Lê Thị Thu (Đà Nẵng): Trong cuộc sống hôn nhân, chuyện gì xảy ra cũng đều có nguyên nhân của nó. Việc người vợ cứ "ôm" tất cả mọi việc vào mình rồi than thở có thể sẽ làm cho người chồng cảm thấy mình là gánh nặng của vợ, hoặc cảm thấy mình là người thừa, dẫn đến sự thay đổi không mong muốn. Tôi nghĩ chị nên trực tiếp trao đổi với chồng hoặc nhờ sự can thiệp của gia đình để cả hai điều chỉnh lại cách cư xử với nhau. Chúc gia đình chị tìm lại được hạnh phúc.
Phương Mai (TP.HCM): Theo tâm sự, em thấy bản thân mình không có lỗi, chỉ biết đi làm về lo cho gia đình, chồng con, nhà cửa tươm tất... Điều này sẽ là lý tưởng đối với nhiều ông chồng, nhưng có thể trở nên nhàm chán đối với những người đàn ông còn ham vui.
Các em cưới đã 3 năm và chắc cũng đã tìm hiểu yêu thương nhiều năm trước đó, hẳn em cũng biết cá tính của chồng. Việc em luôn hoàn tất việc nhà ngay từ ngày mới cưới có thể đã tạo cho chồng em một thói quen cho rằng đó là việc đương nhiên của em. Chuyện này, qua thời gian có thể điều chỉnh được. Nhưng khi người đàn ông hất hủi vợ con ra mặt là đã vượt quá giới hạn rồi.
Theo tôi, việc trước tiên bây giờ là em hãy kiểm điểm lại mình có thiếu sót gì không. Tiếp theo hãy thật bình tĩnh và hết sức cố gắng hòa giải bằng tình yêu chân thành độ lượng, đừng câu chấp, cũng đừng bắt anh ta công khai nhận lỗi... Khi mà mọi sự cố gắng của em không có kết quả thì e là người đàn ông ấy đã hết tình hết nghĩa rồi. Lúc này, em phải cương quyết và dũng cảm lên.
Em cũng nên lo chăm chút bản thân, lo cho con nhỏ. Xã hội còn có chính quyền, đoàn thể; đôi khi việc gia đình không tự giải quyết được thì có thể nhờ đến họ. Chúc em bình an và hạnh phúc!
Hoa Lư (TP.HCM): Theo tôi, chị không nên chọn biện pháp câm nín, vì như thế anh ấy sẽ càng trở lên bức bách. Kinh nghiệm của tôi, khi người ta càng nóng, càng quá đà thì tôi càng mềm mỏng, khéo léo. Mong chị gắng hết sức kiên trì bởi mọi sự nóng giận lúc này chỉ làm hỏng việc, càng có cớ cho anh ta bỏ đi hoặc lấy cớ hành tội mình. Chị nên cố sắp xếp những cuộc đi chơi cuối tuần mỗi khi có dịp. Những lúc như thế, bản thân chị được thư giãn, mà lại có điều kiện gần gũi, tâm sự với chồng (càng nhiều càng tốt). Dẹp công việc lu bu sang một bên chị ạ, vì nếu vợ chồng "cơm không lành canh không ngọt" thì chị cũng có thể tập trung vào việc gì được đâu.
Ngoài ra, chị còn một "sợi dây" quan trọng nữa là con gái mình đấy thôi. Không dùng con như vũ khí, cũng không để con thành nạn nhân, nhưng hãy tìm cách để anh ấy cùng chia sẻ thiên chức làm cha, làm mẹ, cùng dạy dỗ con. Có thể giờ đây anh ấy đang như con đại bàng sung sức, bay lạc hướng; cần lắm sự vỗ về, định hướng lại. Mong chị mạnh mẽ hơn để giữ được gia đình.
Khánh Trinh (Phan Thiết): Cuộc hôn nhân của bạn đang trong "giai đoạn khó khăn", như các nhà tâm lý thường nói, đó là khoảng thời gian 5 năm đầu sau khi kết hôn. Cả hai đang còn để cái "tôi" lấn lướt mà chưa thực sự nghĩ cho cái "chúng ta", đó là gia đình, là đứa con dễ thương mà dĩ nhiên cả hai đều rất yêu thương, và rộng hơn là họ hàng, gia tộc.
Bạn cho rằng bạn đã chu toàn việc nhà, nhưng bạn có nghĩ rằng bạn đang ôm khổ vào người? Chỉ đơn giản là bạn chưa biết cách kéo chồng vào những công việc gia đình, lúc đầu chỉ là những việc như tắm cho con, chở con đi học, sửa sang vật dụng bị hư hỏng... Sau đó sẽ là những việc khác mang tính chất "phụ nữ" hơn như phụ nấu cơm khi bạn vì lý do nào đó về nhà muộn, hoặc cùng nhau giặt giũ chăn màn vào những ngày cuối năm... Khi yêu nhau cuộc tình nào cũng lãng mạn, đầy chất thơ nhưng bước vào cuộc sống hôn nhân sẽ gặp phải những điều không như tưởng tượng ban đầu. Vì vậy cần nhất là mỗi người đều phải có một chút hài hước.
Khi gặp vấn đề chưa thống nhất thì nhất định không được ăn thua vì chắc chắn sẽ dẫn đến kết cục xấu. Hãy tiếp tục tranh luận khi cả 2 đã bình tĩnh trở lại, tuyệt đối không nói những câu mang tính khẳng định kiểu như "anh không bao giờ",... hoặc gác hẳn vấn đề đó lại một thời gian, sau đó mới tranh luận tiếp. Hôn nhân là chuyện một đời, đứng để nóng giận lấy đi hạnh phúc của gia đình bạn. Chúc bạn tìm lại được tự tin và tiếp tục cuộc sống thật hạnh phúc.
Ngô Ngọc Kha Anh (thienthien_zer..@yahoo.com): Kết hôn là quyết định quan trọng một đời người bởi vì hôn nhân là kết tinh của tình yêu và song hành với nó là trách nhiệm với gia đình, con cái, và nghĩa vợ chồng vẹn toàn. Theo tôi, bạn hãy cứng rắn, nói chuyện thẳng thắn với chồng về việc chia sẻ trách nhiệm gia đình, tìm hiểu xem tại sao chồng bạn lại có thái độ như thế. Nếu khi bạn nghiêm túc đặt vấn đề chia sẻ trách nhiệm mà chỉ nhận được phản ứng xấu, thì e là người đàn ông này đã bộc lộ bản chất của mình rồi đấy. Khi đó anh ta không xứng đáng và không đủ trách nhiệm để làm cha của con bạn đâu. Bạn hãy thẳng thắn và mạnh mẽ, đấu tranh để tìm lại được người chồng như ngày đầu tiên...
Vườn tâm tư
Bình luận (0)