Vụng về nhưng may mắn

01/04/2012 03:03 GMT+7

Một người đào huyệt vụng về đã phải nhờ lính cứu hỏa giải cứu sau khi ông ta bước lại để xem công trình của mình thì bất ngờ ngã xuống chiếc hố sâu gần 2m.

Một người đào huyệt vụng về đã phải nhờ lính cứu hỏa giải cứu sau khi ông ta bước lại để xem công trình của mình thì bất ngờ ngã xuống chiếc hố sâu gần 2m.

Theo Orange, ông Stefan Faeber ở Deutschlandsberg (Áo) đã cố gắng gọi điện thoại khẩn cấp từ đáy mộ dù bị chấn thương lưng và nứt sọ.

Cảnh sát (ảnh) cho biết may mắn là ông Faeber mang điện thoại bên mình, chứ nếu không thì ông sẽ có một đêm không đáng nhớ.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.