12 giờ trưa ngày 13.3.2008, trước con hẻm nhỏ đường Tú Xương, phường Hiệp Phú, Q.9 (TP.HCM), có hai fan "nhí" thậm thụt trước căn nhà được đoàn phim thuê làm bối cảnh nhà Hưng sún. Hai cậu bé cứ tiến vài bước thì lại lùi. Vũ Long và Ngọc Trai vừa bước ra đầu hẻm, hai cậu bé đã ù té bỏ chạy. Hóa ra các em quá hâm mộ các anh Tiểu Long, Quý ròm nhưng không đủ can đảm vào xin chữ ký.
Trong căn nhà được phủ tấm bạt đen thật lớn để quay giả đêm, đạo diễn Phú Hải đang chỉ đạo diễn xuất cho các diễn viên Vũ Long, Ngọc Trai, Kim Anh. Hai tháng qua, diễn viên được ưu ái nhất vẫn là người mới Kim Anh. Ưu ái là đúng thôi bởi Kim Anh phải chịu áp lực rất lớn vì khán giả đã quá quen và dành nhiều thiện cảm cho nhân vật Hạnh do Anh Đào thủ vai. Kim Anh 19 tuổi, là sinh viên năm thứ nhất Đại học Hồng Bàng, mới chỉ chạm vào nghiệp diễn với vài vai nhỏ trong hai phim truyền hình Mười lăm ngọn nến, Mặt trời trên lá non và vở kịch thiếu nhi Đứa con của đời.
Vẫn còn bỡ ngỡ với máy quay, nhưng cô rất nghiêm túc chăm chút cho vai Hạnh bằng cách học thuộc lời thoại, hết lòng tiếp thu hướng dẫn của đạo diễn và học hỏi kinh nghiệm của hai bạn diễn Vũ Long, Ngọc Trai. Cô sinh viên trẻ bộc bạch: "Nhận vai Hạnh, em vừa mừng vừa lo, vì khán giả đã quá quen với hình ảnh của Anh Đào...". Đạo diễn Phú Hải nhận xét: "Vì cô bé này còn rất mới nên dĩ nhiên khó thể bằng các em đã quen vai như Vũ Long, Ngọc Trai. Nhưng Kim Anh chịu khó và rất có khả năng. Em ấy là sự lựa chọn tốt nhất của chúng tôi sau khi đã cho nhiều em diễn thử".
![]() |
|
Một cảnh trong Kính vạn hoa 3 |
Kính vạn hoa 3 là phim truyền hình đầu tiên mà Hãng phim truyền hình TP.HCM (TFS) tổ chức quay 3 máy và thu tiếng trực tiếp. Vì vậy việc diễn thử của các diễn viên được lặp đi lặp lại nhiều lần để đảm bảo độ an toàn. Và cũng nhờ đó, sự hài hước của Vũ Long và Ngọc Trai có cơ hội phát huy. Thời gian quay phim giữa trưa, nóng bức, không gian là ngôi nhà chật chội bị trùm trong một tấm bạt đen to tướng để cố tạo hình ảnh đêm Noel lạnh giá trong phim. Vũ Long mồ hôi nhễ nhại nhưng lại co ro cóm róm kêu to: "Lạnh quá, lạnh quá...". Còn Ngọc Trai thì ngồi bó gối rụt vai, rên lớn: "Hừ hừ, lạnh quá...". Cả đoàn phim không nhịn được cười khiến Kim Anh chẳng thể diễn tiếp được. Đến lúc nghỉ giải lao, Vũ Long, Ngọc Trai và Kim Anh chạy ngay ra ngoài để... quạt và tranh nhau uống nước. Vũ Long kể: "Chuyến đi quay ở Đà Lạt vui nhất, trời lạnh quá chừng nên tụi em nhảy cò cò đã đời luôn. Anh Hiếu cascadeur là người lớn mà cũng phải cùng chơi với tụi em cho đỡ lạnh. Quậy tới mức ai cũng ngán hết". Ngọc Trai và Kim Anh lè lưỡi trêu khi Vũ Long kể chuyện. Đằng xa, phó chủ nhiệm Hồ Hải cũng cười góp vui với bộ ba. Anh kể: "Mấy đứa nhỏ này vui lắm, cái gì cũng cười được, nhất là Vũ Long. Ai bực bội đến mấy mà nghe tụi nó giỡn cũng hết bực luôn".
Không khí vui vẻ, thoải mái, thân thiết kiểu gia đình là điều mà đạo diễn Phú Hải cố gắng tạo cho đoàn phim, bởi anh rất muốn chuyển không khí đó vào phim: "Tôi muốn Kính vạn hoa như một người bạn hài hước, vui nhộn với những câu chuyện nhẹ nhàng gần gũi, không hề muốn chuyển tải thông điệp gì cao đạo, dạy đời".
Có lẽ, sự gần gũi, nhẹ nhàng đó chính là một trong những điểm làm Kính vạn hoa 1 và 2 thu hút khán giả tuổi học trò và rộ lên một làn sóng hâm mộ dành cho phim truyền hình Việt. Dự kiến, Kính vạn hoa 3 sẽ ra mắt khán giả vào mùa hè năm nay, sau 2 năm lỗi hẹn.
V.N

Bình luận (0)