World Cup 2022: Tuyển Serbia được thưởng lớn sau khi khiến Ronaldo rơi nước mắt

Tây Nguyên
Tây Nguyên
15/11/2021 12:03 GMT+7

Các tuyển thủ Serbia sẽ bỏ túi khoản tiền thưởng lớn từ chính phủ sau khi hạ chủ nhà Bồ Đào Nha 2-1 ở lượt trận cuối bảng A vòng loại World Cup 2022 để lấy vé đến Qatar.

Tuyển Serbia đã “cướp” đi suất trực tiếp dự VCK World Cup 2022 của Bồ Đào Nha với chiến thắng vào phút cuối tại Lisbon, trận đấu mà chủ nhà chỉ cần hoà để có vé đến Qatar vào năm tới. Với trận thắng này, tuyển Serbia (20 điểm) chiếm ngôi đầu bảng A của Bồ Đào Nha (20 điểm) và khiến Ronaldo bật khóc sau trận đấu khi sẽ phải trải qua vòng play-off vào tháng 3.2022 để tranh vé vớt.

Ronaldo đã bật khóc sau thất bại trước Serbia

afp

Theo báo giới địa phương, những người hùng của tuyển Serbia tại Lisbon được cho là sẽ nhận được khoản tiền thưởng 1 triệu euro như cam kết của chính phủ nước này trước trận gặp Bồ Đào Nha.

Châu Âu có mấy suất dự VCK World Cup 2022, cơ hội nào cho Ronaldo?

Đội bóng của HLV Dragan Stojkovic bước vào trận đấu với mục tiêu phải thắng mới giúp họ đoạt vé trực tiếp tham dự VCK World Cup 2022 với tư cách đội đứng đầu bảng vòng loại khu vực châu Âu. Cơ hội này được mở ra đối với tuyển Serbia khi Ronaldo và các đồng đội bị CH Ireland cầm chân ở lượt trận trước.

Tuyển Serbia đã làm nên cuộc ngược dòng ngoạn mục

afp

Hy vọng của đội bóng HLV Stojkovic càng khó hơn khi cựu cầu thủ của Bayern Munich và Swansea, Renato Sanches giúp đội chủ nhà phấn khích hơn với bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 2. Tuy nhiên, dù phải chịu áp lực trước 65.000 khán giả Bồ Đào Nha, tuyển Serbia đã làm nên cuộc ngược dòng ngoạn mục với 2 pha lập công của Dusan Tadic (phút 33) và Aleksandr Mitrovic (phút 90) khiến Bồ Đào Nha nhận thất bại choáng váng.

Tuyển Serbia được chính phủ thưởng lớn

afp

Theo tờ The Mail, tuyển Serbia đã được thông báo trên chuyến bay đến Bồ Đào Nha rằng họ sẽ kiếm được số tiền thưởng lớn nếu giành được chiến thắng và đoạt tấm vé dự VCK World Cup. Đó thực sự là liều thuốc kích thích tinh thần của đội khách và họ đã biến giấc mơ trở thành hiện thực.

Cristiano Ronaldo, người vốn đã lên kế hoạch đến Qatar tham dự kỳ World Cup cuối cùng của mình, đã rất tức giận với đồng đội sau khi Mitrovic ghi bàn thắng vào lưới của đội nhà.

HLV Santos nhận trách nhiệm về mình khi tuyển Bồ Đào Nha phải tranh vé vớt

afp

Trong khi đó, HLV Fernando Santos của tuyển Bồ Đào Nha, người đã dẫn dắt đội bóng này đến ngôi vô địch tại EURO 2016, đã nhận toàn bộ trách nhiệm về thất bại trước Serbia: "Chúng tôi sẽ đến Qatar. Chúng tôi luôn nỗ lực thi đấu để giành chiến thắng với tư duy tấn công và không thiên về phòng ngự. Nhưng không phải lúc nào chúng tôi có thể đạt được điều mình muốn. Trách nhiệm là của tôi".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.