà Nguyễn Thị Hội (60 tuổi, cùng trú P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), em ông Lực là bà Hồ Thị Oanh (51 tuổi, trú Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), bà Phạm Thị Bê (60 tuổi, bạn gia đình ông Lực, trú TP.Đà Nẵng) cùng gia đình con gái ông Lực là chị Hồ Thị Thanh Huyền (28 tuổi, trú P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ), chồng cùng con nhỏ tổ chức đi du lịch tại Hải Phòng – Quảng Ninh.

Xem nhanh 20h ngày 6.4: Những phút cuối trên chiếc trực thăng rơi | Tạm giam Nguyễn Phương Hằng thêm 19 ngày

Bà Phương chia sẻ, chuyến du lịch trên đã được gia đình lên kế hoạch từ trước, do con gái út ông Lực là chị Huyền và chồng đặt tour, mục đích mừng sinh nhật cha mình.

Bản thân bà Phương cũng được cháu Huyền mời đi, nhưng vì sức khỏe bà không thể tham gia theo kế hoạch. Đoàn ra đến nơi thì cháu ngoại ông Lực bị đau nên 2 vợ chồng chị Huyền không thể lên máy bay ngắm cảnh nên may mắn thoát nạn.

"Khoảng 16 giờ 30 ngày 5.4, gia đình có nhận được cuộc gọi của ông Lực thông báo đã đến nơi an toàn, cả nhà đang đi tham quan, ngắm cảnh tại Quảng Ninh. Thế nhưng đến 19 giờ cùng ngày (5.4) thì không liên lạc được nữa. Em trai tôi mất ngay trong ngày sinh nhật của nó...", bà Phương nấc nghẹn.

Vụ rơi trực thăng Bell 505: Chuyến du lịch mừng sinh nhật định mệnh của gia đình   - Ảnh 3.

Hàng xóm, họ hàng thất thần trước thảm kịch của gia đình ông Lực

H.Đ

Chuyến du lịch để mừng sinh nhật đã trở thành thảm kịch, nỗi mất mát quá lớn đến với gia đình bà Phương. Theo bà Phương, gia đình cô cháu gái may mắn thoát chết vì có con nhỏ (con chị Huyền - PV) bị đau bất ngờ phải nhập viện tại TP.Hải Phòng nên vợ chồng người con gái đã túc trực, chăm sóc con ở bệnh viện.

"Nghe tin gia đình Lực bị nạn mà người trong nhà chết điếng, ai cũng không tin vào tai mình… Cứ nghĩ đi du lịch rồi về như mọi khi nhưng lần này là đi luôn thật rồi. Đau xót quá…", bà Phương nước mắt lăn dài.

Tạm dừng dịch vụ ngắm vịnh Hạ Long từ trực thăng

Chứng kiến nỗi đau của thân nhân khi cùng lúc mất 3 người trong gia đình khiến chị Lê Thị Hương (trú P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ), một người hàng xóm, không khỏi đau xót. Chị Hương kể, khoảng 4 giờ sáng nay 6.4, khi mở quán bán cà phê thì mới biết tin gia đình ông Lực đã gặp nạn ở vịnh Hạ Long.

"Tôi nghe tin buồn mà rủn rủn cả tay chân. Trước ngày đi du lịch, bà Hội có nói với tôi đi 5 ngày rồi sẽ về, còn dự tính sau chuyến đi về mua xe cho đứa út, vậy mà ai ngờ…", bà Hương nói.

Vụ rơi trực thăng Bell 505: Chuyến du lịch mừng sinh nhật định mệnh của gia đình   - Ảnh 4.

Sau khi nắm được thông tin, địa phương đã bố trí cán bộ, các hội, đoàn thể đến động viên, hỗ trợ gia đình chuẩn bị lo hậu sự cho các nạn nhân vụ rơi máy bay trực thăng

H.Đ


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.