Vương gia kiểu quan chức bóng đá: 'Trùm địa ốc' của bóng đá Colombia

02/01/2016 09:34 GMT+7

Đang yên đang lành bỗng nhiên ông Luis Bedoya đâm đơn từ chức Chủ tịch LĐBĐ Colombia. Sau quyết định bất ngờ này, CĐV mới ngã ngửa khi biết được gia đình quan chức này đang sống trong sự giàu sang và sở hữu hàng tá bất động sản đắt giá ở khắp Colombia.

Đang yên đang lành bỗng nhiên ông Luis Bedoya đâm đơn từ chức Chủ tịch LĐBĐ Colombia. Sau quyết định bất ngờ này, CĐV mới ngã ngửa khi biết được gia đình quan chức này đang sống trong sự giàu sang và sở hữu hàng tá bất động sản đắt giá ở khắp Colombia.

Luis Bedoya và những khối tài sản bất động sản đắt giá - Ảnh: AFPLuis Bedoya và những khối tài sản bất động sản đắt giá - Ảnh: AFP
Hành trình trở thành “đại gia”
Trước đây, dù sản sinh ra rất nhiều tài năng nhưng hễ nhắc đến bóng đá Colombia, mọi người thường nhớ tới cái chết thương tâm của hậu vệ Andres Escobar sau pha đá phản lưới nhà ở World Cup 1994. Nhưng sau kỳ World Cup ở Mỹ đó, bi kịch ấy gần như bị xóa nhòa khi tuyển Colombia làm nên lịch sử với lần đầu tiên lọt vào tứ kết ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. 
Trong thành công đó, một phần lớn thuộc về Chủ tịch LĐBĐ quốc gia (COLFUTBOL) Luis Bedoya. Vì thế ở Colombia, vị quan chức 56 tuổi này được CĐV xem như một thần tượng bởi ông không những giúp giải VĐQG Colombia “thay thân đổi phận” theo hướng chuyên nghiệp mà còn dần gặt hái được thành công ở mọi cấp độ đội tuyển để thoát khỏi nỗi ám ảnh bị các băng đảng tội phạm thao túng.
Ông Bedoya vốn xuất thân là một sinh viên kinh tế kiếm sống nhờ các công việc “chân tay” trên đường phố, đến với bóng đá như sự tình cờ. Năm 1987, khi Colombia đăng cai World Cup U.20, ông đã tự nguyện hỗ trợ công tác tổ chức ở thành phố Pereira, một trong những địa điểm đăng cai giải đấu. Tài năng và sự nhanh nhẹn của Bedoya lọt vào mắt của lãnh đạo bóng đá trong nước. Kể từ đó, Bedoya liên tục có những bước tiến trước khi trở thành Chủ tịch COLFUTBOL vào năm 2006 và 7 năm sau được bầu làm Phó chủ tịch LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL).
Những dấu ấn và hành trình cổ tích ấy đã phần nào che khuất những bí mật đen tối giúp Bedoya giàu lên một cách chóng mặt kể từ khi trở thành người đứng đầu bóng đá Colombia. Suốt gần một thập niên nắm quyền, danh tiếng của vị quan chức 56 tuổi vẫn lan tỏa nhưng những người hiểu chuyện “đen tối” lại ví Bedoya như “sa hoàng” của bóng đá Colombia. Bởi con đường quan chức bóng đá đã biến Bedoya thành một “đại gia” bất động sản từ những nguồn tiền tham nhũng, hối lộ và lại quả.
Cặp đôi hoàn hảo của bất động sản
Martha Herrera - vợ của Bedoya - vốn là một nhà báo thể thao có tiếng ở Colombia. Tuy nhiên, kể từ khi ông chồng leo lên những vị trí trọng vọng trong bóng đá, cô vợ cũng bỗng nhiên gác bút ở ẩn. Nhiều người thắc mắc, Herrera chỉ trả lời rằng cô sợ viết sẽ “đụng chạm” đến công việc của chồng. Nói vậy nhưng thực chất Herrera lui về hậu trường để tận hưởng cuộc sống giàu sang và “tẩu tán” các nguồn tiền “bẩn” từ Bedoya. Cặp vợ chồng này không chọn cách khoe khoang tài sản bằng những yến tiệc, trang sức đắt tiền và các cuộc chơi ngông cuồng, mà lại thầm lặng đầu tư vào bất động sản, ngoại hối để tránh sự chỉ trích.
Theo điều tra của tạp chí Semana, chỉ tính riêng bất động sản ở Colombia mà cặp đôi Bedoya - Herrera “tậu” được đến nay có giá trị thị trường lên đến 8 tỉ peso (khoảng hơn 2,5 triệu USD), một con số ước mơ ở đất nước mà thu nhập bình quân đầu người dao động từ 9.000 - 15.000 USD/năm. Hàng chục biệt thự, căn hộ sang trọng ở vị trí đắc địa nhất tại thủ đô Bogota, thành phố biển xinh đẹp Santa Marta, rồi hàng tá lô đất đai rộng lớn thuộc các vùng thảo nguyên lân cận và ven biển Caribbean được tờ El Tiempo tiết lộ đều có tên sở hữu của Bedoya và vợ. 
Chưa dừng lại ở đó, ngoài việc sở hữu một kênh truyền hình, cô vợ Herrera còn rửa tiền bằng cách đầu tư vào ngoại hối, trong khi Bedoya lén lút chuyển hàng triệu USD vào nhiều tài khoản ở nước ngoài nhằm mục đích trốn thuế.
Hấp lực gia tăng giá trị của bất động sản khiến lòng tham của người đứng đầu bóng đá Colombia không có điểm dừng. 
Thế nhưng, sự phất lên phi lý của một quan chức nhận bổng lộc hợp pháp khoảng 10.000 USD/tháng cuối cùng cũng không thể qua mặt được các cơ quan điều tra. Khuya 4.11.2015, vợ chồng Bedoya bí mật đáp chuyến bay không có vé khứ hồi từ Colombia đến New York (Mỹ) và để lại lá đơn từ chức. 
Vị quan chức xách theo cả một vali giấy tờ về khối tài sản “kếch xù” ở Colombia để chứng minh nguồn gốc. Tuy nhiên, trước bằng chứng từ Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), ông Bedoya đã phải nhận tội gian lận, lừa đảo, nhận hối lộ... và đồng ý gửi trả hơn 1 triệu USD ở tài khoản nước ngoài để hy vọng được ân xá khi đối mặt với án tù từ 6 - 8 năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.