Vườn hồng

11/08/2013 03:45 GMT+7

Anh Bồ Câu ơi, làm sao yêu mà khỏi phiền phức. Tụi bạn em bảo yêu thì thích lắm nhưng cũng rất là phiền. Bọn con gái là chúa nhõng nhẽo, giận hờn, đối phó phát mệt! (chang trai hoa tinh, yahoo)

Anh Bồ Câu ơi, làm sao yêu mà khỏi phiền phức. Tụi bạn em bảo yêu thì thích lắm nhưng cũng rất là phiền. Bọn con gái là chúa nhõng nhẽo, giận hờn, đối phó phát mệt! (chang trai hoa tinh, yahoo)

Đã sợ phiền phức thì tốt nhất là đừng yêu! Hơn nữa, không phải người con trai nào cũng xem sự nhõng nhẽo, giận hờn của bạn gái là chuyện phiền phức! Tình yêu mà thiếu những thứ đó có khi lại giống xoài xanh mà thiếu muối ớt!

Vườn hồng 1
Minh họa: DAD

Tại sao ngồi chờ đợi người yêu thì thấy lâu mà ngồi bên cạnh người yêu thì thấy thời gian trôi qua quá nhanh hở anh? (bui thanh ha, yahoo)

Bởi vì lúc đó em đo thời gian bằng chiếc đồng hồ trong ngực em chứ không phải bằng chiếc đồng hồ đeo nơi cổ tay. Khác với "thời gian vật lý", "thời gian tâm lý" bao giờ cũng co giãn em à.

Năm nay em 28 tuổi, trước khi gặp cô ấy em chưa yêu ai bao giờ nên chưa hiểu tính phụ nữ cho lắm. Em và cô ấy làm cùng trong ngành nhưng khác cơ quan, cơ quan em và cơ quan cô ấy cách nhau khoảng 20 cây số. Em cũng hay gọi điện hỏi thăm cô ấy về công việc và sức khỏe. Lần nào cô ấy cũng bắt máy và tụi em nói chuyện với nhau rất tự nhiên và thoải mái. Em cũng đã nói rõ tình cảm của mình cho cô ấy biết và được cô ấy trả lời là hiện giờ cô ấy không có ý gì với em và chỉ xem em như một người bạn và một người anh trai của cô ấy thôi. Cô ấy chưa đồng ý yêu em nhưng em vẫn quyết tâm chờ đợi cho dù thời gian kéo dài bao lâu cũng được. Em đang phân vân là: Em có nên ghé cơ quan của cô ấy để thăm cô ấy không? Cô ấy bảo không thích em lên chơi. Em nghĩ chắc cô ấy sợ mọi người bàn tán hay vì một lý do gì đó em cũng không biết nữa. Theo anh, em có nên lên cơ quan của cô ấy để thăm cô ấy nữa hay không (cô ấy đang ở tập thể)? Nếu không được gặp cô ấy thì em rất nhớ cô ấy (hay em đánh liều cứ lên thăm cô ấy vậy, mặc dù cô ấy không thích em lên, nói thật em cũng rất buồn nếu em lên mà cô ấy không tiếp). Theo em nghĩ để cô ấy có tình cảm với mình thì em phải thường xuyên gặp gỡ và trò chuyện cùng cô ấy, chứ chẳng lẽ cứ nói chuyện qua điện thoại mãi biết đến khi nào giành được tình cảm của cô ấy! (yen phu, gmail)

Vườn hồng 2
Minh họa: DAD

Cô ấy đã không thích em tới cơ quan hẳn là có lý do của mình. Nếu em không nghe lời cô ấy mà tự tiện đến chơi, chắc chắn cô ấy sẽ giận em. Nhưng nếu không thể không gặp cô ấy, em nên chọn những dịp có ý nghĩa như lễ tết, lễ Quốc khánh, ngày 8.3 hoặc sinh nhật cô ấy để ghé thăm (nhớ mang theo quà). Trong tình hình hiện nay, em nên tránh ngày 14.2. Cô ấy chưa có tình cảm gì đặc biệt với em nên có lẽ cô ấy sợ những người chung quanh hiểu lầm hoặc bàn tán lung tung nếu em khệ nệ vác quà tới vào ngày Tình nhân.

Anh Bồ Câu ơi, có nên yêu một cô gái thích đòi hỏi và có tính đua đòi? (le thanh trung, gmail)

Vườn hồng 3
Minh họa: DAD

Nên, nếu em không sợ... sạt nghiệp!

Ngày nào vô lớp em cũng nhìn nhỏ thật lâu và thế nào cũng bắt gặp nhỏ nhìn lại em. Như vậy có phải là nhỏ cũng có tình ý với em như em đang có tình ý với nhỏ rồi không anh? (ngo thanh dung nhan, gmail)

Vườn hồng 4
Minh họa: DAD

Coi chừng em giàu trí tưởng... bở! Con người ta ai cũng có hai con mắt. Hai con mắt đó không thể nhìn chăm chăm một chỗ suốt ngày. Phải có lúc quay ngang liếc dọc, nhìn tới nhìn lui. Tức là nếu em và nhỏ ngồi chung một lớp thì thế nào cũng có lúc nhỏ quay về phía em. Đó là chuyện tự nhiên: nếu em nhìn nhỏ nào khác thì sớm muộn gì em cũng sẽ bắt gặp nhỏ đó nhìn lại em y như vậy thôi.

Anh Bồ câu
anhbocau_btn@yahoo.com.sg

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.