Kẻ gây ra vụ thảm sát đẫm máu nhất ở Nhật trong vòng 7 năm qua tên Tomohiro Kato, 25 tuổi, làm việc theo hợp đồng tạm thời với một nhà máy sản xuất phụ tùng xe hơi ở Tokyo.
Hôm chủ nhật qua, y đã lái một chiếc xe tải 2 tấn cho thuê chạy suốt 100km, từ thị trấn Susano đến thủ đô Tokyo và đâm xe vào người đi đường trước khi nhảy ra, cầm dao chém vô tội vạ vào những ai còn sống sót. Tổng cộng 7 người đã thiệt mạng, 10 người khác bị thương. Y chỉ dừng tay khi bị cảnh sát khống chế.
Hung thủ nói với cảnh sát y “chán sống” và chẳng có động cơ gì khác ngoài chuyện giết người, bất kỳ người nào mà y gặp.
Kato cũng khai với cảnh sát rằng y đã đưa khoảng 30 cảnh báo lên hàng loạt trang web khác nhau trên mạng internet để “khoe khoang” về những gì y định làm.
“Một thảm họa ở Akihabara” là một trong những cảnh báo kiểu như thế, đưa lên mạng ngày 27.5. Akihabara chính là quận Kato đã gây án.
Sau khi sự việc xảy ra, hầu hết những người quen biết Kato đều rất bất ngờ. Phát ngôn viên Kanto Auto Works, nơi y làm việc, cho biết Kato không tỏ ra bất kỳ một dấu hiệu bất thường nào cho tới khi y “biến mất” vào hôm thứ sáu qua: “Chúng tôi được biết rằng thái độ làm việc của anh ta rất tốt và anh ta không gây ra bất kỳ một phiền toái nào ở nơi làm việc”.
Những người hàng xóm của Kato cũng cho biết y là người học hành tử tế: “Anh ta vừa học giỏi vừa chơi thể thao cừ. Trong lớp, anh ta được bạn bè nể phục”, một cô gái cho biết.
Được biết, cũng giống như nhiều thanh niên Nhật khác, Kato mê truyện tranh và các trò chơi điện tử.
Sau vụ đâm chém gây chấn động dư luận này, phát ngôn viên trưởng của Chính phủ Nhật Bản cho biết chính phủ sẽ xem xét lại điều luật thắt chặt việc sở hữu dao. Được biết, Nhật là nước kiểm soát vũ khí rất gắt gao. Đây cũng nơi có tỉ lệ tội phạm thuộc loại thấp nhất thế giới.
Đ.N (Theo AFP)
Bình luận (0)