Bi kịch được báo trước
Sau vụ thảm sát ngày 16.4, người ta đã tìm thấy bức thư để lại của hung thủ Cho Seung-hui. Theo Hãng tin AP, bức thư được đánh máy, dài 8 trang, trong đó Cho nguyền rủa con cái các gia đình giàu có và tôn giáo. "Quý vị buộc tôi phải hành động như thế", một quan chức cảnh sát thuật lại lời Cho trong bức thư. Cho còn viết rằng "điểm kết thúc đã gần kề" và "cần phải hành động". Cảnh sát cho biết thêm họ đã tìm thấy ba lô của kẻ giết người, trong đó còn rất nhiều đạn.
Cho Seung-hui, 23 tuổi, cùng gia đình từ Hàn Quốc đến Mỹ từ năm 1992. Năm 2003, Cho tốt nghiệp trường Trung học Westfield. Không biết ngẫu nhiên hay cố ý, trong vụ thảm sát hôm 16.4, Cho đã giết chết cô R.Samaha, cũng là cựu học sinh Westfield.
A.Shash, người sống cạnh nhà Cho, kể rằng trước đây hung thủ rất ít nói, thường chơi bóng rổ và ít khi chào người khác. Các bạn học kể rằng trong buổi học đầu tiên, khi tất cả mọi người giới thiệu tên để làm quen, Cho chỉ điền một dấu hỏi vào bảng tên mình. "Tên em là Dấu Hỏi à?", thầy giáo hỏi, Cho lí nhí đáp lại điều gì đó. Những biểu hiện kỳ lạ này ban đầu không được chú ý cho tới khi Cho giới thiệu những bài văn sặc mùi bạo lực.
Giáo sư L.Roy, Chủ nhiệm khoa Anh ngữ của Đại học Virginia, cho biết Cho đã thể hiện sự giận dữ của mình trong các bài viết từ mùa thu năm 2005. "Hiểm họa lúc này đang ẩn giấu, nhưng bạn bè vào lúc đó đã nhận thấy rằng Cho thường có hành vi không thích hợp", cô Roy kể lại với Đài CNN. Một bạn học cũ của Cho là I.MacFarlane kể rằng mình đã đọc hai vở kịch do Cho viết, trong đó có nhiều chi tiết "bạo lực kinh khủng". Trong một vở, Cho miêu tả cảnh một người đàn ông giết chết đứa con trai 13 tuổi của vợ mình. Lúc khác, Cho tả cảnh một nhóm học sinh tìm cách giết cô giáo.
Báo động tại 10 bang ở Mỹ Nhiều trường học tại ít nhất 10 tiểu bang của nước Mỹ đã phải đóng cửa hôm 17.8 sau khi nhận được những lời đe dọa. Tại Louisiana, Montana và Washington, các lời đe dọa có nhắc tới vụ thảm sát ở Virginia; trong khi đó, ở một số nơi khác như Tennessee, Michigan, Texas..., người ta phát hiện một số "vấn đề khả nghi". Hãng tin AP cho biết tại Montana, một sinh viên đã nhặt được mẩu giấy trong phòng học với lời đe dọa: "Vụ thảm sát sẽ xảy ra tại Great Fall High vào lúc 12 giờ 30 và có thể tồi tệ hơn vụ Virginia". Còn tại Louisiana, các bậc cha mẹ đã chạy tới trường đón con cái về sau khi nhận được tin một người đàn ông bị bắt vì đe dọa giết người hàng loạt.
Trước những dấu hiệu thất thường đó, một cô giáo từng báo cáo với cảnh sát và đề nghị điều trị tâm lý cho Cho Seung-hui. Cuối năm 2005, Cho đã được đưa đến một bệnh viện tâm thần để được điều trị tâm lý sau khi hai nữ sinh trong trường than phiền về các hành vi bất thường của y. Tuy nhiên, sự lo xa của mọi người đã không ngăn được thảm kịch. Một ngày nọ, Cho mua một khẩu súng Glock và một hộp đạn bắn tập với giá 571 USD. "Đó là một thư sinh dễ thương. Chúng tôi sẽ không bán súng nếu như phát hiện có điều gì bất ổn", chủ cửa hiệu bán súng J.Markell nói.
Trong ngày định mệnh, theo nhóm bạn cùng phòng, Cho dậy sớm hơn thường lệ, vào lúc 5 giờ sáng. Hắn làm gì đó với máy vi tính một lúc rồi đánh thức các bạn dậy. Sau đó hắn tắm rửa và đi ra. Bi kịch ập đến sau đó vài tiếng.
Tranh cãi về quyền sở hữu súng
Cho đã được cấp thẻ xanh, thẻ cư trú lâu dài tại Mỹ, nên có thể mua súng theo luật pháp nước này. Sau vụ bắn giết, một cuộc tranh cãi về quyền sở hữu súng đã nổ ra.
Hai ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, ông Rudy Giuliani và John McCain cho rằng không nên bàn tới chuyện sửa đổi hiến pháp. "Tấn thảm kịch này không thể làm thay đổi hiến pháp. Công dân có quyền sở hữu vũ khí và hiến pháp bảo vệ quyền này", ông Giuliani nói. Ứng viên tổng thống Mitt Romney thì cho rằng cần cấm các loại súng có khả năng giết người cao, cần kiểm tra lý lịch người mua súng kỹ cũng như tăng cường các biện pháp kiểm soát khác. Thượng nghị sĩ Hillary Clinton thì kêu gọi phát hành loại giấy phép sử dụng súng có dán ảnh và hạn chế việc bán súng ngắn.
Bên ngoài nước Mỹ, dư luận đã bày tỏ sự lo ngại về "văn hóa súng ống". Không có ý kiến nào đồng tình với lập luận rằng nếu được sở hữu súng, các sinh viên tại Virginia có thể đã bắn chết tên giết người từ sớm. Từ Úc, Thủ tướng J.Howard nói: "Chúng tôi đã hạn chế súng ống lưu hành và chúng tôi đã cho thấy rằng văn hóa súng ống tiêu cực như tại Mỹ không bao giờ xuất hiện tại Úc".
|
Nạn nhân gốc Việt Henry Lee
Ngay sau thảm kịch đẫm máu, Manh Lee - một sinh viên gốc Việt tại Đại học Virginia - đã tất tả chạy tìm người em trai của mình là Henry Lee (tức Lý - ảnh). Anh liên tục gọi điện thoại nhưng người em chẳng trả lời. Đến chập tối, Manh Lee mới nhận được câu trả lời, nhưng đó là một câu trả lời khủng khiếp: Lý đã chết trước mũi súng của Cho Seung-hui. Đêm hôm đó, mẹ của Lý phải nhập viện sau khi bất tỉnh hai lần. Lý, 20 tuổi, là sinh viên năm đầu khoa máy tính tại Đại học Virginia. Anh là con của một gia đình người Hoa di cư tới Việt Nam cách đây gần 60 năm. Năm 1994, cả gia đình rời Việt Nam để đến định cư tại Mỹ. Lý trú tại khu ký túc xá West Ambler Johnston, ở phòng ngay bên dưới nơi xảy ra vụ sát hại hai người vào sáng 16.4. Vào khoảng 9 giờ sáng hôm đó, Lý đến học lớp tiếng Pháp tại khu giảng đường Norris thì bi kịch ập tới. |
Đỗ Hùng

Bình luận (0)