Vượt qua bến Thượng Hải (đạo diễn Triệu Tuấn - Việt Nam, Phạm Đông Vũ - Trung Quốc) có bối cảnh diễn ra vào năm 1933, kể về cuộc hành trình đầy gian khổ, nguy hiểm của Nguyễn Ái Quốc từ Hồng Kông tới Hạ Môn, Thượng Hải, từ đây tìm đường sang Liên Xô. Có thể coi bộ phim như phần hai của Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông, vì thế ngay từ trước khi khởi quay, bộ phim đã được quan tâm.
Trước hết, phải nói rằng các nhà biên kịch Lê Ngọc Minh, Hà Phạm Phú (Việt Nam), Giả Phi (Trung Quốc) đã dày công viết nên một câu chuyện sinh động với nhiều tình tiết dựa theo các sự kiện lịch sử. Câu chuyện được làm “mềm” đi khi có sự xuất hiện của nữ y tá Phương Thảo, người đã chăm sóc tận tình cho Nguyễn Ái Quốc lúc ông bị thương hay lúc ốm đau và dành tình yêu, tình cảm ngưỡng mộ cho ông. Hồ (Quốc Quân), sát thủ Ngũ Lang (Lê Thái Hòa) là các nhân vật được hư cấu cốt để tăng tính hành động cho phim.
|
Vượt qua bến Thượng Hải do Hãng phim Hội Nhà văn sản xuất, thuê ê-kíp làm phim Trung Quốc thực hiện cùng ê-kíp Việt Nam. Rất nhiều lần Hãng phim Hội Nhà văn định cho ra mắt nhưng lại hoãn để quay thêm cảnh và hoàn thiện phần hậu kỳ. Bộ phim được Nhà nước đặt hàng với 70% kinh phí (11 tỉ đồng), quay trong khoảng hai tháng tại trường quay Hoành Điếm, Thượng Hải (Trung Quốc), Nghệ An, Quảng Bình, Thanh Hóa, Quảng Nam. |
Nhiều chi tiết được hư cấu hoàn toàn với mục đích khắc họa rõ nét nhân cách của Nguyễn Ái Quốc, trong đó có tình cảm của ông dành cho các cháu thiếu nhi, chẳng hạn như khi biết 11 đứa trẻ là con của các liệt sĩ An Nam bị giam giữ, Nguyễn Ái Quốc đã viết thư nhờ bà Tống Khánh Linh giúp đỡ; dù biết sẽ gặp nguy hiểm nhưng ông vẫn tới thăm, để biết các cháu sống có khỏe, có vui không.
Mặc dù vậy, với quá nhiều câu chuyện ở các tuyến nhân vật khác nhau đã khiến bộ phim trở nên dàn trải. Đáng nhẽ, cốt cách, tài năng, tâm hồn Nguyễn Ái Quốc phải được làm nổi bật, rõ nét hơn cả thì các nhà làm phim lại làm chưa tới.
Cuộc hội ngộ tình cờ sau nhiều năm bặt vô âm tín của hai anh em Ngũ Lang và Phương Thảo bị nhiều khán giả cho rằng có phần hơi... sến, lại chiếm một phần không nhỏ trong dung lượng bộ phim. Phim diễn ra với tiết tấu đều đều, không có cao trào, chưa thực sự khiến người xem phải nghẹt thở trước sự an nguy của Nguyễn Ái Quốc khi bị Quốc Dân đảng Trung Quốc và mật thám Pháp mà đại diện là Lưu Mạo An và Philip ráo riết săn lùng.
Phim không có nhiều cảnh hành động; màn rượt đuổi giữa bọn mật thám và Hồ quá đơn điệu, Nguyễn Ái Quốc thoát khỏi sự bám đuổi của quân mật thám quá dễ dàng (đôi khi có phần vô lý), rời Hạ Môn tới Thượng Hải dưới vòng kiểm soát của quân Lưu Mạo An là không đơn giản với Nguyễn Ái Quốc, nhưng đáng tiếc lại không được thể hiện.
Người đóng vai Nguyễn Ái Quốc là diễn viên Minh Hải (Nhà hát kịch Việt Nam). Lợi thế của anh là có dáng người dong dỏng phù hợp với ngoại hình nhân vật, nhưng vai diễn của anh khiến nhiều khán giả có cảm giác chỉ là vai diễn phụ trong phim. Xuất hiện không nhiều nhưng nữ diễn viên Chương Diễm Mẫn (vai Tống Khánh Linh) đều để lại ấn tượng trong mỗi lần xuất hiện, chị thể hiện rõ niềm vui khi biết Nguyễn Ái Quốc còn sống, đau đớn khi thấy quân đội của Quốc Dân đảng đánh đập người vô cớ.
Một diễn viên không chuyên gây tò mò cho khán giả là ông Nguyễn Tiến Thỏa - Cục trưởng Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính, trong phim, ông vào vai Nguyễn Lương Bằng.
Bộ phim bắt đầu trình chiếu tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia (Hà Nội), các rạp Megastar bắt đầu từ ngày 17.12.
Minh Ngọc
Bình luận (0)