Tại đây, diễn ra cuộc gặp tay ba giữa CLB Mô tô Hoàng gia Perak Malaysia với đại diện Cục du lịch Thái Lan khu vực 4 có trụ sở tại Nakhon Phanom và ông Phùng Cư, Giám đốc Công ty Du lịch Tân Hồng đến từ TP Đà Nẵng, Việt Nam. Sau đó, đoàn qua cầu Hữu Nghị II, nối liền tỉnh Mukdahan của Thái với tỉnh Savanakhet của Lào. Nghỉ lại tại Savanh một đêm, sáng hôm sau đoàn tiếp tục lên đường.
![]() |
|
Thăm di tích cầu Hiền Lương |
Các thủ tục tại cặp cửa khẩu Thái- Lào diễn ra khá nhanh chóng, trong đó có các mục khai báo hải quan và mục phun thuốc ngăn ngừa H5N1. Nghỉ tiếp một đêm tại TP Savanh (Lào), hôm sau đoàn khởi hành sớm. Đường thoáng thưa người, dù phải chuyển lái từ bên trái sang bên phải, nhưng các bác tài Malaysia vẫn bon bon trên đường 9 với tốc độ xấp xỉ 100km/ giờ. Họ nôn nóng lao theo hướng xe Việt Nam dẫn đường bởi đó là đích đến sau nhiều năm mong đợi của những thành viên CLB Mô tô Hoàng gia Perak thích phiêu lưu, mạo hiểm.
![]() |
|
Trưởng đoàn Douglas Choong |
Và sau khi qua cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) đầu buổi chiều 28.3, họ đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nếu ban đầu có người nói với chúng tôi “still early”, còn quá sớm để nhận xét về đất nước Việt Nam, thì sau đó không lâu, khi đến thăm di tích cầu Hiền Lương và địa đạo Vịnh Mốc, khá nhiều người trong đoàn đã bày tỏ sự khâm phục về sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong kháng chiến chống ngoại xâm và giờ đây trong hòa bình xây dựng. Họ mô tả “đất nước các bạn đẹp như một bức tranh, từ núi rừng xuống đến đồng bằng, đâu đâu cũng một màu xanh mơn mởn”.
![]() |
|
Chào Việt Nam |
Từ vợ chồng bà phó đoàn Felia Lee- Peter Foo đến anh James Ong, 42 tuổi và cô gái trẻ Alice đều trầm trồ, thích thú khi chúng tôi hỏi các bạn nghĩ gì khi đặt chân đến Việt Nam. Ông trưởng đoàn Douglas Choong, 71 tuổi, từng lái xe đi qua nhiều quốc gia, không giấu được niềm phấn khích: “Màu xanh của núi đồi nối tiếp màu xanh ruộng đồng rồi màu xanh của trời của biển. Đất nước các bạn đang phát triển không ngừng với rất nhiều đổi thay mạnh mẽ. Hầu hết thành viên đều ngạc nhiên khi nhiều người Việt Nam nói tiếng Anh khá tốt”.
![]() |
|
Thăm Hải Vân |
Là người chịu trách nhiệm tour, ông nhấn mạnh, Việt Nam thật tươi đẹp và ẩn chứa nhiều điều thú vị. Phong cảnh tuyệt vời. Thức ăn tươi ngon. Con người cởi mở, thân thiện và chan hòa. Mọi người đã không bõ công khi vượt trên 5.000km để đến đây”. Chỉ có một điều, ông và một số thành viên trong đoàn làm chúng tôi suy gẫm: giao thông ở Việt Nam sao mà phức tạp, ít thấy người đi xe máy đội mũ bảo hiểm và xe máy không chạy xe theo làn đường quy định.
![]() |
|
Nhóm hướng dẫn viên Du lịch Tân Hồng |
Tuy nhiên, hiện tượng ấy không làm sứt mẻ những ấn tượng đẹp trong họ về Việt Nam. “Khi trở về Malaysia, tôi sẽ nói những điều này với tất cả bạn bè. Còn hơn thế, những thước phim được quay ở đây sẽ thúc đẩy nhiều nhiều đoàn du khách Malaysia tìm đến Việt Nam một lần và nhiều lần để biết”. Bà phó đoàn Felia Lee nói.
Theo ông Phùng Cư, được sự đồng ý của Chính phủ Việt Nam, đây là lần đầu tiên, đoàn caravan thử nghiệm của Malaysia vào Việt Nam. Đa số thành viên là gia đình các doanh nhân, doanh nghiệp thành đạt tại Malaysia. Sau khi vào Quảng Trị, đoàn đã đến thăm di tích cầu Hiền Lương, địa đạo Vĩnh Mốc (Quảng Trị). Hôm sau, thăm Đại Nội, chùa Thiên Mụ, lăng Khải Định, lăng Tự Đức (Huế).
![]() |
|
Thăm Đại Nội Huế |
Đến chiều 30.3, đoàn vào Đà Nẵng, thăm Non Nước, chợ Hàn, bảo tàng Chăm. Theo kế hoạch, sau 2 ngày đêm nghỉ lại tại khu du lịch Sandy Beach, đoàn sẽ tiếp tục thăm phố cổ Hội An vào 1.4.2007. Ngày 2.4, đoàn theo đường Hồ Chí Minh, thưởng thức di sản phi vật thể cồng chiêng Tây nguyên tại Kon Tum. Ngày 3.4, đoàn sẽ tạm biệt Việt Nam tại cửa khẩu Bờ Y, kết thúc hành trình “Vietnam- Hidden Charm-Adventure 2007” với đường về trên 5.000km trên đất Lào và Thái.
Đặng Ngọc Khoa






Bình luận (0)