Trong một chương trình văn nghệ truyền hình trực tiếp nhân trận chung kết giải vô địch bóng bầu dục nhà nghề Mỹ tổ chức hôm 1/2 vừa qua, Justin Timberlake đã “táy máy” chiếc khóa kéo trên áo của Janet Jackson khiến cả một phần ngực phải của người bạn diễn “phơi” hẳn ra trước mắt 100 triệu khán giả truyền hình…
Số là trong khi cùng song ca ca khúc Rock Your Body, vừa xong câu I'm gonna have you nekkid by the end of this song, đột nhiên Justin Timberlake đưa tay kéo khóa chiếc áo da của Janet Jackson khiến mọi người trông thấy rõ phần ngực phải của Janet với phần đầu ngực được che bằng một vật trang sức bằng kim loại.
Dẫu sự cố trên chỉ kéo dài có 1 giây nhưng khán giả đã hết sức phẫn nộ. ủy ban Thông tin Liên Bang (FCC) giận dữ, kiên quyết điều tra về sự cố mà họ gọi là “dung tục và tầm thường” và mức phạt có thể lên đến hàng triệu USD.
Đài CBS, phát sóng chương trình, và MTV, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức show diễn, liền đưa ra lời xin lỗi công khai vì những tình tiết không có trong kịch bản. Sau buổi diễn, Trong thông báo ngắn của MTV có ghi: “Chi tiết xé áo của Janet không có trong diễn tập cũng như trong kịch bản, đó là điều hoàn toàn bất ngờ”. Tuy nhiên, đến ngày 4/2, MTV thừa nhận trên trang web của mình rằng chương trình đã có “một vài khoảnh khắc gây sốc”.
|
Che ngực. |
Janet Jackson và Justin Timberlake đều là những ca sĩ chuyên nghiệp, thế mà họ đã quyết định gây sự chú ý bằng một cách thức tệ hại. Giống như nhiều ngôi sao nhạc pop, họ thường có những trò đùa khác người, đôi khi trở thành lố bịch chẳng hạn như nụ hôn của Madonna và Britney Spears. Phải chăng vì thời gian vừa qua Janet Jackson ít được báo chí nhắc nhở đến, nên cô muốn gây xì căng đan để được nhớ đến và để... bán đĩa? Thực tế là sau sự cố “hở ngực”, single Just a Little While của Janet lọt vào top những ca khúc được download nhiều nhất, và album Damita Jo cũng bán chạy hẳn lên.
Hạnh Vân
Bình luận (0)