Thấy buồn
Qua sự việc, có thể thấy, cán bộ chủ chốt của phường sở tại đã rất “non”, thiếu bản lĩnh và sự nhìn nhận một cách khoa học, nên đã xử lý tình huống một cách vội vã, để xảy ra một sự náo loạn trong dân chúng. Khi nhận được tin, lẽ ra nên báo cáo ngay lên cấp trên; gọi điện hỏi cơ quan chức năng hoặc chí ít kiểm chứng tin bằng cách "hỏi" phường bên cạnh (vì quận Liên Chiểu chạy dọc khoảng 6-7km bờ biển không chỉ có một phường Hòa Hiệp Nam, phường này chỉ có bờ biển khoảng 1 km). Nếu đã là sóng thần sao có thể chỉ ảnh hưởng đến 1-2 km bờ biển? Nhân đây tôi cũng mong báo chí và cơ quan chức năng có sự khảo sát thực tế tình hình bố trí cán bộ hiện nay tại một số địa phương. Một phó chủ tịch phường trước đây thi lớp 10 không đỗ, đi làm công nhân may trong TP Hồ Chí Minh một thời gian rồi về nhà làm nghề may, tham gia sinh hoạt thanh niên, đi học bổ túc, rồi được bố trí vào làm ở VP Đảng ủy, đùng một cái tách phường và chễm chệ ghế phó chủ tịch phường, và rồi gấp rút đi học đại học. Trong khi đó, rất nhiều sinh viên ra trường chưa được quan tâm bố trí. Đây chỉ là một trong rất nhiều chuyện tương tự. Không trách người thiếu năng lực, chỉ lo về tình hình bố trí cán bộ không hợp lý e sẽ xảy ra nhiều điều đáng tiếc.
Lê Mai
Trách nhiệm và bài học sau vụ việc
Đọc qua một số báo, tôi thấy dường như người ta đang quy trách nhiệm vụ việc báo động "dỏm" này cho chính quyền địa phương - cụ thể là ông chủ tịch UBND phường Hoà Hiệp Nam. Tuy nhiên, theo tôi thì không thể quy kết như thế được nếu suy xét kỹ hơn sự viêc, và từ đó lại cho thấy những vấn đề khác cần bàn hơn.
Trước hết, chính quyền xã đã nhận được thông báo chính thức từ huyện, huyện lại nhận được thông báo từ bộ đội biên phòng vùng biển. Rõ ràng, chính quyền cấp xã đã không tự ý bịa ra thông tin, đưa ra thông báo. Họ đã làm đúng chức năng, nguyên tắc và thật sự có trách nhiệm. Giả sử như sau đó có xảy ra sóng thần thật, thì rõ ràng việc làm kịp thời của xã đã cứu được nhiều người.
Tuy nhiên, điều đáng nói là còn có nhiều điều chưa ổn trong hoạt động của hệ thống phòng ngừa thảm họa thiên nhiên (mà hiện vẫn chỉ gọi là phòng chống lụt bão). Thứ nhất, sự phối hợp giữa các mắt xích liên quan trong hệ thống chưa rõ ràng, chặt chẽ, dẫn đến thông tin đi không đúng "luồng". Lẽ ra, tin từ Cụm cảng Hàng không (đơn vị phát hiện nghi vấn) sẽ phải đến UB Phòng chống lụt bão TP (đầu mối điều phối hoạt động ứng phó, cứu trợ), từ đây tin sẽ đến đồng thời 2 nơi: Trung tâm Khí tượng Thủy văn TTB (cơ quan chuyên môn để xác minh tin) và các cấp tỉnh, huyện, đồn biên phòng (để chuẩn bị nhưng chưa thông báo rộng rãi cho đến khi xác minh), rồi mới về đến các xã khi đã xác minh đúng. Với phương tiện đầy đủ hiện nay (điện thoại, fax...) và nếu cơ chế vận hành tốt, thì thời gian từ khi phát hiện nghi vấn (9g30) đến khi xã có loan báo đầu tiên (12g30), vẫn kịp giúp ông chủ tịch xã khỏi mất công họp và viết thông báo! Đằng này, tin đã đi tắt, từ đồn biên phòng đến huyện và về xã. Thứ hai, sự vào cuộc của các cơ quan chuyên môn xem ra cũng đang còn chậm trễ . Đến 14 giờ, ông Huỳnh Vạn Thắng - Chi cục trưởng Chi cục phòng chống lụt bão thành phố Đà Nẵng vẫn cho biết chưa có thông tin chính thức về sóng thần; còn ông Đỗ Thái Lân - Trưởng phòng Dự báo của Đài khí tượng thuỷ văn địa phương thì còn trả lời lấp lửng: "Tình hình thời tiết không có gì bất thường, sóng thần có nhiều nguyên nhân gây nên, trong đó, có nguyên nhân do núi lửa. Trung tâm chưa có thiết bị quan trắc về hiện tượng sóng thần nên không dám kết luận có sóng thần hay không" (theo VNExpress). Mãi đến 16 giờ, Đài truyền hình Đà Nẵng mới cho biết Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ khẳng định không có hiện tượng sóng thần và đến 18 giờ 30, Ủy ban Phòng chống lụt bão TP Đà Nẵng mới ra thông báo: không có bất cứ một cột sóng khác thường nào ngoài khơi Đà Nẵng tại thời điểm này. Trong lúc, một cuộc điện thoại từ Đà Nẵng ra Hà Nội để yêu cầu xác minh qua ảnh vệ tinh hay rada chỉ mất cùng lắm mười lăm phút!
Thế mới thấy, trong cái không hay cũng có cái hay! Đây là dịp các cơ quan chức năng phải rút kinh nghiệm và "rắc" lại cơ chế hoạt động của mình. Và ông chủ tịch phường, cũng bị "mất" một thứ khá quý giá, đó là lần sau dân sẽ không tin lời... cảnh báo của ông nữa!
Thanh Tỵ
Bình luận (0)