World Cup 2022: Khi bê tông bị khoan thủng

16/12/2022 08:43 GMT+7

Trước khi bước vào trận đấu với tuyển Pháp thì hàng phòng ngự của Ma Rốc được ví như một khối bê tông vĩnh cửu. Nhưng trên sân Al Bayt ở bán kết vừa qua, khối bê tông hoàn hảo đó đã bị khoan thủng và tan vỡ một cách vô cùng đáng tiếc.

Bê tông Ma Rốc

Lối chơi của Ma Rốc từ đầu giải là phòng ngự - phản công. HLV Regragui đã xây dựng được một tập thể gắn kết, cả đội cùng phòng ngự, cùng tấn công. Đặc biệt, sơ đồ mà Ma Rốc theo đuổi trong những năm gần đây là 4-5-1, sơ đồ hoàn hảo nhất cho những đội bóng ưa thích chủ động phòng ngự và chuyển đổi. Đây cũng là sơ đồ chuyên dành cho những đội bóng cửa dưới, chơi kỷ luật, khoa học, dùng sự tập trung để duy trì cự ly đội hình thành khối gắn kết, dùng tinh thần quả cảm, tính chiến đấu để chiến thắng trong những tình huống tranh chấp tay đôi.

Sơ đồ này phòng ngự trung lộ cũng tốt vì có tới 3 tiền vệ trung tâm hoạt động như một vành đai thép trước mặt 2 trung vệ. Đặc biệt là phong độ chói sáng của Amrabat giúp Ma Rốc có được một mẫu tiền vệ phòng ngự vô cùng hiệu quả. Cầu thủ này di chuyển nhiều và có mặt ở mọi điểm nóng, đọc và phán đoán tình huống rất hay nên thường có những quyết định nhanh, chính xác, hợp lý. Số 4 của Ma Rốc cũng là mẫu cầu thủ có nguồn năng lượng tưởng chừng vô tận. Chiến thắng trong mọi tình huống cá nhân, lên công về thủ suốt cả trận mà không hề có dấu hiệu mệt mỏi.

Ngoài ra, khả năng phòng ngự ngoài biên của Ma Rốc cũng hết sức ấn tượng. Cánh phải thì Hakimi - Ziyech có trình độ và đẳng cấp hàng đầu thế giới. Bộ đôi này không chỉ phối hợp ăn ý với nhau trong phòng ngự mà họ còn là những mũi tấn công chủ lực. Bên cánh trái Mazraoui chơi an toàn và tròn vai, còn Boufal là một trong những cầu thủ chạy cánh hay nhất của World Cup lần này.

Bàn thắng của Theo Hernandez đã đánh sập mọi ý đồ phòng ngự của Ma Rốc

Reuters

Nhưng người Pháp đã làm vỡ vụn

Tây Ban Nha với lối chơi kiểm soát bóng ngắn nhỏ nhuyễn bất lực trước khối phòng ngự của Ma Rốc. Các học trò của HLV Enrique chuyền qua lại ở vòng ngoài, đến khi bất lực thì câu bóng bổng nhưng cũng vô hại. Bồ Đào Nha đưa ra cách tiếp cận khác hơn với những đường chuyền dài, những đường chuyền chéo ra phía sau lưng hàng phòng ngự để gây xáo trộn. Họ cũng sử dụng những cá nhân khéo léo như Felix, Bernando Silva để đột phá tìm kiếm cơ hội, gây nhiều khó khăn cho Bono và đồng đội. Nhưng trong khi loay hoay tìm bàn thắng thì thủ môn và hàng thủ Bồ Đào Nha mắc lỗi. Và kể từ đó thì cho dù có cả CR7 thì Bồ Đào Nha cũng mất tinh thần và bế tắc.

Tuyển Pháp của HLV Deschamps không phải dạng cầm bóng chơi tí tách theo kiểu Tây Ban Nha, nhưng bù lại họ có những nhân tố đột biến với kỹ năng kiểm soát bóng hoàn hảo và đặc biệt là có tốc độ xuyên phá như những mũi khoan chính xác. Ở bàn thắng mở tỷ số là đường chuyền sắc lẹm của Varane, khả năng di chuyển khôn ngoan và động tác xoay xở thoát người kèm tuyệt vời của Griezmann đã ngay lập tức xuyên thủng hai vành đai phòng ngự kiên cố của Ma Rốc. Để rồi sau đó từ nỗ lực dứt điểm của Mbappe mở ra cơ hội cho Theo Hernandez. Còn bàn thắng thứ hai, tốc độ bứt phá cùng khả năng kết nối hoàn hảo của Mbappe và Thurram giúp số 10 của tuyển Pháp xộc thẳng vào trung tâm hàng phòng ngự Ma Rốc, hút 4, 5 hậu vệ của đội bóng áo đỏ và tạo điều kiện thuận lợi để Kolo Muani ghi bàn.

Đúng là trong bóng đá hiện đại, lối chơi tập thể, sự đồng đều của một đội bóng là vô cùng quan trọng. Nhưng để lên đến đỉnh cao của bóng đá thế giới thì có lẽ các đội bóng còn cần nhiều hơn thế: những miếng đánh sắc sảo, những toan tính kỹ lưỡng về mặt chiến thuật và đặc biệt là những ngôi sao. Tuyển Pháp đã dùng sức mạnh đó để vượt qua Ma Rốc, họ sẽ đối đầu với Argentina, đội bóng cũng đang rất hay dưới sự dẫn dắt của Messi. Đó sẽ là trận chung kết trong mơ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.