Mất hơn 10 phút lách qua chợ xã Vĩnh Kim đông nghẹt người, vừa vào tới cổng nhà đã thấy ông Tư đang ngồi chờ. Chưa kịp nói chuyện thì bà Tư từ dưới bếp đi lên hỏi khách có yêu cầu ông Tư "làm điện" không? Bà nói sức khỏe ông Tư dạo này kém lắm, Tết này đã 76 tuổi rồi. Khi tôi nói chỉ thăm ông Tư, bà mới yên tâm xuống bếp.
"Vua điện" nói, so với năm ngoái thì sức khỏe ông khá hơn một chút. Tiền bạc thì chủ yếu nhờ con, già rồi không làm gì ra tiền. Nói vậy nhưng trong nhà vẫn có đủ dưa hấu, bánh mứt, trái cây. Dưới bếp thì bà Tư đang loay hoay với nồi thịt kho và bánh tét. Ông Tư kể, hồi gần cuối năm ngoái, sau khi Báo Thanh Niên đăng bài viết và hình của ông trên mạng Internet, hãng AFP của Pháp và một số tờ báo bên Mỹ đã đăng lại, đứa con gái lớn tên là Bùi Thị Ánh sống ở bên Mỹ đọc được đã gọi điện thoại về nói "thôi đừng làm nữa ba ơi". Nhưng ông Tư cười hề hề nói, cứ lâu lâu thấy "ngứa nghề". Có lúc đang nằm trên giường, ông đưa ngón chân dí vào ổ điện cho... xẹt lửa coi chơi!
Sau khi Báo Thanh Niên đăng bài về khả năng kỳ lạ của ông Tư, nhiều cơ quan báo chí, truyền hình đã tới phỏng vấn, quay phim, chụp ảnh. Riêng VTV3 còn cho xe đón người con trai của ông tên Hiếu đang làm nghề hớt tóc ở TP Hồ Chí Minh về Vĩnh Kim, để Hiếu cùng với ông biểu diễn màn "múa kiếm điện". Vì biểu diễn quá nhiều lần, bà Tư đâm ra lo ngại cho sức khỏe của ông.
Thế nhưng, ngay khi bà Tư vừa quay xuống bếp, ông Tư kêu người con gái chở đứa cháu ngoại ra chợ Vĩnh Kim mua giùm ông một que hàn điện để ông biểu diễn cho tôi xem màn "hàn điện" trực tiếp bằng... tay! Kéo sợi dây dẫn điện ra trước hiên nhà, ông Tư cắm dây vào ổ điện rồi dùng tay trực tiếp cầm que hàn quẹt vào thanh sắt. Một tiếng nổ lớn vang lên, lửa xẹt ra. Ông Tư làm đi làm lại nhiều lần. Sau đó ông kéo dây điện vào nhà, một tay sờ vào đầu dây điện, một tay cầm bóng đèn, đèn cháy sáng. Màn tiếp theo, một tay cầm bóng đèn, miệng ông Tư ngậm sợi dây điện, bóng đèn cháy sáng. Trong lúc ông Tư "trình diễn" thì người con trai út của ông dùng bút thử điện dí vào tay rồi vào lưỡi ông, bóng đèn bên trong bút thử điện cháy đỏ. Người bạn đi cùng tôi hơi sợ, hỏi ông Tư có việc gì không? Ông Tư lắc đầu, nói: "Đâu có gì"!
Hoàng Phương
Bình luận (0)