Vừa trốn nắng vừa né gió Lào, người dân 'cố thủ' trong nhà, đường phố vắng hoe

24/06/2022 09:35 GMT+7

Dưới cái nắng nóng kinh người, đường phố Đông Hà (Quảng Trị) vắng xe cộ qua lại, chỉ có những người có việc cần hoặc là người lao động mới ra đường…

Khoảng 1 tuần qua, tỉnh Quảng Trị bước vào những ngày hè nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ trung bình ngoài đường trong tuần qua dao động 37-39oC. Người dân Quảng Trị không chỉ phải chống chọi với nắng mà còn phải “gồng” mình trước những cơn gió Lào bỏng rát.

TP.Đông Hà vắng bóng người giữa cái nắng kinh hoàng.

Nguyễn BẢo Khánh

Người dân chọn phương án "cố thủ" trong nhà thay vì ra đường.

Nguyễn Bảo Khánh

Tại TP.Đông Hà, nhịp sống của người dân xáo trộn, từ sinh hoạt, sản xuất và làm việc, đặc biệt là người lao động. Trừ buổi sáng và giờ tan tầm buổi chiều, đường phố hầu như vắng xe cộ qua lại.

Hầu hết người dân nếu không có việc gì cần phải ra đường, thường chọn cách “cố thủ” ở trong nhà hoặc công sở. Theo quan sát của PV Thanh Niên, người ra đường chủ yếu là người lao động phải mưu sinh.

Người dân nấp vào bóng râm cho đỡ nóng.

Thanh Lộc

Nắng nóng cũng làm cho hoạt động kinh doanh của người dân bị ảnh hưởng. Vì không có ai ra đường nên các cửa hàng, shop… cũng thưa vắng.

Anh Duy Hoàng, một shipper ở TP.Đông Hà, cho hay vào những ngày thời tiết nắng gắt như này, chạy vài ba đơn hàng thì mồ hôi đã ướt hết cả người, cơ thể mất nước, chỉ muốn sớm xong việc để về nhà nghỉ ngơi.

Người lao động phải chấp nhận mưu sinh dưới cái nắng chói chang ở Đông Hà.

Thanh Lộc

Trong khi đó, ông Lê Văn Phương, một cán bộ hưu trí của P.3 (TP.Đông Hà), cho biết phải tầm 19 giờ tối, khi nhiệt độ hạ xuống thì người dân Đông Hà mới “yên thân”.

Ông Phương cũng như nhiều người dân khác thường tìm đến các công viên Lê Duẩn, Fidel và Cọ dầu… vào chiều tối để tản bộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.